Nữ ca sĩ làm người thứ 3, bị “anh em nương tựa” đe dọa nếu chia tay

Hải My, Theo Phụ Nữ Mới 14:22 19/08/2023

Để bước vào một mối quan hệ đôi khi rất dễ nhưng đến lúc bước ra lại kéo theo nhiều vấn đề.

Lúc đấy mình tính đến bài toán kinh tế, có một người sẵn sàng đưa mình đi chơi, đưa mình đến những nơi mà mình cảm thấy tuyệt vời mà sau này chưa chắc mình đến được nơi đó" là những lý do khiến nữ MC, ca sĩ 32 tuổi đẩy mình vào vị trí người thứ 3. Xuất hiện trong chương trình Người thứ 3, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ thẳng thắn về sai lầm của mình cùng với tiến sĩ Tô Nhi A.

Theo đó khoảng thời gian 24 - 25 tuổi, nữ ca sĩ bị rung động khi có một người đàn ông 40 tuổi thường xuyên đến xem mình hát dù là ở bất cứ đâu. Thậm chí, người này còn xin số điện thoại từ bầu show để chủ động quan tâm, đi theo để chinh phục nữ ca sĩ.

Nữ ca sĩ làm người thứ 3, bị “anh em nương tựa” đe dọa nếu chia tay - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ chia sẻ về câu chuyện làm người thứ 3 của chính mình

Những người đàn ông có tiền, họ thường có những cách nắm bắt tâm lý khiến những cô gái trẻ tuổi dễ dàng có thiện cảm, nữ ca sĩ cũng thừa nhận điều này. "Anh thường kể về chuyện gia đình không hạnh phúc, anh ấy sắp ly hôn nhưng vì vướng 2 đứa con và liên quan đến tài sản nên chưa ly hôn được. Vợ cũng đã có người mới nên anh cũng muốn tìm mối quan hệ mới. Thực sự mình không nghĩ anh ấy sẽ bỏ vợ để lấy mình mà chỉ thấy đơn giản đây là người che chở mình, cho mình kinh tế đầy đủ", nữ ca sĩ nói.

Tuy nhiên lâu dần, xuất phát từ mong muốn được chu cấp, nữ ca sĩ bắt đầu có tình cảm với người đàn ông này. Mối quan hệ kéo dài khoảng hơn 3 năm, nữ ca sĩ mới lần đầu gặp gỡ nói chuyện với vợ của người đàn ông mà mình đang quen biết. Nữ ca sĩ cho biết, cô đã chuẩn bị tinh thần có thể sẽ nhận những điều tiêu cực, đánh ghen,... song thái độ của người vợ lại vô cùng nhẹ nhàng, lịch sự khiến cô ái ngại hơn.

"Chị vợ nói đã biết anh có mối quan hệ ở ngoài từ rất lâu rồi nhưng vẫn để cho anh ấy có cơ hội quay về. Chị ấy cũng nói luôn rằng mình sẽ không ly hôn. Mà điều khiến mình ám ảnh là chị vợ quá nhẹ nhàng. Và có một câu chị ấy nói khiến mình nhớ mãi: ‘Sẽ đến lúc em lấy chồng và sinh con, nếu em cũng rơi vào hoàn cảnh như này em sẽ như nào?", nữ ca sĩ kể lại.

Nữ ca sĩ làm người thứ 3, bị “anh em nương tựa” đe dọa nếu chia tay - Ảnh 2.

Điều này dường như khiến cô dằn vặt bản thân và bắt đầu dãn dần mối quan hệ sai trái của mình. Tuy nhiên phía người đàn ông lại không đồng ý, thấy nữ ca sĩ chuyển nhà, chặn số điện thoại,... anh vẫn tìm đến và thậm chí đe doạ tính mạng nếu như cô vẫn quyết định chia tay. Cuối cùng, nữ ca sĩ phải nhắn tin cầu cứu đến người vợ để có thể giúp mình thoát ra khỏi mối quan hệ này.

Nói về lý do dừng lại thay vì cố chấp tiếp tục, nữ ca sĩ bày tỏ: "Sống với nhau một thời gian dài sẽ có những thói hư, tật xấu lộ ra. Tính nóng của anh ấy, không kiềm chế được bản thân, dù chưa từng đánh mình nhưng sẽ đập phá đồ đạc. Thì rất khó để chấp nhận về lâu về dài bởi sự gia trưởng của anh ấy".

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận ban đầu bản thân bị "mờ mắt" bởi những lời ngọt ngào, những món quà, kinh tế,... Nhưng sau những gì đã trải qua, cô nhận thấy đây không phải "chân ái" của đời mình và muốn dứt bỏ hoàn toàn, không còn muốn liên quan đến người đàn ông này.

"Thực ra đến giờ phút này, cái được của mình chỉ là tiền thôi là do người ta bỏ tiền ra để mua tình yêu của mình. Còn cái mà mất đó là thanh xuân và niềm tin. Với những gì bản thân đã trải qua, mình tin hơn vào luật nhân quả. Và nếu mình dừng đúng lúc, may ra mình vẫn còn có thể cứu vớt lại. Và cũng vì sợ nên hiện tại mình vẫn chưa muốn tiếp tục thêm một quan hệ nào khác", nữ ca sĩ bày tỏ.

Nữ ca sĩ làm người thứ 3, bị “anh em nương tựa” đe dọa nếu chia tay - Ảnh 3.

Tiến sĩ Tô Nhi A


Sau khi nghe câu chuyện của nữ ca sĩ, tiến sĩ Tô Nhi A đưa ra quan điểm rằng chuyện gìn giữ hôn nhân và nếu có sự xuất hiện của người thứ 3 thì cần nỗ lực của cả 3 bên: "Chị vợ phải là người đủ tỉnh táo, anh chồng phải biết quay đầu và người thứ 3 phải biết tỉnh ngộ. Câu chuyện này minh chứng rất rõ sự hưởng thụ của bản thân có thể khiến chúng ta đi đến những quyết định sai lầm. Nhưng nếu chịu khó một tí, chấp nhận bỏ công của mình ra thì thành quả mà mình hưởng mới thực sự vững bền".