Nỗi lòng mẹ những ngày con thi: Mẹ dậy từ 5h sáng, mất ngủ vì lo cho con

Vân Anh - Ảnh: Xơn Bùi, Trần Lưu Quang, Theo Phụ nữ Việt Nam 14:50 12/06/2023

Các con ở phía trong phòng thi căng thẳng, áp lực một phần thì mẹ ngồi ngoài cũng bồn chồn, lo lắng không kém.

Cứ đến mùa thi, bên cạnh những xôn xao về đề thi nào, quy chế ra sao… thì một trong những khoảnh khắc mà chúng ta quen thuộc nhất, cảm động nhất là hình ảnh các bà mẹ mòn mỏi đứng ngóng con ngoài cổng trường.

Ở mỗi điểm thi, nếu hỏi ai lo lắng và bồn chồn hơn các sĩ tử thì chắc chắn là mẹ của họ. Con ở phía trong căng thẳng, áp lực một phần thì mẹ ngồi ngoài cũng bồn chồn, lo lắng không kém. Có bà mẹ hốt hoảng vì sợ con đi thi muộn. Có người mẹ trao con cái ôm, dặn dò con đủ thứ trước khi bước vào "cuộc chiến" với thi cử. Cũng có bà mẹ vì quá lo cho con mà đã ngất xỉu ngay tại cổng trường.

Trong hai ngày vừa qua, nếu có dịp đi ngang các cổng trường thi trong mùa tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn thủ đô Hà Nội, bạn cũng sẽ được dịp chứng kiến những cung bậc cảm xúc đẹp như thế.

Nỗi lòng mẹ những ngày con thi: Mẹ dậy từ 5h sáng, mất ngủ vì lo cho con - Ảnh 1.

Ánh mắt nhiều cảm xúc của một người mẹ khi dõi theo con trong ngày thi vào lớp 10

Nỗi lòng mẹ những ngày con thi: Mẹ dậy từ 5h sáng, mất ngủ vì lo cho con - Ảnh 2.

Hơn ai hết, mẹ chính là người lo lắng cho chúng ta nhất mỗi khi mùa thi về

Trong những ngày nền nhiệt ngoài trời tăng cao ở TP. Hà Nội, nhiều bà mẹ vẫn chọn cách nán lại cổng trường, để chờ đợi tin tức thi cử của con. Một chai nước, một cái nắm tay, một cái ôm chặt cũng đủ để sĩ tử tự tin hơn bước vào phòng thi.

Chị Bùi Thanh (một phụ huynh có con đi thi tại điểm trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) tâm sự: "Sáng mình dậy từ 5h sáng để chuẩn bị đồ cho con, còn bé thì 5 rưỡi dậy. Mình đưa con đi thi nhưng người ngồi chờ có khi còn căng thẳng hơn thí sinh".

Trong khi đó, tại điểm trường THPT Phan Đình Phùng, chị Cúc (Đội Cấn) bày tỏ: "Từ 5h kém mình đã dậy rồi, suốt ruột không ngủ được. Mình rất lo lắng, mất ngủ luôn. Con cũng học khuya nên giục nó đi ngủ sớm. Đến ngày hôm qua, mình bảo thôi con cố ngủ 1 giấc, để sáng hôm sau lấy sức mà thi môn Ngữ văn. Mình mong cháu bình tĩnh tự tin, làm bài thật tốt".

Nỗi lòng mẹ những ngày con thi: Mẹ dậy từ 5h sáng, mất ngủ vì lo cho con - Ảnh 3.

Chị Bùi Thanh ngồi tạm trên bệ đá để chờ đợi tin tức của con trong phòng thi

Nỗi lòng mẹ những ngày con thi: Mẹ dậy từ 5h sáng, mất ngủ vì lo cho con - Ảnh 4.

Trong buổi sáng thi môn Ngữ văn (ngày 10/6), tại điểm trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, một nữ phụ huynh đã được người nhà đưa về. Bởi chị có dấu hiệu mệt mỏi và căng thẳng sau khi đưa con đến cổng trường thi

Nỗi lòng mẹ những ngày con thi: Mẹ dậy từ 5h sáng, mất ngủ vì lo cho con - Ảnh 5.

Không chỉ dậy từ sớm để chở con đi thi...

Nỗi lòng mẹ những ngày con thi: Mẹ dậy từ 5h sáng, mất ngủ vì lo cho con - Ảnh 6.

Mẹ còn trao con cái ôm, tỉ mỉ dặn dò con đủ thứ

Lang thang một ngày tại nhiều điểm thi của Hà Nội, chúng tôi lắng nghe được vô số cuộc nói chuyện dễ thương của những bà mẹ. Chủ đề thì không nằm ngoài chuyện thi cử, nỗi niềm lo con có làm bài thi tốt hay không.

"Nếu đề thi vào Những Ngôi Sao Xa Xôi, Chiếc Lược Ngà thì tốt. Tôi không hiểu mấy tác phẩm này. Chỉ nghe cháu nhà bảo nó ôn mấy bài thi này, nếu trúng tủ thì tốt quá".

"Các bác cho con thi vào trường gì? Em cho con thi vào trường Ams, nhưng sợ tỷ lệ chọi cao lắm".

"Thi vào trường này thì toàn các cháu học sinh giỏi. Em thích con thi vào trường chuyên, nhưng đỗ được hay không thì còn tùy khả năng".

"Nhà mình cách đây 1-2km, thời gian con thi có 1 tiếng thì về làm gì? Cứ ngồi lại đây thôi, coi như đồng hành cùng con vậy".

Nỗi lòng mẹ những ngày con thi: Mẹ dậy từ 5h sáng, mất ngủ vì lo cho con - Ảnh 7.

Bất kể thời tiết thế nào, các mẹ vẫn muốn tự tay đưa đón, đợi chờ con bước ra khỏi điểm thi

Nỗi lòng mẹ những ngày con thi: Mẹ dậy từ 5h sáng, mất ngủ vì lo cho con - Ảnh 8.

Những ánh mắt chất chứa ưu tư

Thậm chí với nhiều phụ huynh, chẳng cần họ cất lời mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt lo âu, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, nét mặt lo lắng họ là đủ hiểu tình yêu thương của mẹ lớn lao tới cỡ nào. Và khi những nỗi lòng được nói ra, dù chỉ là đôi ba câu nói không hoa mỹ, bạn sẽ càng thấm thía hơn thứ tình cảm thiêng liêng ấy.

Nỗi lòng mẹ những ngày con thi: Mẹ dậy từ 5h sáng, mất ngủ vì lo cho con - Ảnh 9.

Một bà mẹ đang cùng con lưu lại khoảnh khắc đặc biệt

Nỗi lòng mẹ những ngày con thi: Mẹ dậy từ 5h sáng, mất ngủ vì lo cho con - Ảnh 10.

Sau kỳ thi vào lớp 10, đừng quên quay về nhà và dành lời cảm ơn đến mẹ của mình nhé