Nỗi niềm của những công nhân đón Tết ở TP.HCM: "Mong sang năm làm ăn khá hơn, rồi sẽ được về quê..."

Văn Tiên - Clip: Di Anh, Theo Tổ quốc 14:37 07/02/2024

Với nhiều người, Tết Nguyên đán là dịp để cả gia đình sum họp, quây quần bên nhau. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, một số người không có được niềm vui đoàn viên đó, họ phải đón một cái Tết xa quê, nơi đất khách quê người.

Công nhân gồng mình xoay xở trước Tết

Loay hoay trong căn trọ chưa đầy 20m2, chị Trần Thị Tỷ (46 tuổi, quê Quảng Bình) chuẩn bị quần áo, cặp vở cho 2 đứa con, chốc chốc lại hướng mắt về phía cổng trọ, chờ chồng đi làm về để đưa con đi học.

Những ngày cuối năm, gia đình chị Tỷ lại rộn ràng hơn khi ai nấy đều mong đến Tết, có điều niềm vui sum họp của cả gia đình đã tan vỡ khi chị Tỷ cùng 2 đứa con không thể về quê đón Tết.

Công nhân gồng mình xoay xở trước Tết

"3-4 năm rồi chị không có về quê ăn Tết, tính năm nay vợ chồng đưa 2 con về thăm nội ngoại mà giờ có tiền đâu. Đi ra vô tiền xe cả nhà ít nhất cũng hết 10 triệu. Nhớ nhà lắm chứ, ông bà lớn tuổi cả rồi, 2 đứa nhỏ cứ đòi về quê hoài nhưng đành chịu, để mình anh về lo cho ông bà nội già yếu thôi…", chị Tỷ rớm nước mắt.

Hơn 20 năm vào TP.HCM để làm công nhân, số lần về quê của chị Tỷ dường như chỉ đếm trên 10 đầu ngón tay. Sau khi lập gia đình, cuộc sống của 2 vợ chồng chị Tỷ càng thêm chật vật khi 2 đứa con đến tuổi ăn học. Mỗi dịp đầu năm, vợ chồng chị Tỷ lại đặt mục tiêu cuối năm đưa cả nhà về quê ăn Tết, nhưng rồi thoắt một cái đã 4 năm nay, lời hứa với các con về cái Tết đoàn viên chị Tỷ vẫn chưa thể thực hiện.

Chị Tỷ ngoài việc làm công nhân còn tranh thủ lượm ve chai để kiếm thêm thu nhập

"Năm nay kinh tế khó khăn quá, làm ăn không bằng mọi năm, chị đâu có tăng ca được nên tháng nào chỉ đủ xoay tháng đó, chật vật lắm em. Ban ngày chị làm công nhân 8 tiếng, tối đi lượm ve chai nữa, lấy chỗ nọ đắp chỗ kia thôi.

Người ta ngủ thì mình đi lượm ve chai, đi mấy tiếng ban đêm cũng kiếm được 50 ngàn, có thêm đồng mua rau, chứ mình ở không có ai cho mình được đồng nào đâu", chị Tỷ cười nghẹn.

Theo chị Tỷ, dù rất muốn về quê nhưng vì hoàn cảnh riêng, chị chỉ cảm thấy chút chạnh lòng rồi tự động viên bản thân mình cố gắng. Những cái Tết xa quê, chị và các con hầu như chỉ biết quanh quẩn trong khu trọ, ăn uống đơn sơ rồi đợi ngày quay lại công ty làm việc.

"Chị chỉ mong sang năm kinh tế khá giả rồi sẽ được về quê ăn Tết, Tết đoàn viên ai lại không muốn nhưng vì cuộc sống mưu sinh, mình phải chịu thôi. Loay hoay là tới tháng đóng tiền trọ, tiền học cho các cháu, nhiều lúc chị cũng buồn lắm, chỉ biết ráng vượt qua", chị Tỷ tâm sự.

Nỗi niềm của những công nhân đón Tết ở TP.HCM: Mong sang năm làm ăn khá hơn, rồi sẽ được về quê... - Ảnh 3.

Về quê đón Tết là điều mà chị Tỷ suốt 4 năm nay chưa thể thực hiện

Mong có thêm đơn hàng để được tăng ca…

Dù là trụ cột chính của cả nhà nhưng anh Lê Xuân Trường (46 tuổi, quê Hà Tĩnh) vẫn chưa biết cách nào xoay xở khi rơi vào vòng xoáy của suy thoái kinh tế.

Hơn 2 tháng nay, việc bị chậm lương khiến cuộc sống của gia đình anh gặp nhiều khó khăn.

"Lúc trước anh đi làm công trình, cứ 1 tuần tới thứ 7 là được lãnh tiền, giờ nợ 2 tháng rồi, anh cũng không biết tính sao. Tết nhất, anh cũng muốn có tiền để đưa vợ con về quê ăn Tết với ông bà, giờ đành chịu, cuộc sống như vậy rồi mình biết sao được…", anh Trường tâm sự.

Theo anh Trường, nhiều lần anh cũng muốn đưa vợ con về quê sống luôn nhưng vì vợ đã quen với cuộc sống làm công nhân ở TP.HCM nên không đồng ý. Tuy nhiên, cuộc sống của 2 vợ chồng cứ xoay vòng với tiền trọ, phí sinh hoạt.

Anh Trường vẫn mong mỏi một cuộc sống tốt hơn...

"Anh mong muốn cuộc sống nó tốt hơn, anh cũng nỗ lực để cố gắng nhưng sao mà khó thay đổi quá, tới tháng lại phải xoay xở đủ thứ", anh Trường ngậm ngùi nói.

Dù khác với vợ chồng anh Trường khi chỉ mất vài tiếng là có thể về quê đón Tết nhưng chị Lê Học Xinh (44 tuổi) lại quyết định nán lại ở TP.HCM đến tận giao thừa để có thể đi làm thêm.

"2 năm trước chị không có về quê vì công ty tổ chức mần Tết, chị ở lại kiếm thêm thu nhập. Năm nay công ty làm ăn khó khăn quá nên không có hàng mần, chị tính 28 (âm lịch) được nghỉ Tết, chị sẽ đi phụ ngoài chợ bán bông 2 ngày để kiếm tiền về xe", chị Xinh tâm sự.

Theo chị Xinh, so với mọi năm, đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn hơn khi rất ít hàng để tăng ca, tiền lương lại không đổi trong khi tiền nhà trọ, phí sinh hoạt lại liên tục tăng khiến nhiều người chật vật tìm cách bám trụ.

Nỗi niềm của những công nhân đón Tết ở TP.HCM: Mong sang năm làm ăn khá hơn, rồi sẽ được về quê... - Ảnh 5.

Chị Xinh chia sẻ về cuộc sống bấp bênh của công nhân trong năm vừa qua

"Cuộc sống mình khó khăn, mình ráng ở lại cày để kiếm tiền, Tết với chị nếu kiếm được tiền thì ở lại kiếm tiền thôi. Dù chị rất muốn về quê sớm thăm cha mẹ, ở trên này 1 mình cũng buồn chứ nhưng cuộc sống mình khó quá thì đành chịu.

Chị hi vọng qua năm công ty có hàng để công nhân được tăng ca để có thêm thu nhập, chứ giờ mọi thứ đều đắt đỏ, công nhân giờ khó khăn lắm", chị Xinh chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày