Nỗi đau tột cùng của mẹ bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc bị kẻ lạ chém tử vong: "Nhìn con nằm giữa nhà, tôi ngất lịm"

Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 10:24 15/04/2018

Cái chết của cháu bé 8 tuổi khi đang ngồi chơi trong nhà đang khiến người dân vùng quê Đạo Tú (Vĩnh Phúc) bàng hoàng, xót xa. Nỗi đau đớn quá lớn khiến người mẹ gục ngã, ngất lịm nhìn con nằm giữa nhà.

Người thân, hàng xóm bàng hoàng khi bé trai 8 tuổi bị chém tử vong

Vụ việc bé trai 8 tuổi bị kẻ lạ xông vào nhà sát hại tại Vĩnh Phúc đang gây rúng động dư luận. Sáng 15/4, chúng tôi tìm về nhà nạn nhân để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc trên. Thời điểm chúng tôi có mặt, rất nhiều người thân, hàng xóm nghe tin đã đến động viên gia đình, bố mẹ cháu bé. Tất cả đều bàng hoàng, đau xót trước mất mát của gia đình.

"Tôi nghe tin từ đêm qua, giờ mới tới đây để chia buồn với gia đình cháu. Không biết ai lại gây ra vụ việc đau lòng như vậy, cháu bé còn nhỏ tội tình gì đâu mà sát hại cháu như thế", bà Nguyễn Thị Huyên – hàng xóm chia sẻ.

Nỗi đau tột cùng của mẹ bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc bị kẻ lạ vào nhà chém tử vong: Nhìn con nằm giữa nhà tôi đau đớn ngất lịm - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Nỗi đau tột cùng của mẹ bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc bị kẻ lạ vào nhà chém tử vong: Nhìn con nằm giữa nhà tôi đau đớn ngất lịm - Ảnh 2.

Hàng xóm bàng hoàng khi hay tin cháu bé 8 tuổi bị chém tử vong.

Trò chuyện với chúng tôi, một người thân gia đình cháu bé cho biết, sáng cùng ngày thi thể cháu bé đã được gia đình đưa đi hỏa táng.

Theo quan sát của chúng tôi, ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc nằm sát với con đường bê tông, có nhiều xe cộ đi lại, phía sau là ngôi nhà bố mẹ cháu bé đang xây dở. Phía cuối cùng là ngôi nhà nhỏ ông bà nội cháu đang sinh sống.

Nỗi đau tột cùng của mẹ bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc bị kẻ lạ vào nhà chém tử vong: Nhìn con nằm giữa nhà tôi đau đớn ngất lịm - Ảnh 3.

Bàn thờ tạm của cháu bé xấu số.

Ngồi lặng lẽ bên bàn thờ tạm của người chắt nội, ông Vũ Xuân Dụng (cụ nội cháu bé) chia sẻ, cháu bé bị người lạ lao vào nhà chém hai nhát dao vào người. "Chúng tôi cho rằng, vụ việc là do liên quan đến công việc làm ăn của bố cháu bé, vì thế một số người đã tìm đến nhà ra tay. Hiện công an nói rằng, hung thủ đã bỏ trốn, tôi mong sớm bắt được kẻ gây án để trừng trị theo pháp luật".

Nỗi đau tột cùng của mẹ bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc bị kẻ lạ vào nhà chém tử vong: Nhìn con nằm giữa nhà tôi đau đớn ngất lịm - Ảnh 4.

Ông Vũ Xuân Dụng (cụ nội cháu bé) đau xót.

"Con tôi chưa kịp ở ngôi nhà mới đã đi rồi.."

Từ khi vụ việc đau lòng xảy ra, chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi, mẹ cháu bé) đau đớn vô cùng, nằm bất động dưới nền nhà, không thể đưa con đi hỏa táng. Nhớ con, chị lại khóc thành tiếng khiến những người thân bên cạnh không cầm được giọt nước mắt xót xa.

Chị nói với chúng tôi, ngày hôm qua (14/4) vào khoảng 20h tối, chồng chị vắng nhà, chị để 3 người con trai ở nhà chạy ra quán tạp hóa cạnh đấy mua mấy gói mỳ tôm. Chỉ mấy phút sau, quay trở về nhà chị hốt hoảng khi nhìn thấy người con trai lớn là Vũ Hoàng A. (8 tuổi) nằm gục dưới nhà, máu me khắp người.

Nỗi đau tột cùng của mẹ bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc bị kẻ lạ vào nhà chém tử vong: Nhìn con nằm giữa nhà tôi đau đớn ngất lịm - Ảnh 5.

Chị Thu - mẹ cháu bé ngất lịm khi mất con.

Quá hoảng sợ chị hét lên, mọi người xung quanh nghe thấy liền chạy tới. Sau đó cháu bé được đưa đi bệnh viện nhưng tử vong trên đường đi.

"Lúc về thấy cảnh tượng đó tôi hét lên, sợ hãi kêu cứu, rồi đưa con đến bệnh viện nhưng không kịp. Con tôi bình thường rất ngoan hiền, nghe lời bố mẹ. Chồng tôi mấy năm nay cố gắng làm ăn để xây cho vợ con ngôi nhà mới khang trang đón Tết. Vậy mà con tôi chưa kịp được ở trong căn nhà ấy đã mãi ra đi.

Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ đã sát hại con tôi. Con tôi làm gì nên tội mà họ đối xử như thế", chị Thu đau đớn.

Nỗi đau tột cùng của mẹ bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc bị kẻ lạ vào nhà chém tử vong: Nhìn con nằm giữa nhà tôi đau đớn ngất lịm - Ảnh 6.

Hiện trường vụ trọng án cháu bé bị kẻ lạ lao vào nhà sát hại.

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày