Nỗi đau cô gái xinh đẹp bị chồng tẩm xăng đốt khiến khuôn mặt biến dạng

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 23:46 14/07/2016

Từ một cô gái xinh đẹp, chỉ vì mâu thuẫn gia đình người chồng đã tẩm xăng đốt khiến khuôn mặt chị Dung (ở xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị biến dạng. Suốt nửa năm sau khi sự việc xảy ra, chị luôn xa lánh mọi người vì mặc cảm với khuôn mặt xấu xí của mình.

Nỗi đau tột cùng của người vợ trẻ bị chồng tẩm xăng đốt đúng ngày mùng 2 Tết

Tìm về thôn 3 Mã Lai, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội, hỏi nhà bà Phí Thị Duyên (59 tuổi) không ai là không biết bởi số phận trớ trêu của cô con gái bà, chị Nguyễn Thùy Dung (22 tuổi), cô gái trẻ bị chồng tưới xăng đốt nhận được sự quan tâm của cư dân mạng mấy ngày qua.

Nỗi đau cô gái xinh đẹp bị chồng tẩm xăng đốt khiến khuôn mặt biến dạng - Ảnh 1.

Hình ảnh xinh đẹp của chị Dung trước đây.

Nỗi đau cô gái xinh đẹp bị chồng tẩm xăng đốt khiến khuôn mặt biến dạng - Ảnh 2.

Chị vốn là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn.

Gặp chị Dung trong căn nhà cấp 4 xập xệ, không vật dụng gì đáng giá, chúng tôi không khỏi xót xa khi cô gái từng nức tiếng xinh đẹp khắp làng trên xóm dưới bị người chồng nhẫn tâm tẩm xăng đốt cách đây nửa năm khiến khuôn mặt xinh xắn và nhiều bộ phận trên cơ thể chị bị biến dạng.

Nhìn đôi bàn tay bỏng rộp căng cứng với các khớp tay không còn cử động được của cô con gái, bà Duyên lau vội nước mắt đau đớn. Đến giờ phút này sau nửa năm xảy ra sự việc, bà vẫn chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại chuyện con gái bị chồng tẩm xăng đốt đúng ngày mùng 2 Tết.

Nỗi đau cô gái xinh đẹp bị chồng tẩm xăng đốt khiến khuôn mặt biến dạng - Ảnh 3.

Thế nhưng chị bị chồng tẩm xăng đốt khiến nhiều bộ phận trên cơ thể bị bỏng nặng.

Bà Duyên kể, chị Dung là con gái duy nhất trong nhà. Cuộc sống gia đình trước đây vốn khó khăn lại càng thêm nghèo túng, chồng bà bị u não rồi ra đi khi cô con gái mới lên 9 tuổi. Từ ngày chồng mất, bà lăn lộn đủ mọi nghề để nuôi con ăn học. Thế nhưng do lực học không tốt, lại thương mẹ vất vả, học xong lớp 9, chị Dung nghỉ học và đi làm may ở xã Bình Yên (huyện Thạch Thất). Một thời gian sau, chị chuyển xuống huyện Quốc Oai để làm thuê và quen người chồng hiện tại, anh Nguyễn Văn Thành (25 tuổi, trú tại thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai).

Nỗi đau cô gái xinh đẹp bị chồng tẩm xăng đốt khiến khuôn mặt biến dạng - Ảnh 4.

Suốt bao tháng qua bà Duyên không dám rời con gái nửa bước. Tuổi cao nhưng bà luôn tỉ mẩn chăm cho con gái.

Nỗi đau cô gái xinh đẹp bị chồng tẩm xăng đốt khiến khuôn mặt biến dạng - Ảnh 5.

Sau khi bị chồng gây ra những thương tích khiến chị Dung vô cùng mặc cảm với bản thân.

Chị Dung và Thành nên duyên vợ chồng không lâu sau khi quen nhau, hai cô con gái xinh xắn đáng yêu là cháu Nguyễn Thu Uyên (4 tuổi) và Nguyễn Ngọc Anh (19 tháng tuổi) lần lượt ra đời. Tưởng rằng chồng sẽ tu chí làm ăn nhưng chồng chị lại sinh chứng tụ tập, chơi bời thâu đêm, nghiện ngập ma túy rồi về nhà đánh đập vợ.

Khuyên chồng nhiều lần không thành, chị quyết tâm làm đơn ly hôn mong muốn có thể giải thoát khỏi người chồng vũ phu của mình nhưng không được chấp thuận. Rồi những trận đánh trút lên người chị thường xuyên hơn. Tháng 12/2015, không chịu đựng được nữa chị bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Nhiều lần Thành tỏ ra ăn năn hối lỗi, níu kéo vợ mong nối lại tình xưa, nhưng chị Dung không đồng ý. Không níu kéo được vợ, Thành dùng xăng tẩm vào người rồi đốt vợ trước nhà vào chiều mồng 2 Tết.

Nhớ lại chuyện cũ, bà Duyên đau xót kể: "Hôm đó, Thành đã gọi điện nói dối Dung đưa hai con về nhà nội để ký đơn ly hôn và đã âm thầm mua xăng để thiêu vợ. Cả một chai xăng tưới lên người cháu, ngọn lửa bùng lên trong tích tắc, Dung như ngọn đuốc sống giãy dụa, kêu la đau đớn".

Nhờ cấp cứu kịp thời nên chị Dung giữ được mạng sống của mình thế nhưng những mặc cảm khi khuôn mặt và những bộ phận trên cơ thể bị bỏng nặng khiến chị Dung vô cùng đau đớn suốt nhiều tháng qua. Chị càng đau đớn hơn khi mình trở nên dị dạng vì hành vi tàn ác của chồng.

Con gái sợ hãi, khóc thét mỗi lần nhìn thấy mẹ

Ngày đầu tiên 2 cô con gái lên thăm mẹ, cả 2 cháu đều sợ và khóc thét lên. "Hai con thấy tôi băng kín người sợ hãi khóc thét lên, lúc đó tôi như ngã gục. Những vết thương ngoài da cứ như cắn sâu vào thân thể đau đớn vô cùng. Có nhiều lúc muốn buông xuôi mọi thứ nhưng nghĩ đến 2 đứa con tội nghiệp, tôi lại cố gắng vực dậy", chị Dung chia sẻ.

Nỗi đau cô gái xinh đẹp bị chồng tẩm xăng đốt khiến khuôn mặt biến dạng - Ảnh 6.

Các ngón tay của chị dính liền vào nhau, khuôn mặt thì đã biến dạng.

Những di chứng để lại trên gương mặt khiến việc sinh hoạt của chị gặp nhiều khó khăn. Chị cũng không dám ra ngoài đường vì mặc cảm.

Theo chị Dung, kể từ hôm đi viện cho đến nay, hai đứa con nhỏ được ông bà bên nội chăm bẵm. Nỗi nhớ con cứ cồn cào ruột gan, thế nhưng đến các con cũng không nhận ra mẹ.

"Con gái lớn mới đầu nhìn thấy mẹ thì sợ nhưng giờ bạo dạn hơn. Tôi chỉ thương con gái út, mỗi lần nhìn thấy mẹ là lại khóc thét lên, chạy đi vì sợ. Từ đó người nhà nội không cho tôi gặp con nữa. Nhớ con, tôi chỉ biết cầm điện thoại để xem lại ảnh con", chị Dung bật khóc.

Nỗi đau cô gái xinh đẹp bị chồng tẩm xăng đốt khiến khuôn mặt biến dạng - Ảnh 7.

Cuộc sống của hai mẹ con bà Duyên ngày một khó khăn hơn vì phải chạy chữa cho con.

Từ ngày ra viện về, chồng chỉ lên thăm 2 - 3 lần. Nhưng vì vẫn còn uất ức nên chị cũng không tiếp. Gia đình lúc đó nghĩ rằng vợ như vậy mà chồng đi tù, thì 2 con để cho ai chăm nên 2 bên quyết định giải quyết tình cảm. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, gia đình nhà chồng gần như bặt vô âm tín, bỏ rơi chị và không có bất kì lời hỏi thăm nào.

Để chạy chữa cho chị Duyên, mấy sào ruộng của gia đình đã bán hết. Đến căn nhà cấp 4, bà Duyên cũng định bán nốt để chữa bệnh cho con. Bà lo lắng đến khi mình kiệt sức không biết ai sẽ chăm lo cho con gái.

Ông Chu Văn Chín, Trưởng thôn 3 Mã Lai, Chàng Sơn cho biết, bà Duyên cư trú 1 mình tại địa phương, giờ có thêm con gái về chung sống cùng, hoàn cảnh hai mẹ con rất khó khăn. Ông cũng mong muốn mọi người chung tay giúp đỡ gia đình bà Duyên. Về vấn đề hỗ trợ, làm hồ sơ hộ nghèo hay hộ cận nghèo còn phụ thuộc nhiều yếu tố, thôn sẽ xem xét.

Mọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm vui lòng gửi về địa chỉ:

Chị Phí Thị Duyên, thôn 3 Mã Lai, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.

Số điện thoại: 0168.900.9041

Số tài khoản: 45210000248549, Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh huyện Thạch Thất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày