Nữ VĐV vừa chạy vừa khóc gây sốt ở SEA Games 32: Từ cô gái chỉ có một đôi giày cho đến người hùng của Campuchia

AB, Theo Thể Thao Văn Hóa 16:08 14/05/2023

Dù Bou Samnang xếp cuối ở nội dung 5.000m ở SEA Games 32, trong mắt nhiều người, cô vẫn là người hùng.

SEA Games 32 chứng kiến một cái tên bước ra ánh sáng và trở thành biểu tượng cho sự dũng cảm và những giá trị cao đẹp của thể thao. Đó chính là nữ VĐV trẻ Bou Samnang (Campuchia) sau những gì cô thể hiện ở đường chạy 5.000m.

Dù chỉ về đích ở vị trí cuối cùng, những nỗ lực không ngừng nghỉ của Samnang dưới cơn mưa lớn ở SVĐ Morodk Techo đã lay động tất cả. Thủ tướng Hun Sen cũng dành lời ngợi khen và trao cho cô gái phần thưởng 10.000 USD.

Nữ VĐV vừa chạy vừa khóc gây sốt ở SEA Games 32: Từ cô gái chỉ có một đôi giày cho đến người hùng của Campuchia - Ảnh 1.
Nữ VĐV vừa chạy vừa khóc gây sốt ở SEA Games 32: Từ cô gái chỉ có một đôi giày cho đến người hùng của Campuchia - Ảnh 2.

Samnang vừa chạy vừa khóc trên đường chạy 5.000m ở SEA Games 32. Cô sau cùng vẫn hoàn thành được cuộc đua

VĐV Campuchia vừa chạy vừa khóc dưới mưa tại SEA Games

Sự nổi tiếng này Samnang không bao giờ có thể nghĩ đến. “Tôi có thể nói vào lúc này, tôi đã nổi tiếng. Tôi đã thua nhưng vẫn nhận được tình cảm chân thành của mọi người”.

Cuộc đua vừa qua không phải lần đầu Samnang thể hiện tinh thần thép trên đường chạy. Nhưng khi bước ra sân chơi khu vực là lúc cô nhận được nhiều chú ý hơn.

“Tôi biết mình đã thua ở cuộc đua ấy. Trời mưa rất lớn”, Samnang - người có mẹ là một nhân viên tạp vụ và cha mất trong một vụ tai nạn vài năm trước - thổ lộ. “Tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Dù vậy, tôi biết mình đang đại diện cho Campuchia. Vì thế, tôi tiếp tục”.

Samnang bắt đầu tham gia điền kinh khi là một cô học sinh cấp 2. Ban đầu, mọi thứ vô cùng khó khăn. Cô chỉ có một đôi giày duy nhất để dùng, chẳng có quần áo thể thao để tập. Đường chạy mỗi ngày dành cho Samnang cũng gồ ghề, bỏng rát với những mảng xi măng lồi lõm.

Đưa cô qua những ngày tháng đó có lẽ là sự quyết tâm, cùng niềm đam mê với điền kinh. Phải đến năm 2016, Samnang được gọi vào tuyển quốc gia. Chế độ dành cho cô gái trẻ cũng tốt hơn.

Năm 2022, phần lớn thời gian Samnang tập huấn ở Trung Quốc để chuẩn bị cho kỳ SEA Games đầu tiên ở quê nhà Campuchia.

Không nhiều người biết, Samnang mắc phải căn bệnh thiếu máu. Cô sẽ cảm thấy khó thở nếu vận động quá sức. Một số chuyên gia từng khuyên Samnang dừng theo đuổi sự nghiệp thể thao nhưng Samnang không muốn điều đó.

“HLV khuyên với tình hình sức khỏe hiện tại, tôi không nên thi 5.000m. Nhưng tôi tự hào vì được đại diện cho Campuchia tranh tài ở SEA Games. Tôi nỗ lực về đích vì muốn cho mọi người thấy rằng, dù sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ đạt được những gì mình muốn nếu nỗ lực. Vì thế, chúng ta đừng bỏ cuộc, hãy gắng hết sức”.

Nữ VĐV vừa chạy vừa khóc gây sốt ở SEA Games 32: Từ cô gái chỉ có một đôi giày cho đến người hùng của Campuchia - Ảnh 4.

Samnang xem lại những bài viết về mình trên MXH

Nữ VĐV vừa chạy vừa khóc gây sốt ở SEA Games 32: Từ cô gái chỉ có một đôi giày cho đến người hùng của Campuchia - Ảnh 5.

Cô chụp ảnh cùng người hâm mộ khi trở lại sân Modorok. Ảnh: Getty

Với sự xuất hiện của kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh cùng hàng loạt cái tên đáng chú ý khác trên đường chạy, Samnang thừa hiểu khả năng giành huy chương của bản thân rất nhỏ. Cô vẫn muốn thử bởi tin vào điều kỳ diệu.

Trong một ngày mưa, Samnang kết thúc phần thi với thành tích 22 phút 54 giây, chậm hơn 6 phút so với người về nhất Nguyễn Thị Oanh.

“Khi cán đích, tôi cảm thấy rất thất vọng vì không thể làm tốt hơn. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc. Các khán giả đã cổ vũ hết mình dù tôi thua cuộc. Tôi không ngờ câu chuyện của mình lại gây sốt. Tôi rất biết ơn mọi người vì sự ủng hộ”.

Samnang thua trên đường chạy nhưng trong tâm trí nhiều fan, cô gái trẻ là người hùng, là nguồn cảm hứng để không chùn bước.

Cuộc sống của Samnang đã thay đổi hoàn toàn sau buổi tối tại Modorok. Cô nhận được 10.000 USD từ Thủ tướng Hun Sen, 4.500 USD từ một doanh nghiệp cùng vô số phần thưởng khác.

Samnang nghẹn ngào tiết lộ sẽ dùng khoản tiền này để giúp mẹ trả nợ cũng như lo cho việc học sau này.

Samnang dự định sẽ bắt đầu học đại học trong năm nay. Cô muốn học chuyên ngành IT hoặc luật. Lúc này, một số trường cho hay sẵn sàng trao học bổng cho Samnang. Tất nhiên trong thời gian đó, cô vẫn duy trì sự nghiệp thể thao.

SEA Games 32 đã khép lại với Samnang theo một cách đặc biệt. Ngay từ bây giờ, cô đã tập luyện để chuẩn bị cho kỳ Đại hội sẽ diễn ra ở Thái Lan trong 2 năm tới.

“Tham gia bất kỳ giải đấu nào trong tương lai, tôi cũng sẽ làm hết sức. Tôi muốn cống hiến hết mình để mang vinh quang về cho dân tộc cũng như những người đã yêu mến tôi”, Samnang nói thêm.

Nữ VĐV vừa chạy vừa khóc gây sốt ở SEA Games 32: Từ cô gái chỉ có một đôi giày cho đến người hùng của Campuchia - Ảnh 6.

Samnang hướng đến việc tham dự SEA Games 33 ở Thái Lan. Ảnh: Getty

Theo: AFP