Nỗi sợ của Công nương Kate

Tú Oanh, Theo Tiền Phong 20:45 09/01/2024

Công nương Kate được cho là đau lòng trước quyết định gửi Hoàng tử George đến trường nội trú Eton College của chồng. Cô từng bị bắt nạt trong trường học đơn giới nên lo sợ con trai đầu lòng cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Gác lại ồn ào phân biệt chủng tộc sang một bên, vấn đề khiến Công nương Kate lo lắng nhất thời điểm hiện tại là chuyện chọn trường học cho con trai cả, Hoàng tử George.

Theo kế hoạch, George rời gia đình vào trường nội trú khi tròn 13 tuổi. Tuy nhiên, ngay từ cậu bé chưa đầy 10 tuổi, Thân vương và Vương phi xứ Wales đã bắt đầu chọn trường học cho con trai.

Nỗi sợ của Công nương Kate - Ảnh 1.

Chọn trường cho George là vấn đề quan tâm hàng đầu của William và Kate hiện tại. Ảnh: Getty Images.

Năm 2023, gia đình xứ Wales đã nhiều hơn một lần ghé thăm Eton College – ngôi trường được đánh giá tinh hoa hơn cả Đại học Oxford khi có các thành viên Hoàng gia và 23 Thủ tướng Anh theo học. Mức học phí lên tới 47.000 bảng Anh/năm (60.000 USD), chỉ tiếp nhận nam sinh từ 13-18 tuổi.

Trong khi Hoàng tử William hài lòng về Eton College vì anh và em trai, Hoàng tử Harry, được đào tạo tại đây. Tuy nhiên, Công nương Kate lại cho suy nghĩ khác.

Nguồn tin nói với In Touch Weekly Kate và William đã tranh luận về ý tưởng cho con học nội trú trong nhiều năm. Nguyên nhân được cho là Vương phi xứ Wales không thích những ngôi trường đơn giới (chỉ nhận nam hoặc nữ) như Elton. Điều này xuất phát từ trải nghiệm cá nhân. Lúc tầm tuổi George, Kate có thời gian học tại Downe House – trường nội trú dành cho nữ sinh ở Berkshire (Anh). Vốn là người nhút nhát, Kate bị bạn học bắt nạt. Tình hình nghiêm trọng đến mức phải chuyển trường. Theo nguồn tin, Kate ghét trường cũ và không thể chịu đựng được khi nghĩ đến việc George có khả năng rơi vào tình cảnh tương tự.

Bên cạnh đó, Kate cho rằng việc gửi con trai đến một cơ sở nghiêm túc đến ngột ngạt và thượng lưu như vậy là đi ngược lại với mọi nỗ lực của vợ chồng cô để hiện đại hóa chế độ quân chủ. “Hơn nữa, cô ấy sẽ nhớ George vô cùng”, nguồn tin nhấn mạnh.

Theo Daily Mail , nếu học Eton College, George phải chuyển đến sống trong trường và chỉ được về nhà vào cuối tuần.

Nguồn tin tiết lộ thêm nơi mà Kate ngắm đến là Malborough College ở Wiltshire (Anh). Đây là trường bán trú công lập dành cho cả nam và nữ, với mức học phí 42.930 bảng Anh (gần 55.000 USD). Đặc biệt hơn, Kate cùng hai em ruột, James và Pippa, từng học ở đây.

Kate chuyển đến Malborough College sau khi bị bắt nạt tại Downe House. Sau đó, cô từ thiếu nữ khép kín, nạn nhân bạo lực học đường trở thành đội trưởng khúc côn cầu hoạt bát, năng nổ. Không khó hiểu khi Kate muốn George tiếp bước mình. Ngoài ra, con trai cả thuận lợi vào Malborough đồng nghĩa với việc Công chúa Charlotte có thể học chung trường với anh, sau đó là Louis.

Nỗi sợ của Công nương Kate - Ảnh 2.

Kate có quãng thời gian vui vẻ tại Malborough College. Cô thoát khỏi nỗi ám ảnh bị bắt nạt trong quá khứ để trở thành cô gái tự tin, giỏi giang.

Tuy nhiên, người chiến thắng trong cuộc tranh luận là William. Người trong cuộc cho biết Kate phải nhượng bộ vì George có nguyện vọng học tại trường của cha.

William gia nhập Eton College vào năm 1995. Khi gửi con trai đến ngôi trường nội trú này, Vua Charles đã đi ngược lại với truyền thống bởi những người thừa kế nam trong hoàng gia trường theo học trường nội trú Scotland Gordonstoun. Vua Charles và cha ông, Hoàng tế Philip, nằm trong số đó. Dù vậy, quân chủ nước Anh không yêu thích trường cũ. Ông mô tả nó như “lò nung” và “án tù”.

Dù thỏa hiệp, Công nương Kate được cho là đau lòng trước quyết định của chồng. Theo nguồn tin, Kate sẽ bỏ qua chuyến thăm Singapore vào năm 2025 để ở cạnh con trai cả khi cậu bé tham gia kỳ thi tuyển sinh vào Eton.

Hiện tại, ba con của vợ chồng xứ Wales đang theo học tại Trường Lambrook ở Bracknell với mức học phí 50.000 bảng Anh/năm (gần 64.000 USD).

Nỗi sợ của Công nương Kate - Ảnh 3.

Vua Charles từng phá vỡ truyền thống để cho William và Harry học tại Eton College. Ảnh: Getty Images

Theo Daily Mail