Nổi da gà với kiểu bạn thân trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Ngoài mặt ngọt như đường, bên trong chỉ muốn "đánh cắp" cuộc đời người khác

Huyền Trang, Theo Phụ Nữ Mới 07:38 11/01/2024

Là bạn thân nhưng chỉ khi bạn làm việc gì đó không tốt hoặc thất bại thì họ mới thấy dễ chịu thì có đáng được gọi là tình bạn không?

Bạn thân hay kẻ đánh cắp cuộc đời người khác?

Trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband), Kang Ji Won và Jung Soo Min (Song Si Yun) là bạn thân từ thời trung học. Nhìn bề ngoài, cả hai có tình cảm vô cùng thân thiết, đôi khi còn gắn bó hơn cả tình yêu khi gọi nhau là nửa kia, dùng ảnh của nhau làm hình nền điện thoại,... Thực ra đây là tình bạn độc hại, đã phá huỷ cả cuộc đời Ji Won.

Từ nhỏ, Ji Won đã có cuộc sống vất vả khi mẹ mất sớm, chỉ có ở bố ở cạnh bên. Sau khi bố qua đời vì bệnh ung thư, thế giới của Ji Won hoàn toàn sụp đổ, cô chỉ có thể dựa vào người bạn duy nhất là Jung Soo Min.

Với Ji Won, Soo Min chính là gia đình, luôn ở bên cạnh và lắng nghe mọi tâm sự của cô. Đó là người duy nhất lên tiếng bênh vực khi bị bạo lực học đường, là người an ủi khi bị crush ở trường cấp 3 từ chối, là người khuyên nhủ chồng cô khi anh ta bỏ bê vợ,... Ji Won cũng luôn phục tùng, chiều theo mọi ý thích của người bạn này vì sợ cô ta sẽ buồn, sẽ bỏ rơi mình.

Nổi da gà với kiểu bạn thân trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Ngoài mặt ngọt như đường, bên trong chỉ muốn đánh cắp cuộc đời người khác - Ảnh 1.

Jung Soo Min (trái) tỏ ra quan tâm Kang Ji Won (phải), đến thăm ở bệnh viện

Nhưng với Soo Min, Ji Won chỉ là một thú vui tiêu khiển, là công cụ làm nền cho mình tỏa sáng và cảm thấy được phục tùng. Không dừng lại ở đó, Soo Min kìm hãm sự tự tin của bạn, tung tin đồn Ji Won cướp bạn trai của mình để cô bị bắt nạt và tệ nhất là “người thứ 3”, qua lại với chồng Ji Won.

Soo Min chơi với Ji Won chỉ vì cô ấy dễ bị bắt nạt. Soo Min muốn ra ngoài ăn nhưng Ji Won lại chọn ăn ở căn tin công ty, bề ngoài cô ta sẽ vui vẻ đồng ý nhưng sau đó cố ý đổ khay cơm vào người bạn thân. Trong khi đó cô ta vẫn giả lả nói yêu bạn, nói mình bất cẩn và tỏ ra lo lắng. Đây là kiểu người không ăn được thì đạp đổ, chỉ cần người khác không làm đúng ý mình sẽ tìm cách trừng phạt.

Nổi da gà với kiểu bạn thân trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Ngoài mặt ngọt như đường, bên trong chỉ muốn đánh cắp cuộc đời người khác - Ảnh 2.

Soo Min sẵn sàng hất đổ cả khay đồ ăn vào người bạn thân

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Soo Min lừa bạn đến họp lớp dù biết tại đây bạn sẽ bị những kẻ bắt nạt năm xưa dày vò, tặng bạn đôi bông tai giả để làm Ji Won xấu hổ. Thậm chí cô ta còn chủ động thả thính sếp, lợi dụng bản kế hoạch của bạn để giành được vị trí nhân viên chính thức.

Tại sao Ji Won lại có thể chịu đựng một người bạn tồi tệ, một tình bạn độc hại như vậy? Vì cô rất tốt bụng và dễ tin người. Ji Won nghĩ rằng họ là bạn tốt nên Soo Min có thể đùa giỡn một chút không sao, sẵn sàng chịu đựng và bỏ qua. Soo Min được đà lấn tới, muốn sở hữu tất cả những thứ mà Ji Won có, kể cả chồng cô.

Nổi da gà với kiểu bạn thân trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Ngoài mặt ngọt như đường, bên trong chỉ muốn đánh cắp cuộc đời người khác - Ảnh 3.

Cố tình tiếp cận với người yêu của bạn thân

Kết cục cuối cùng, Soo Min đánh cắp cả cuộc đời Ji Won, khiến cô phải chết trong oan uổng và uất ức.

Tình bạn độc hại như một liều thuốc độc, ăn mòn bạn mỗi ngày

Tất nhiên những tình tiết trong phim đã được cường điệu hoá nhưng ở ngoài đời bạn có thấy bóng dáng của Jung Soo Min đâu đó trong các mối quan hệ của mình chưa? Họ có thể là bạn thân, người đồng nghiệp ngồi cạnh ở công ty,... và có điểm chung là rất gắn bó với bạn nhưng cũng đang âm thầm bào mòn tâm hồn bạn.

Những người này thường sẽ gieo vào đầu bạn suy nghĩ tiêu cực như “Bạn không đủ tốt”, “Bạn không thể bằng người ta được”, “Bạn và người ấy không có tương lai”, “Nếu là bạn, tôi sẽ từ bỏ”,... Những lời nói này tưởng chừng rất hợp lý nhưng lại có thể khiến bạn đánh giá sai tình hình, khiến bạn nghi ngờ về khả năng và giá trị của bản thân, luôn suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực khi đứng trước những lựa chọn.

Trong mắt người bạn độc hại này, chỉ khi bạn làm việc gì đó không tốt hoặc thất bại thì họ mới thấy dễ chịu.

Bề ngoài, họ ra vẻ như đang duy trì sự gắn bó, thân thiết và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Nhưng ở sau lưng, họ sẽ “vô tình” nói xấu bạn với người khác, tạo nên hình ảnh rất xấu xí về bạn. Khi cả hai có vấn đề cần phải giải quyết, họ cũng có thể phớt lờ cảm xúc và nhu cầu của bạn, thậm chí lợi dụng điểm yếu của bạn để thỏa mãn mục đích cá nhân.

Nổi da gà với kiểu bạn thân trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Ngoài mặt ngọt như đường, bên trong chỉ muốn đánh cắp cuộc đời người khác - Ảnh 4.

Soo Min đóng vai nạn nhân, nói xấu Ji Won với bạn học cũ

Tình bạn kiểu này thực sự giống như liều thuốc độc, khiến bạn cảm thấy đau đớn và bất lực. Thỉnh thoảng bạn cũng sẽ nhận ra mình bị kiểm soát, bị mắc kẹt hoặc tổn thương, mất đi sự tự tin, lòng tự trọng và cả niềm say mê với cuộc sống.

Nếu gặp một người bạn như vậy thì cần phải tránh xa càng sớm càng tốt. Bởi vì tình bạn này sẽ chỉ làm cạn kiệt năng lượng và nhiệt huyết, ngăn cản bạn phát huy hết tiềm năng của bản thân. Song song với đó, bạn cần tìm được những người bạn thực sự tốt và quan tâm đến mình, xây dựng tình bạn thực sự với họ giống như Ji Won tìm thấy Yoo Hee Yeon (Choi Gyu Ri) sau khi tái sinh.

Nổi da gà với kiểu bạn thân trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Ngoài mặt ngọt như đường, bên trong chỉ muốn đánh cắp cuộc đời người khác - Ảnh 5.

Người bạn tâm đầu ý hợp với Ji Won sau khi tái sinh

Một điều quan trọng nữa, bạn cần học cách tự bảo vệ bản thân, đừng dễ dàng tin tưởng người khác và đừng để ai làm tổn thương trái tim mình. Đồng thời, hãy học cách giữ vững niềm tin và giá trị của chính mình, đừng thay đổi bản thân vì lời nói và hành động của người khác.

Nếu tình hình nghiêm trọng đến mức bản thân không tự xử lý được, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ từ người có chuyên môn hoặc kinh nghiệm. Chỉ bằng cách thoát ra khỏi tình bạn độc hại đó, bạn mới có thể phát triển bản thân và sống một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh và trọn vẹn.

Nổi da gà với kiểu bạn thân trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Ngoài mặt ngọt như đường, bên trong chỉ muốn đánh cắp cuộc đời người khác - Ảnh 6.

Khi dần rũ bỏ được mối quan hệ độc hại, thần thái của Ji Won đã thay đổi rõ ràng