Nói "anh đã từng thích em" với mối tình đầu sau buổi họp lớp, thanh niên có vợ vẫn 10 điểm vì lý do này!

Huyền Trang, Theo Phụ nữ Số 08:40 17/02/2024

Đây là chuyện bình thường nhưng không phải ai cũng có cách ứng xử tinh tế.

Chủ đề được quan tâm nhất mỗi dịp năm mới chính là họp lớp và gặp lại bạn bè cũ. Ngoài những câu chuyện như lúc chia tay khóc sướt mướt khi họp lớp được 4 người hay họp lớp hóa “đại hội flex”, một tình huống cũng éo le không kém là gặp lại mối tình đầu trong buổi gặp mặt bạn cũ.

Thành thực mà nói, mối tình đầu đã lâu không gặp là khu vườn bí mật, nhiều lúc êm đềm nhưng đôi khi chứa đựng cay đắng trong lòng nhiều người. Thời gian trôi đi vật đổi sao dời, dù cuộc gặp chỉ là phép lịch sự hay nuối tiếc kỷ niệm xưa thì cũng có thể gây ra sóng gió ở đâu đó. Điều quan trọng là người trong cuộc có cách ứng xử sao cho hợp lý.

01.

Dưới đây là một câu chuyện từng được chia sẻ rầm rộ trên trang Toutiao (Trung Quốc).

“Tôi và vợ đã kết hôn được 7 năm. Ngần ấy thời gian đủ để khiến người ta quên đi nhiều chuyện trong quá khứ, chỉ muốn sống thật tốt ở hiện tại và trân trọng người trước mặt.

Năm ngoái, tôi tham dự buổi họp lớp cấp 3. Có thể nói đó là buổi họp mặt đông đủ nhất từ khi chúng tôi ra trường và tôi đã gặp lại mối tình đầu của mình. Lần gặp gỡ đó đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc, nếu nói không hào hứng sẽ là nói dối, dù sao cô cũng là người con gái đầu tiên mà tôi thích.

Nói anh đã từng thích em với mối tình đầu sau buổi họp lớp, thanh niên có vợ vẫn 10 điểm vì lý do này! - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Trong bữa tiệc, chúng tôi nói chuyện vui vẻ như thể khoảng cách hơn 10 năm không hề tồn tại. Hiện tại, cô cũng đã có gia đình riêng, chồng làm kinh doanh và em bé đầu lòng đã được 3 tuổi.

Không lâu sau buổi họp lớp, cô gọi điện rủ tôi đi ăn tối. Đến đó, tôi mới được biết hóa ra cuộc sống của cô không hề hạnh phúc như bạn bè trong lớp ngưỡng mộ. Dù sống đủ đầy, không phải lo cơm áo gạo tiền nhưng chồng cô có người khác bên ngoài, cô không dám ly hôn vì con cái.

Ngày hôm đó, cô khóc rất nhiều còn tôi chỉ biết lắng nghe. Thực lòng, tôi đã muốn an ủi và đưa bờ vai để cô tựa vào nhưng không thể vì biết điều này là sai và lương tâm sẽ rất cắn rứt. Sau đó cô còn rủ đi chơi thêm vài lần nữa và ý định cũng rõ ràng nhưng tôi đã từ chối.

‘Anh đã từng thích em, nhưng đó chỉ là quá khứ. Anh không còn là cậu trai non nớt như trước đây và em cũng vậy. Đừng níu kéo quá khứ như thế này, thật sự rất vô lý và thiếu trách nhiệm với gia đình của mình. Anh thông cảm với những đau khổ của em, nhưng chỉ có thế mà thôi’.

Khi nghe tôi nói vậy, cô sững người nhìn tôi với vẻ khó tin. Tôi nói tiếp:

‘Bây giờ anh có một gia đình hạnh phúc và anh rất yêu vợ mình. Nên anh nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp riêng nhau thế này nữa, có thể sẽ khiến cô ấy lo lắng. Anh cũng mong em có thể tìm lại được hạnh phúc của riêng mình. Nếu em cần sự giúp đỡ của một người bạn, anh có thể lắng nghe nhưng chúng ta sẽ không bước vào thế giới tình cảm của nhau. Anh hy vọng chúng ta có thể giữ khoảng cách tốt và là những người bạn cũ của nhau’.

Ngay sau đó, tôi rời đi. Trước khi quay lưng, tôi thoáng thấy ánh mắt cô loang loáng nước. Nhưng kỳ thực điều đó không liên quan gì đến tôi, đó là điều lịch sự cuối cùng mà tôi có thể làm cho cô ấy.

Về đến nhà, vợ đang nấu ăn trong bếp chờ tôi về. Ôm người phụ nữ bé nhỏ trong vòng tay, tôi hiểu đâu mới là hạnh phúc mình nên trân trọng”.

02.

Trong thực tế, chuyện này rất bình thường. Khi gặp lại mối tình đầu, trong lòng bạn không chỉ dâng lên những cảm xúc bồi hồi mà đôi khi còn thấy “Sao anh ấy trưởng thành và phong độ thế?”, “Sao cô ấy mặn mà và quyến rũ thế?”,...

Cảm xúc thuần khiết ngày đó dâng lên, lung linh như ánh trăng mờ ảo bên cửa sổ. Vì vậy nhìn một góc độ nào đó, được gặp lại mối tình đầu là một điều thật tuyệt vời. Nhưng nếu không cẩn thận và phạm sai lầm thì cuối cùng, hành động của bạn sẽ dẫn đến một cái kết không thể cứu vãn.

Nói anh đã từng thích em với mối tình đầu sau buổi họp lớp, thanh niên có vợ vẫn 10 điểm vì lý do này! - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tất nhiên, hai con người đã từng yêu nhau, khi gặp lại nhau thì trái tim tự nhiên sẽ không còn yên ả. Cảm giác này chỉ là vì những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, không phải cuộc sống hiện tại của bạn, đừng làm những điều ngu ngốc mà có thể hủy hoại gia đình.

Nhiều người cũng nói, nếu yêu thật lòng thì không thể là bạn bè. Đồng ý! Chia tay rồi, tất cả chỉ là quá khứ. Cho dù mừng mừng tủi tủi sau nhiều năm không gặp lại thì cũng chỉ cần một cái gật đầu xã giao là đủ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tình đầu chắc chắn là điều khó quên. Có điều, thứ mà chúng ta không thể quên không phải là người đó mà là tình cảm trong trẻo ngày đó. Vẻ đẹp thực sự của mối tình đầu cũng không phải vẻ ngoài hiện tại mà nằm ở sự trưởng thành của cả hai. Vì không thể quay ngược thời gian nên bạn càng phải trân trọng hiện tại hơn, không phải chìm đắm trong quá khứ.

Với người đã có gia đình, bạn phải có trách nhiệm hơn với cuộc hôn nhân và gia đình mình. Nếu biết không nên thì đừng bắt đầu, hãy để quá khứ theo gió cuốn đi, điều bạn quan tâm trong lòng phải là người ở hiện tại, không phải bóng hình ai đó trong quá khứ. Và cách tốt nhất lúc này là hãy quên nhau triệt để, người trong ký ức thì hãy để trong ký ức, không liên quan gì đến người đó ngoài đời.

Sau cùng, hãy nhớ rằng sự trưởng thành và lý trí của đàn ông cần nhiều năm lắng đọng, khí chất và sự quyến rũ của phụ nữ cần thời gian để trau chuốt, đừng làm điều gì để khiến mình phải hối hận.