Xét về khoản lắm tài nhiều tật trong làng nhạc US-UK, nếu Nicki Minaj chỉ nhận số 2 ắt chưa chắc ai vỗ ngực là số 1. Khuôn miệng luôn tuôn trào những lời lẽ đanh đá, tính tình "hổ báo" bạo lực và luôn gây thù chuốc oán liên miên với những đồng nghiệp khác chính là loạt gạch đầu dòng khiến nữ rapper này lọt vào danh sách những nghệ sĩ bị ghét nhất. Chưa hết, phong cách thời trang của người đẹp 35 tuổi này đều khiến công chúng “chướng mắt” bởi hình ảnh gợi dục quá mức.
Trên sân khấu thì phô trương đã đành, ngay cả hàng ghế đầu (front-row) của mọi Tuần lễ thời trang cũng trở thành lãnh địa để Nicki Minaj "khủng bố" thị giác mọi người xung quanh. Và tất nhiên, chuỗi sự kiện thời trang đang diễn ra tại New York cũng không nằm ngoại lệ...
Góp vui tại show mới đây của Marc Jacobs, Nicki Minaj được ví von như "Nữ hoàng đỏ" ác nghiệt trong câu chuyện cổ tích "Alice và Xứ sở thần tiên" nổi tiếng.
Bộ trang phục hầu-như-kín-mít, trừ khuôn ngực vĩ đại của cô đang chực nhảy xổ ra ngoài.
Hàng ghế đầu của Opening Ceremony cũng không nằm ngoại dự đoán. Nữ rapper lắm chiêu diện chiếc váy hồng bó chịt nghiến chặt vào khuôn ngực.
Lúc nào cũng diện sắc màu rực rỡ chói lọi, thế nhưng điều cuối cùng đọng lại trong tâm trí khán giả là dáng vóc phồn thực khoa trương của Nicki Minaj.
Bộ cánh mà cô diện đến show của Monso thì còn "tai nạn" hơn.
Bạn đã từng nghe đến câu "xệ tới rốn" chưa? Đây chính là ví dụ trực quan đấy!
Ơn trời là show diễn của Oscar de la Renta đã tránh né được "2 quả bom nhiệt hạch" mà Nicki Minaj luôn thủ sẵn trong người.
Trong lịch sử Tuần lễ thời trang, Nicki Minaj đã từng tạo nên một dấu ấn không thể nào quên trên hàng ghế đầu của Haider Ackermann.
Bộ cánh 1 mất 1 còn của cô đã "hủy diệt" toàn bộ 1 sự kiện thời trang.
Lúc nào cũng 1 mình 1 kiểu, hiện tại vẫn chưa ai là đối thủ của nữ rapper này.
Cũng chẳng thể nào quên được chiếc váy da mà cô mặc đến show Azzedine Alaïa.
Quả là "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma". Vì quá bó nên "nhũ hoa" của cô nàng đã tơ hơ trước mắt thiên hạ.
Có vẻ như bộ ngực cồng kềnh là điều mà Nicki Minaj hãnh diện nhất trên cơ thể. Cô chẳng ngại che kín mặt, chỉ tòi ra đúng những gì cần hở khi đến show Rick Owen.
Thói quen ăn diện khoa trương này của Nicki Minaj vốn bắt nguồn từ nhiều năm trước. Dù có thanh lịch như khi mặc đầm Givenchy...
... hay thời trang cá tính của Phillip Plein thì cô nàng chỉ tối ưu nhất là khoảng trống mênh mang ở vòng 1.
Dù sao cũng may mắn là tuy phản cảm nhưng hình ảnh hiện tại của Nicki Minaj cá tính hơn trước nhiều, không còn là "Búp bê Chao Mi Ao" như thời 2011.