Không chỉ là một tác phẩm giải trí đỉnh cao làm ai nấy cười chảy nước mắt, Hoa Du Ký của đài tvN còn nhiều lần khiến khán giả mê mẩn vì những tình tiết "ngầu" hết ý. Trong 8 tập phim đã lên sóng, đây chính là những phân cảnh cool nhất của các nhân vật.
Sau khi được Jin Sun Mi (Oh Yeon Seo) giải thoát khỏi Ngũ hành sơn, Son Oh Gong (Lee Seung Gi) đã lấy mất kí ức của cô, khiến cô không thể nhớ được tên mình rồi biến mất. Hai mươi mấy năm sau, cả hai "vô tình" lướt qua nhau. Jin Sun Mi lúc này đã nhận ra kẻ năm xưa đã khiến mình đợi chờ, còn Son Oh Gong cũng chẳng thể quên đứa trẻ cầm ô nay đã lớn. Anh làm động tác phe phẩy quạt, ám chỉ mình chính là người mà cô đang tìm.
Để biết chắc được khế ước giữa mình và Son Oh Gong có đúng hay không, Jin Sun Mi đã tự rạch tay mình đến chảy máu, dụ yêu quái khắp nơi đến rồi gọi tên Son Oh Gong. Ngộ Không từ không gian trong tấm hình ngay lập tức được triệu hồi, đánh đuổi lũ quỷ dữ rồi biến máu của Jin Sun Mi thành đàn bướm bay đi.
Đây là một cảnh tưởng tượng của Jin Sun Mi khi cô đang cân nhắc việc kí hợp đồng độc quyền với Ma Vương (Cha Seung Won). Son Oh Gong, Jin Sun Mi, P.K (Lee Hong Ki) và Sa Oh Jung (Jang Gwang) đồng loạt mặc vest đen cực bảnh, mắt đeo kính râm, trên tay mỗi người đều có một vật dụng yêu thích. Bộ tứ bước đi không khác gì người mẫu.
Đây là phân cảnh đánh dấu màn lột xác về thời trang của Son Oh Gong, từ Ngộ Không áo lông sang nam thần mùa đông. Ngày hôm ấy, Jin Sun Mi nhận ra sứ mệnh giải cứu thế giới của mình. Dưới trời tuyết rơi, Son Oh Gong đã hứa với cô rằng anh sẽ bảo vệ cô, ngay cả khi thế giới có sụp đổ.
Vì bắt một con yêu quái, Jin Sun Mi đã trúng đạn khi đi vào không gian của cuốn phim cũ. Để cứu sống cô, Son Oh Gong đã bước vào và phá hủy toàn bộ phần không gian này, đem Jin Sun Mi trở lại hiện tại, cho cô tất cả những gì cô muốn. Đến Ma Vương cũng bị ấn tượng mạnh khi Son Oh Gong có thể hủy diệt cả một thế giới chỉ để cứu người con gái anh yêu.
Không muốn Ma Vương vật lộn vì cơn thèm khát Tam Tạng, Thư ký Ma (Lee El) đã tự tìm đến Jin Sun Mi để giết cô. Tuy nhiên, chính Ma Vương là người đã đỡ nhát dao này thay Jin Sun Mi. Son Oh Gong cũng có mặt ở đó để ngăn nữ thư ký làm hại Tam Tạng, anh đối mặt Jin Sun Mi và áp vào lưng Ma Vương.
Để biết Son Oh Gong có yêu mình thật không, Jin Sun Mi đã nhờ Dong Tướng quân làm đóng băng vòng kim cô. Trong khoảng thời gian đóng băng ngắn ngủi ấy, tâm tư của Son Oh Gong đã bị lộ. Anh thực sự thấy cô đẹp, thực sự yêu Jin Sun Mi. Không phải là giọng điệu ranh mãnh, lần này, câu nói "Vì tôi yêu em mà" rất ngọt ngào, lãng mạn và chân thành.
Ma Vương vì muốn chọc tức Son Oh Gong mà bày mưu bắt anh phải xem cảnh Jin Sun Mi tái ngộ tình đầu Johnathan (Michael Lee). Thách thức của Ma Vương đã được đáp trả. Son Oh Gong phát điên thật. Anh bước tới chỗ Jin Sun Mi, kéo cô khỏi anh John rồi nói, "Rất vui được gặp em. Tôi nhớ em" và sau đó, hôn cô trước sự ngỡ ngàng của toàn thể quý vị.
Đây là phân cảnh khiến các chị em phát cuồng vì dáng đứng hiên ngang, sừng sững của Tề Thiên Đại Thánh. Tay cầm khúc gỗ đặt trên vai, áo quần là lượt, mặt nghiêm nghị tự tin, Son Oh Gong một mình đi tiêu diệt tên yêu quái chuyên xúi giục con người chì chiết nhau trên mạng xã hội.
Phân cảnh đau lòng nhất 8 tập vừa qua của Hoa Du Ký. Chiếc chuông báo tử màu đen đã rung lên. Một trong hai người Son Oh Gong và Jin Sun Mi sẽ phải chết dưới tay người còn lại. Một phân đoạn rất ngầu về bối cảnh, góc máy, nhưng sức sát thương thì vô cùng nhiều, nhất là khi khán giả nhìn thấy hai nhân vật chính nở nụ cười với nhau mà không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Đón xem Hoa Du Ký vào thứ Bảy - Chủ Nhật hàng tuần trên đài tvN.