Nữ du học sinh Việt 21 tuổi đột ngột tử vong tại Đức, gia đình không đủ tiền đưa em về quê hương

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 01:07 19/03/2018

Bố H. mới mất cách đây 10 tháng, trong nhà giờ khánh kiệt tài sản. Mẹ và chị gái em không biết xoay sở như thế nào để đưa em về với quê hương, gia đình. Cô gái bé nhỏ nhưng đầy bản lĩnh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại bao ước mơ và hoài bão.

Xót thương nữ du học sinh 21 tuổi tử vong tại Đức, gia đình khó khăn để đưa em về Việt Nam

Ngày 18/3/2018, theo thông tin từ Vietnamplus, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết đang làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt và chính quyền địa phương để giải quyết vụ việc liên quan đến một nữ sinh viên Việt Nam tử vong tại Đức.

Theo đó, nữ sinh viên Việt Nam (SN 1997, quê ở Hải Phòng) đã tử vong ở thành phố Dortmund của nước Đức vào ngày 11/3. Cảnh sát địa phương đang điều tra và sẽ công bố chính thức về vụ việc vào đầu tuần tới.

Qua tìm hiểu từ chia sẻ của giáo viên và người thân, được biết nữ sinh tên T.T.T.H. là du học sinh trường Haaga – Helia University of Applied Sciences tại Phần Lan. Cách đây 3 năm, bằng nỗ lực của chính bản thân, H. xuất sắc giành được học bổng toàn phần tại trường và bay sang Phần Lan bắt đầu ước mơ của mình. 

Ngày 7/3, em H. từ Phần Lan sang Đức theo diện trao đổi sinh viên tại trường ISM International School of Management Dortmund. Sau đó H. di chuyển bằng tàu từ Dusseldorf đến Dortmund và có mặt tại Đức vào ngày 8/3.

Từ ngày 9/3 đến ngày 15/3, gia đình mất liên lạc với em H. Lo lắng có chuyện chẳng lành, người thân liền nhờ bạn bè của em tại Phần Lan và Đức tìm hiểu vì sao không liên lạc được. 

Ngày 15/3 các bạn của H. tại Phần Lan và Đức liên lạc với quản lý sinh viên của trường tại Đức thì nhận được tin báo: H. mất vào ngày 11/3 theo thông tin của cảnh sát trưởng tại Dortmund.

Nữ du học sinh Việt 21 tuổi đột ngột tử vong tại Đức, gia đình không đủ tiền đưa em về quê hương - Ảnh 1.

Em T.H. - cô gái bé nhỏ nhưng đầy bản lĩnh. Ảnh: Facebook

Quá sốc trước thông tin này, cả mẹ và chị gái em gần như ngã quỵ. Mọi người vẫn đang mong ngóng từng ngày để đưa H. về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình. Không chỉ người thân của H., bạn bè của em khắp nơi đều đang rất bàng hoàng. Với những ai từng biết và nói chuyện với H., thì em mãi là cô gái kiên cường, nghị lực và giỏi giang. Sự việc em ra đi vẫn đang để lại nỗi đau đớn quá lớn.

Được biết, bố của H. vừa qua đời cách đây 10 tháng vì bệnh nan y. Gia đình đang khánh kiệt về tài chính, trong khi số tiền cần lo liệu để đưa nữ sinh về Việt Nam rất lớn. Các anh em họ hàng cũng đều ở quê nên rất khó để hỗ trợ. Bản thân chị Trần Kim Ngân - chị gái H. vừa mới đi làm, mẹ là cô Hường - giáo viên tiểu học cũng không thể tích góp được khoản tiền "khổng lồ" tại thời điểm này.

Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thanh Vân - giáo viên tiếng Trung của trường THPT chuyên Trần Phú, cũng là cô giáo chủ nhiệm cũ của em H. tâm sự, chính cô cũng rất sốc và buồn, "chân tay bủn rủn" khi nghe tin dữ. Trong mắt cô, H. là học sinh quá xuất sắc, tương lai của em còn ở phía trước chứ không thể kết thúc ở tuổi 21.

"Gia cảnh H. khó khăn lắm nên cô đã cố gắng kêu gọi các hội, tổ chức để giúp đỡ phần nào cho mẹ và chị gái em. Cô gái bé nhỏ mạnh mẽ và kiên cường, mọi hồ sơ thủ tục du học đều tự thân em lo liệu. Bây giờ cứ nhắc tới H., mẹ em lại khóc", cô Vân chia sẻ.

"H. bảo sắp học xong rồi, mẹ không cần phải gửi tiền cho con nữa..."

Chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của H. tại quê nhà Hải Phòng. Mẹ em - cô Hường vừa về nhà sau khi in ấn vài tập hồ sơ về con gái, chị Ngân vừa tiếp chuyện vừa nhận điện thoại liên tục. Không khí xót thương bao trùm, cô Hường chốc chốc lại khóc khi nghĩ tới con. "Hôm 7/3 nó còn gọi về nói chuyện với mẹ, sau đó thì không liên lạc được. Thời gian sau thì nhận được tin con gái mất rồi...".

3 năm nỗ lực không ngừng nghỉ tại Phần Lan, em H. là niềm tự hào của gia đình và thầy cô giáo. Cô gái bé nhỏ, dễ thương và đầy nghị lực, luôn tràn đầy nhiệt huyết. Đáp lại mọi sự cố gắng, sang tới Phần Lan em tích cực tìm kiếm việc làm thêm để bố mẹ bớt lo toan. Chỉ còn hơn 1 năm thôi H. sẽ kết thúc việc học, nhưng giấc mơ ấy đành phải khép lại vào một ngày trời tháng 3. 

"Nó bảo là con sắp học xong rồi, mẹ không cần phải gửi tiền cho nữa. Nhưng giờ thì nó ra đi sớm hơn các bạn, cô biết sống sao", cô Hường bật khóc nức nở khi ôm từng người bạn của H. vào lòng. 

Khoảng thời gian nhận tin em gái mất tại nước Đức xa xôi, chị Ngân đau lòng chẳng nói nên lời. Đứa em gái chị yêu thương hết mực bỗng đột ngột ra đi, để lại mình chị và mẹ cô độc giữa cuộc đời. Gạt bỏ mọi sự yếu lòng trong thời điểm này, hơn lúc nào hết chị Ngân cần mạnh mẽ, bình tĩnh để lo cho em gái, để là chỗ dựa cho mẹ.

"Em là điều tuyệt vời và quý giá nhất mà bố mẹ dành cho chị. Em học đến mức mặt mũi bơ phờ, tóc rụng khắp nhà... nhưng em vẫn cố gắng, cuối cùng em cũng thực hiện được ước mơ của mình là đi du học Phần Lan và gần hơn với ước nguyện đi du lịch khắp châu Âu.

Hãy nói cho chị đây không phải là sự thật đi, được không? Chị đau lòng lắm, chị không thể ngủ được, chị chẳng thể khóc được nữa rồi. Cứ nghĩ đến em, chị lại sợ, chị sợ lắm H. ạ. Nhưng không được, chị là chị của em, chị phải kiên cường, để bảo vệ cho em. Chị biết ở xa, bây giờ em cũng đang cần gặp mẹ và chị lắm. Dù em có ở đâu, em vẫn mãi là tất cả của chị, là vô giá. Cô gái hồn nhiên, đáng yêu, ngọt ngào và tình cảm của chị. Đừng lo, chị sẽ đến gặp em sớm nhất có thể, chị sẽ đưa em về nhà, sẽ không còn lạnh lẽo, sợ hãi nữa. 

Về nhà, sẽ ấm áp và yên bình hơn. Chị và bố mẹ sẽ luôn bên cạnh em. Yêu và thương em rất rất nhiều".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày