Nữ sinh thi đỗ ĐH top đầu với số điểm kỷ lục, nhà trường thưởng nóng 137 triệu đồng: Khi tìm đến nhà ai nấy đều lặng người

Ánh Lê, Theo Đời sống và Pháp luật 13:45 28/03/2024

Không chỉ điểm số, gia cảnh của nữ sinh Trung Quốc này cũng khiến người khác phải bất ngờ.

Kỳ thi Cao khảo của Trung Quốc là kỳ thi đại học khắc nghiệt nhất thế giới với hơn 10 triệu thí sinh tham gia hàng năm. Với nhiều học sinh và gia đình ở đất nước tỷ dân, đạt điểm cao trong kỳ thi này chính là tấm vé đổi đời, quyết định tương lai. Theo một số thống kê, chỉ có 0,2% thí sinh đủ điểm để được nhận vào các Đại học top đầu như Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh.

Trong lịch sử kỳ thi Cao khảo, nhiều thí sinh đã xuất sắc ghi tên mình vào 2 ngôi trường danh tiếng bậc nhất Trung Quốc này. Trong đó, có một thí sinh tên Vương Tâm Di từng khiến truyền thông nước này rúng động vì thành tích quá xuất sắc. Không chỉ điểm số, câu chuyện cuộc sống của nữ sinh này còn khiến nhiều người bất ngờ hơn. Để rồi cho đến nay, Vương Tâm Di vẫn được vinh danh là một trong những tấm gương vượt khó học giỏi tiêu biểu của đất nước tỷ dân.

Nữ sinh thi đỗ ĐH top đầu với số điểm kỷ lục, nhà trường thưởng nóng 137 triệu đồng: Khi tìm đến nhà ai nấy đều lặng người - Ảnh 1.

Ảnh: Toutiao

Thủ khoa của tỉnh được 2 trường ĐH top đầu săn đón

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2018, Vương Tâm Di đã xuất sắc đạt số điểm 707. Trong đó có môn Toán đạt điểm tuyệt đối, điều này giúp cô trở thành thủ khoa của tỉnh Hà Bắc năm đó. Với thành tích đáng tự hào như vậy, trường cấp 3 nơi Tâm Di từng học đã lập tức trao thưởng 40.000 NDT (hơn 137 triệu đồng) cho nữ sinh này.

Nữ sinh thi đỗ ĐH top đầu với số điểm kỷ lục, nhà trường thưởng nóng 137 triệu đồng: Khi tìm đến nhà ai nấy đều lặng người - Ảnh 2.

Ảnh: Toutiao

Không những thế, sau khi điểm số được công bố, cả Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa đều liên hệ với Vương Tâm Di. Thậm chí, ĐH Bắc Kinh còn cử cả phái đoàn chiêu sinh tìm đến tận nhà để “rước” của nữ sinh này nhập học. Thời điểm đó, phóng viên các đài truyền hình lớn cũng đổ dồn về nhà nữ sinh này để đưa tin và phỏng vấn. Tuy nhiên, khi đến tận nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ vô cùng bất ngờ đến lặng người.

Cảm ơn vì “sự nghèo khó”

Sau khi xe của phóng viên đi qua nhiều đoạn đường núi, họ cuối cùng cũng đặt chân tới một ngôi làng nhỏ của huyện Tảo Cường. Nhìn thấy vùng quê nơi thủ khoa tỉnh Hà Bắc sinh sống, các phóng viên đã nghĩ đến khả năng nữ sinh này có gia cảnh khá khó khăn. Tuy nhiên, điều họ thấy còn hơn thế.

“Tôi đã nghĩ đến khả năng Vương Tâm Di sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng không ngờ rằng gia đình của em ấy còn nghèo hơn thế”, một phóng viên chia sẻ.

Nữ sinh thi đỗ ĐH top đầu với số điểm kỷ lục, nhà trường thưởng nóng 137 triệu đồng: Khi tìm đến nhà ai nấy đều lặng người - Ảnh 3.

Ảnh: Toutiao

Đón chào đoàn phóng viên, Tâm Di vui vẻ dẫn họ thăm quan căn nhà nhỏ của mình. Trong nhà không có quá nhiều đồ đạc, phòng học của nữ sinh này lại càng đơn giản hơn, chỉ có một cái giường, một cái tủ và một cái bàn nhỏ để học bài. Điều duy nhất khiến phóng viên phải chú ý chính là những tấm bằng khen treo đầy trên tường - minh chứng cho sự giỏi giang của nữ sinh nhỏ bé này.

Qua tìm hiểu, gia đình của Vương Tâm Di có hoàn cảnh khá éo le. Cả gia đình 6 người chỉ biết trông chờ vào 2 mẫu ruộng. Mẹ Tâm Di mắc bệnh nan y, quanh năm phải sống dựa vào thuốc. Ông nội cô mắc cùng lúc nhiều bệnh của người già nên cũng không thể tự chăm sóc bản thân. Cha nữ sinh này vì gánh nặng tài chính cũng quanh năm đi làm xa nhà, dưới Tâm Di còn có 2 người em trai.

Nữ sinh thi đỗ ĐH top đầu với số điểm kỷ lục, nhà trường thưởng nóng 137 triệu đồng: Khi tìm đến nhà ai nấy đều lặng người - Ảnh 4.

Ảnh: Toutiao

Nhận thức được hoàn cảnh của bản thân, nữ sinh này luôn cố gắng chăm chỉ học tập và phụ giúp bố mẹ việc nhà cửa, chăm em học hành. Dù khó khăn nhưng Tâm Di cho biết cô chưa bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi mà còn học được cách tự lập và bình tĩnh đối mặt với cuộc sống. Tâm Di cho rằng bản thân cần phải nỗ lực hơn những người khác và chỉ có kiến thức cùng sự chăm chỉ mới có thể thay đổi được vận mệnh của mình.

Cuối cùng mọi sự nỗ lực của cô gái bé nhỏ này cũng được đền đáp. Với số điểm 707, Tâm Di quyết định chọn khoa tiếng Trung của Đại học Bắc Kinh để theo học. Tại lễ khai giảng dành cho tân sinh viên Bắc Đại, bài viết "Cảm ơn vì sự nghèo khó" khiến vô số người rơi nước mắt của nữ sinh này đã gây bão mạng tại đất nước tỷ dân. Không những thế, Tâm Di còn được vinh danh là Ngôi sao thanh thiếu niên vượt khó của tỉnh Hà Bắc, đồng thời cũng lọt top 10 nhân vật tin tức của năm. Thành tích xuất sắc này không chỉ là sự khẳng định cho khả năng mà còn là minh chứng cho sự kiên trì của cô gái bé nhỏ.

Nguồn: Toutiao