"Nỗi chán ghét công việc không có nghĩa lý gì so với nỗi sợ chết đói"

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 00:15 19/12/2016

Bởi vì nỗi sợ chết đói lớn hơn rất nhiều lần so với việc làm những điều mà mình không thích...

Đã bao giờ bạn có cảm giác chán công việc hiện tại mình muốn làm, hay không thoải mái khi phải làm những điều mình không thích, hoặc trăn trở giữa việc từ bỏ công việc này và tiếp tục vì kế sinh nhai chưa? Nếu từng trải qua cảm giác đó vài lần, hoặc thậm chí là nhiều lần thì chắc chắn bạn sẽ hiểu hết những chia sẻ dưới đây của anh Hà Trung Hiếu - người hiện đang là Giám đốc kinh doanh và đối ngoại của SohaGame trực thuộc VCCorp.

Nỗi chán ghét công việc không có nghĩa lý gì so với nỗi sợ chết đói - Ảnh 1.

Chia sẻ với độc giả, anh Hà Trung Hiếu kể về sự bắt đầu của mình trong những ngày đầu tiên đến với công việc mới. Khi đó, anh nhận được lời đề nghị làm kinh doanh cho một công ty game mới phát hành, trong khi bản thân anh lại là dân sáng tạo, vốn rất ghét làm việc với những bản báo cáo tài chính và các con số. Tuy nhiên, sau một quá trình trải nghiệm với công việc mới, anh nhận ra hai điều quý giá:

Thứ nhất, nỗi sợ chết đói lớn hơn rất nhiều lần so với việc làm những điều mà mình không thích. Tất cả sẽ chẳng có nghĩa lý gì so với nỗi sợ chết đói. Và thứ hai, khi bạn làm những điều mình không thích đồng nghĩa với việc bạn sẽ học hỏi được nhiều nhất – những điều nằm bên ngoài vùng thoải mái của bản thân.

Khi bạn ghét một điều gì đó chỉ chứng tỏ rằng bạn đang sợ hãi hoặc là bạn đang thực sự yếu kém về điều đó. Đồng thời, anh Hà Trung Hiếu chia sẻ thêm rằng, trưởng thành là quá trình hoàn thiện những gì mà ta kém nhất, càng sợ hãi thì càng phải lao vào nỗi sợ một cách mạnh mẽ. Đôi khi chúng ta có thói quen ngụy biện cho những nỗi sợ hãi của mình và để chúng dần trở nên to lớn hơn.

Nỗi chán ghét công việc không có nghĩa lý gì so với nỗi sợ chết đói - Ảnh 2.

Nhưng, vì chúng ta còn trẻ, nên "hãy đặt cho mình những mục tiêu lớn, đi những bước đi dài". Liên kết với bản thân, Hà Trung Hiếu chia sẻ với độc giả:

"Mục tiêu của tuổi 25 của tôi có 3 thứ: tích lũy ngân hàng, quyển sổ passport đi đâu bạn muốn, những câu chuyện về chính bản thân bạn có thể kể. Tăng số tiền tiết kiệm của bạn. Dùng số tiền đó để đầu tư cho những chuyến đi. Những chuyến đi sẽ cho bạn những câu chuyện và trải nghiệm".

Nỗi chán ghét công việc không có nghĩa lý gì so với nỗi sợ chết đói - Ảnh 3.

Sở dĩ vậy là bởi tài khoản ngân hàng sẽ chính là một sự đảm bảo cho cuộc sống của bạn. Còn những chuyến đi chính là những trải nghiệm quý báu về con người, đất nước, nền văn hóa mới… Chúng ta sẽ kể cho ai đó nghe về chuyến đi của mình, và đồng thời, những chuyến đi cũng góp phần giúp lấp đầy tài khoản ngân hàng – nếu như chúng ta biết cách.

Nỗi chán ghét công việc không có nghĩa lý gì so với nỗi sợ chết đói - Ảnh 4.

Đó chính là nội dung trong bài chia sẻ của anh Hà Trung Hiếu với vai trò diễn giả ở WeTalk set 1 với chủ đề "Tuổi 25, bạn có gì?" cùng sự tham gia của MC Phan Anh, người mẫu Lan Khuê, ca sĩ Tiên Tiên, anh Lương Thế Huy, nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Sau những chia sẻ này, chắc chắn các bạn trẻ đã có thêm những suy nghĩ tích cực và động lực cho riêng mình cho con đường mình sẽ đi!

Nỗi chán ghét công việc không có nghĩa lý gì so với nỗi sợ chết đói - Ảnh 5.