Nữ sinh gây bão với vẻ đẹp siêu thực 2 màu mắt, đến cái tên cũng cực lạ tai

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 17:14 11/06/2020

Từ một cô gái tự ti vì bị trêu chọc đôi mắt mèo, giờ đây cô bạn hoàn toàn thoải mái với bản thân và còn được nhiều người khen có thần thái chụp ảnh hút hồn.

Đã qua rồi cái thời con gái phải da trắng, mũi cao... thì mới được gọi là đẹp. Cùng với sự phát triển của công nghệ, xã hội hiện đại hơn, nhiều chuẩn mực cũng được thay đổi và con gái cũng được sống thật với vẻ đẹp riêng vốn có mà không phải đi theo một chuẩn mực gò bó nào đó. Như câu chuyện của cô bạn dưới đây là điển hình.

Thạch Thị Sapa hiện là sinh viên năm nhất ngành Quản trị du lịch và lữ hành của ĐH Nha Trang. Khác với mọi người có đôi mắt đen, cô bạn lại có mỗi bên một màu mắt khác nhau một xanh một hơi nâu nâu. Điểm kỳ lạ này từng khiến Sapa tự ti nhiều lắm nhưng giờ đây, nữ sinh lại xuất hiện rất đẹp trong các bức hình nghệ thuật khiến người ta cứ muốn ngắm mãi không thôi.

Chân dung cô nàng sở hữu 2 màu mắt - Thạch Thị Sapa, nữ sinh ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành trường ĐH Nha Trang.

Nữ sinh gây bão với vẻ đẹp siêu thực 2 màu mắt, đến cái tên cũng cực lạ: Ngắm ảnh ngoài đời còn xuất sắc hơn! - Ảnh 2.

Cô bạn là người dân tộc Chăm.

Sapa là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em người dân tộc Chăm. Trong gia đình, có 2 người sở hữu mắt xanh là bố và em trai còn mẹ thì màu mắt đen. Duy chỉ có Sapa là có 2 màu mắt.

"Hồi nhỏ mình hay bị trêu là Mắt mèo khiến bản thân cũng buồn và tự ti lắm. Nhưng việc bị trêu chọc chỉ là khi còn bé, các bạn chưa hiểu chuyện thôi chứ cũng không ai có thái độ miệt thị. Lớn lên, nhờ đôi mắt này mình gặp gỡ nhiều bạn mới, dễ dàng nói chuyện với mọi người do ai cũng tò mò về mình hết".

Một số người khuyên cô bạn đi khám hay nhờ y học để đổi màu mắt nhưng Sapa không hề có ý định đó: "Có một số người hỏi mình đã từng đi khám hay sao để chữa trị nhưng bản thân mình chưa từng đến bệnh viện và cũng không có ý định đổi màu mắt luôn. Cứ để như vậy giờ, mọi người chụp ảnh đều khen mắt mình chụp lên rất thần thái".

Cha mẹ đặt tên cho cô bạn là Sapa vì thấy nơi đây đẹp quá.

Từ cô bé hay tự ti vì bị trêu mắt mèo, giờ đây Sapa hoàn toàn thoải mái với thân hình của bản thân.

Quả đúng như vậy, cô bạn nhỏ nhắn này gây thương nhớ với gương mặt phúc hậu, mái tóc cắt ngắn cá tính cùng đôi mắt sâu hút hồn người đối diện. Cô bạn được cha mẹ đặt tên là Sapa vì trong một lần xem TV thấy địa danh này đẹp quá.

Sapa là thành viên duy nhất trong gia đình được học lên Đại học. Ở quê cha mẹ đều làm nông vất vả nên cô bạn càng quyết tâm đi học lên cao để không trở thành gánh nặng và lo cho cha mẹ sau này. Sapa chọn học ngành Quản trị Du lịch và lữ hành của ĐH Nha Trang vì vừa đam mê du lịch mà cũng rất yêu quý thành phố biển.

Cô bạn thường xuyên đi làm thêm để gửi tiền về cho gia đình.

Ở trường, cô bạn được miễn phí phòng KTX suốt 4 năm và còn được nhà trường tặng quà dịp Tết. Cô bạn cũng tranh thủ làm thêm để gửi tiền về cho gia đình. Từ một cô bé tự ti với đôi mắt mèo, giờ đây Sapa đã thực sự thoải mái với ngoại hình bản thân và còn vừa được học thêm và trang trải phụ chi phí gia đình.

Sapa tâm sự rất muốn giới thiệu văn hóa người Chăm trở nên gần gũi với bạn bè quốc tế vì đó là quê hương và cũng là niềm tự hào của cô bạn. Hiện tại, Sapa đang từng ngày cố gắng học thật tốt, đồng thời dành thêm nhiều thời gian trải nghiệm cuộc sống sinh viên.

Sapa rất mong có thể mang nét đẹp văn hóa dân tộc Chăm đến với bạn bè trong nước và quốc tế.