"Nữ Thần Rắn 2": Cân não cùng câu chuyện tình yêu đầy... máu me

Lệ, Theo Helino 10:37 15/02/2019

Ra mắt đúng dịp Tết Nguyên đán lại sát ngày lễ Tình nhân, Nữ Thần Rắn 2 với câu chuyện về tình yêu bất diệt, đan xen yếu tố hài hước, kinh dị đích thị là món ăn lạ miệng cho khán giả Việt trong dịp đầu năm.

Là phần tiếp theo của bộ phim truyền hình gây sốt năm 2016 tại Thái Lan và trên toàn châu Á, sau khi oanh tạc phòng vé và làm nên kì tích tại quê nhà, Nữ Thần Rắn 2 chính thức khởi chiếu tại Việt Nam. Phim có sự tham gia của bộ tứ đình đám bậc nhất đài CH3 là Nadech KugimiyaYaya UrassayaTaew NatapohnKen phupoom, cầm trịch bởi vị đạo diễn mát tay Off Pongpat. Nữ Thần Rắn mang tới một mảng màu rất khác đối với thị trường phim Tết và Valentine năm nay bởi được lồng ghép nhiều yếu tố, từ tình cảm, hài hước đến trinh thám, kinh dị và huyền huyễn.

Official Trailer Nữ Thần Rắn 2

Nữ Thần Rắn 2: Cân não cùng câu chuyện tình yêu đầy... máu me - Ảnh 2.

Bộ tứ Nadech - Yaya - Taew - Ken

Màn "thay máu" về diễn viên, nhân vật, cách xây dựng câu chuyện

So với phần một, phần hai của Nữ Thần Rắn là một câu chuyện tương đối độc lập, vẫn lấy cảm hứng từ truyền thuyết Nakee nhưng lại xoay quanh những nhân vật hoàn toàn mới. Đó là Sroi (Yaya) – cô thôn nữ dành cả tuổi thanh xuân để coi sóc đền thờ nữ thần và hi vọng về một ngày Nakee tìm lại được tình yêu đích thực và thanh tra Pongprab (Nadech) – chàng trai trẻ không tin vào sự tồn tại của Nakee. Đây quả là một sự lựa chọn táo bạo của ekip làm phim bởi thay vì tận dụng sự nổi tiếng của cặp đôi phần một là Taew và Ken thì họ lại quyết định "thay máu" cả dàn diễn viên lẫn nội dung câu chuyện. Dĩ nhiên, phim vẫn có những tình tiết logic với phần một và ekip thì dành hẳn một đoạn mở đầu để giới thiệu về nội dung của phần phim trước, tránh cho khán giả cảm giác mơ hồ, khó hiểu.

Nữ Thần Rắn 2: Cân não cùng câu chuyện tình yêu đầy... máu me - Ảnh 3.

Nadech Kugimiya và Yaya Urassara

Bộ phim khéo léo tạo nên sự đối lập hoàn toàn về lối suy nghĩ, xuất thân và cách sống của hai nhân vật trung tâm, từ đó dẫn dắt sang câu chuyện về sự tồn tại và tình yêu bất diệt của Nakee. Từng nhân vật được giới thiệu một cách cụ thể rõ ràng, liên kết với nhau bởi sự đối nghịch. Bằng cách xây dựng tương quan đối lập đó, những góc khuất về xuất thân của các nhân vật cũng dần được lộ rõ. Khác với phần một, kịch bản phần hai không quá nặng nề về nội dung. Nó chỉ xoay quanh hành trình tìm ra chân tướng của những cái chết kinh hoàng, chuyện tình yêu của cặp đôi chính cũng không được miêu tả quá cụ thể. Bởi vậy bạn đừng quá mong chờ vào những khoảnh khắc tình bể bình bởi tất cả chỉ dừng lại ở mức độ vừa đủ, để dẫn dắt khán giả qua những loại cảm xúc khác nhau.

Nữ Thần Rắn 2: Cân não cùng câu chuyện tình yêu đầy... máu me - Ảnh 4.

Phản ứng hóa học của hai nhân vật chính không đủ đã

Kỹ xảo ấn tượng, hình ảnh, âm thanh khá tốt

Một điểm cộng của phim đó chính là phần kỹ xảo, hình ảnh và âm thanh. Được biết, ekip đã đầu tư lên tới 40 tỷ đồng để thực hiện bộ phim lần này và mời hẳn studio đạt chuẩn Hollywood – Fatcat phụ trách phần kỹ xảo. Khán giả sẽ được một phen mãn nhãn bởi những pha giao chiến nảy lửa giữa hai thần rắn và những phút giây tái mét mặt mày bởi loạt án mạng kinh hoàng, thảm khốc. Không ngoa khi nói hiếm có bộ phim Thái Lan nào lại có phần kỹ xảo ấn tượng, chân thật và sắc nét như Nữ Thần Rắn 2.

Nữ Thần Rắn 2: Cân não cùng câu chuyện tình yêu đầy... máu me - Ảnh 5.

Phim được đánh giá cao về mặt kỹ xảo

Đạo diễn Off Pongpat cũng rất giỏi trong việc khai thác tối đa hình ảnh xinh đẹp của đất nước Thái Lan để đưa nó lên màn ảnh. Những lễ hội văn hóa, ẩm thực, những phong tục tập quán đẹp, những phong cảnh ấn tượng dù không xuất hiện nhiều nhưng đã bổ trợ cho bộ phim thêm phần thú vị. Ngoài ra, phim cũng có phần âm thanh khá ấn tượng. Giống như nhiều bộ phim kinh dị khác của Thái Lan, âm thanh của Nakee hoàn toàn đủ sức hạ gục những khán giả yếu tim. Âm nhạc cũng xuất sắc không kém phần đáng tiếc nó lại không được sử dụng nhiều trong phim.

Nữ Thần Rắn 2: Cân não cùng câu chuyện tình yêu đầy... máu me - Ảnh 6.

Hình ảnh, âm thanh của phim đều khá tốt

Diễn xuất đồng đều và sự trở lại của những diễn viên đã làm nên thương hiệu Nakee

Xuất sắc hơn cả vẫn phải kể đến phần diễn xuất của dàn diễn viên chính. Nói về Nadech – Yaya thì có lẽ không cần phải bàn cãi thêm, với ngót nghét mười năm kinh nghiệm diễn xuất, trên dưới mười lần bén duyên màn ảnh, việc hợp tác trong Nữ Thần Rắn 2 không hề làm khó được cặp đôi. Đáng tiếc là kịch bản không cho phép cặp đôi được tương tác nhiều với nhau, điều này có thể sẽ khiến các fan hâm mộ của Nadech - Yaya thất vọng.

Nữ Thần Rắn 2: Cân não cùng câu chuyện tình yêu đầy... máu me - Ảnh 7.

Nadech và Yaya vẫn luôn đẹp đôi như vậy

Khác với những nhân vật theo phong cách tiểu thư, công chúa từng đảm nhận và khác luôn với một cô nàng đáng yêu, hay cười ngoài đời thật, lần này Yaya vào vai một cô thôn nữ chân phương và vô cùng bướng bỉnh. Cô nàng thể hiện khá tốt trong những phân đoạn nặng tâm lý và chinh phục khán giả bởi ánh mắt gây ám ảnh. Còn Nadech, tuyến nhân vật của anh có phần lép vế hơn cho với bạn diễn nhưng anh chàng vẫn thừa cơ hội để chứng tỏ khả năng diễn xuất rất thuyết phục của mình. Một thanh trẻ có phần tự tin, thậm chí là cao ngạo cùng hành trình biến đổi tâm lý đã được Nadech thể hiện một cách trọn vẹn.

Nữ Thần Rắn 2: Cân não cùng câu chuyện tình yêu đầy... máu me - Ảnh 8.

Không trang điểm đậm nhưng Yaya vẫn rất xinh đẹp

Nữ Thần Rắn 2: Cân não cùng câu chuyện tình yêu đầy... máu me - Ảnh 9.

Nadech thể hiện khá tốt trong dự án lần này

Ngoài cặp đôi chính thì những diễn viên đã làm nên thương hiệu Nakee là Taew, Ken, Lukkana cũng có màn có màn tái ngộ khán giả. Tuy thời lượng xuất hiện xuất hiện không nhiều nhưng họ là những mắt xích quan trọng logic hai phần phim với nhau, giúp khán giả hiểu thêm về câu chuyện tiền kiếp. Với diễn xuất ấn tượng của mình họ đã mang đến cho khán giả những khoảnh khắc ám ảnh đến rùng mình vì sự oán hận trong tình yêu.

Nữ Thần Rắn 2: Cân não cùng câu chuyện tình yêu đầy... máu me - Ảnh 10.

Taew xuất hiện ít nhưng vẫn giữ vai trò rất quan trọng

Mạch phim chậm, nặng trinh thám, yếu tình cảm

Dĩ nhiên, bộ phim cũng có những điểm hạn chế đáng tiếc. Nữ Thần Rắn 2 mang hơi hướm của phim truyền hình với mạch phim khá chậm rãi, điều này cũng dễ hiểu bởi thế mạnh của cả đài CH3 lẫn cặp đôi Nadech – Yaya không phải phim điện ảnh. Chưa kể phim tập trung khá nhiều vào điều tra, trinh thám những phân đoạn rùng rợn nên làm mất đi phần nào tinh thần của phần một.

Nửa sau của bộ phim cùng sự xuất hiện của kim sí điểu và một thần rắn khác có thể sẽ khiến khán giả cảm thấy mơ hồ nếu không tập trung cao độ bởi nó có liên quan đến phần phim trước. Ekip cũng đã lồng ghép thêm những đoạn bổ trợ về nội dung để liên kết hai phần phim thế nhưng những đoạn bổ trợ này không nhiều và chủ yếu xuất hiện qua những lời thoại. Bởi vậy nếu không tập trung tuyệt đối vào từng câu thoại thì rất có thể khán giả sẽ bị... "hack não".

Nữ Thần Rắn 2: Cân não cùng câu chuyện tình yêu đầy... máu me - Ảnh 11.

Khán giả phải tập trung cao độ nếu không sẽ bị "hack não"

Tạm Kết

Phải khẳng định Nữ Thần Rắn 2 vẫn là một tác phẩm đáng xem hiện nay. Khá đáng tiếc khi phim quá nặng về yếu tố trinh thám mà yếu đi phần tình cảm. Thế nhưng chính điều này đã khiến nó trở thành một gia vị lạ trong thực đơn đại tiệc phim ảnh đầu năm. Dĩ nhiên với những khán giả yếu tim thì vẫn nên cân nhắc trước khi xem bộ phim này. Và dù phim có phần "bổ trợ kiến thức" giữa hai phần nhưng để tránh cảm giác khó hiểu thì bạn vẫn nên tìm hiểu qua về phần một trước khi ra rạp.

Nữ Thần Rắn 2

Thể loại: Tình cảm, trinh thám, huyền thoại

Diễn viên chính: Nadech Kugimiya, YaYa Urassaya, Teaw Natapohn và Ken Phupoom,…

Đạo diễn: Off Pongpat

Đánh giá: 7,5/10

Phim hiện đang công chiếu trên toàn quốc.