Nước mắt của Hoàng tử Anh: 20 năm chôn giấu hồi ức về Công nương Diana quá cố

Thảo Yukimoon; Design: nhatanhngx, Theo Thời Đại 00:00 26/07/2017

Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày ấy, được bao bọc trong mọi lớp bảo vệ và những quy chuẩn của Hoàng gia, hai Hoàng tử chưa một lần nào được tự do bộc bạch những tâm tư của mình về mẹ...

Nước mắt của Hoàng tử Anh: 20 năm chôn giấu hồi ức về Công nương Diana quá cố - Ảnh 1.

Vào tháng 8 năm 1997, một vụ tai nạn ô tô oan nghiệt tại Paris đã cướp đi mạng sống của công nương Diana và để lại Hoàng tử William khi đó mới 15 tuổi cùng với em trai Harry 12 tuổi. Đã 20 năm trôi qua kể từ ngày ấy, được bao bọc trong mọi lớp bảo vệ và những quy chuẩn của Hoàng gia, hai Hoàng tử chưa một lần nào được tự do bộc bạch những tâm tư của mình về mẹ.

Đoạn video ghi lại cuộc phỏng vấn với hai hoàng tử William và hoàng tử Harry (Sub: Skye).

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ITV, lần đầu tiên Hoàng tử William và Hoàng tử Harry đã thẳng thắn chia sẻ những cảm xúc chân thành và những kỷ niệm sâu sắc với người mẹ quá cố của mình. Cuộc phỏng vấn là một phần trong bộ phim tài liệu tưởng niệm 20 năm ngày mất của Công nương Diana mang tên "Our Mother: Her Life And Legacy" (Mẹ của chúng tôi: Cuộc đời và Di sản), phát sóng vào ngày 24/7.

Thế nhưng ít có ai biết được rằng, hai Hoàng tử đã không được gặp mẹ của mình suốt gần một tháng trời trước khi bà qua đời. Việc ly hôn giữa công nương Diana và Hoàng tử Charles lúc đó khiến cho quỹ thời gian mà 2 cậu bé William và Harry được gặp cha mẹ mình vốn đã ít ỏi lại càng trở nên hiếm hoi hơn bao giờ hết. Và mãi cho đến khi Công nương Diana mất đi thì gia đình họ mới được đoàn tụ lần cuối cùng, nhưng lại là trong gam màu bi thương của những bộ tang phục.

Nước mắt của Hoàng tử Anh: 20 năm chôn giấu hồi ức về Công nương Diana quá cố - Ảnh 4.

Cho đến tận bây giờ, hai Hoàng tử vẫn luôn day dứt về sự ra đi đột ngột của mẹ.

Đối với hai Hoàng tử, những mảnh ký ức ngắn ngủi khi được nô đùa cùng cha mẹ, được cha mẹ ôm ấp vào lòng còn quý giá hơn cả vương vị, châu báu hay những món đồ xa xỉ chất đầy xung quanh. Hoàng tử Harry kể lại: "Tôi không bao giờ thích nói chuyện với cha mẹ qua điện thoại, bởi vì chúng tôi phải dành thời gian liên lạc qua điện thoại còn nhiều hơn cả thời gian được gặp mặt nhau."

Thậm chí, kỷ niệm cuối cùng khi hai người được nói chuyện với mẹ của mình cũng vẫn mang tên "điện thoại". Đó là vài giờ trước khi tai nạn xảy ra, Công nương Diana đã gọi điện cho các con từ Paris. Rồi chẳng ai ngờ được rằng cuộc gọi vỏn vẹn 5 phút ấy đã trở thành nỗi đau day dứt mãi trong lòng của hai Hoàng tử cho đến tận sau này. Vì mải đùa vui cùng những người anh em họ, hai Hoàng tử đã không dành thời gian để nói chuyện với mẹ nhiều hơn.

Nước mắt của Hoàng tử Anh: 20 năm chôn giấu hồi ức về Công nương Diana quá cố - Ảnh 5.

Hoàng tử Harry kể lại: "Tôi không còn nhớ chi tiết về những gì mình đã nói với mẹ qua điện thoại vào hôm ấy, nhưng tôi rất hối tiếc vì chút thời gian ngắn ngủi sau cùng. Nếu biết đó là lần cuối tôi được nghe thấy giọng nói của mẹ, thì chắc chắn cuộc gọi ngày hôm đó sẽ khác đi. Tôi sẽ phải mang nặng nỗi tiếc nuối này trong suốt quãng đời còn lại."

Khi đối mặt với đau khổ, mỗi người trong chúng ta sẽ có những phản ứng rất khác nhau. Nhưng với cương vị là những Hoàng tử, chịu sức ép từ dư luận, kỷ luật của Hoàng gia, ánh mắt phán xét của thế giới, họ đã chọn cách im lặng và chôn kín trong lòng.

Thế nhưng, nỗi đau cũng giống như hạt giống của một cây gai, càng cố chôn vùi thì càng trổ nở những cành gai sắc nhọn. Trong khi Hoàng tử Harry đã từng phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý, đã từng tìm cách trốn chạy ký ức bằng 10 năm nhập ngũ, thì anh trai William cũng luôn cố gắng vùi đầu vào công việc để phần nào khỏa lấp đi nỗi đau mất mẹ từ thuở thiếu thời.

"Harry và tôi đang chơi đùa vui vẻ cùng với người anh họ khi mẹ tôi gọi đến. Cho nên cả hai anh em đều muốn mau chóng nói lời chào tạm biệt mẹ, hẹn gặp lại bà rồi cúp máy. Nếu lúc đó tôi biết được chuyện gì sắp xảy ra thì cuộc gọi đó sẽ rất khác." - Hoàng tử William xúc động chia sẻ. "Tôi vẫn còn nhớ tất cả những điều mà mẹ đã nói ngày hôm đó, nhưng bây giờ nó chỉ để lại sự tiếc nuối sâu sắc và một vết hằn trong tâm trí của tôi. Mãi đến sau này, tôi luôn khiến cho bản thân phải bận rộn, nó như một cách để giúp cho tôi vơi bớt nỗi đau của mình."

Nước mắt của Hoàng tử Anh: 20 năm chôn giấu hồi ức về Công nương Diana quá cố - Ảnh 7.

Ánh nắng ngày hôm ấy khi còn có mẹ, vẫn đủ ấm áp để làm tan chảy khối băng buốt giá của những năm tháng về sau.

Nước mắt của Hoàng tử Anh: 20 năm chôn giấu hồi ức về Công nương Diana quá cố - Ảnh 8.

Nước mắt của Hoàng tử Anh: 20 năm chôn giấu hồi ức về Công nương Diana quá cố - Ảnh 9.

Hai Hoàng tử đã tiết lộ rất nhiều những tấm hình chụp gia đình, đặc biệt là những tấm hình của Công nương Diana mà chưa từng được biết đến trước đây. Trong ký ức của hai anh em, Công nương Diana là một người mẹ vô cùng dịu dàng, tận tụy, luôn quan tâm đến mọi người và có sức truyền cảm hứng. Bà đã cống hiến rất nhiều trong việc nâng cao nhận thức của xã hội về các vấn đề như HIV, sức khỏe tinh thần, chăm sóc người vô gia cư và các hoạt động từ thiện toàn cầu… Bà đã làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế giới, nhưng đặc biệt nhất chính là sức ảnh hưởng của bà đối với hai hoàng tử nhỏ.

Hoàng tử Harry đã không giấu nổi xúc động khi xem lại những tấm ảnh và những đoạn phim tư liệu về mẹ mình: "Tôi đã khóc nhiều lần khi xem lại những hình ảnh này." Nhưng sau đó lại mỉm cười nhớ về những lần nghịch ngợm và bị mẹ bắt được: "Phương châm của mẹ đối với tôi là: Con có thể nghịch ngợm thế nào tùy thích, nhưng miễn sao đừng để bị tóm. Mẹ là một người rất tâm lý và tuyệt vời."

Cho dù thời gian có trôi qua, có biết bao câu chuyện kẻ nhớ người quên, nhưng đối với hai Hoàng tử, mẹ Diana mãi luôn là nguồn yêu thương vô hạn, là thứ tình yêu không bao giờ mất, cứ mãi dịu dàng, bình dị và bất tận như là không gian. Trải qua từng kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống, họ vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của bà bên cạnh.

Nước mắt của Hoàng tử Anh: 20 năm chôn giấu hồi ức về Công nương Diana quá cố - Ảnh 10.

Dù thời gian có trôi qua, có biết bao câu chuyện kẻ nhớ người quên, nhưng đối với hai Hoàng tử, mẹ Diana mãi luôn là nguồn yêu thương vô hạn.

Thậm chí cho đến tận bây giờ, Hoàng tử Harry vẫn không thể nào quên được cảm giác ấm áp từ những cái ôm siết đầy âu yếm của mẹ, vẫn như nghe thấy tiếng cười ngân vang đầy sảng khoái của bà mỗi khi ba mẹ con vui vẻ nô đùa bên nhau. Hoàng tử William thì luôn luôn kể cho các con của mình những câu chuyện về bà Diana, không ngừng nói bà là "người mẹ tuyệt vời nhất thế gian", và nói rằng bà chắc chắn rất yêu thương chúng.

"Chẳng có ngày nào trôi qua mà tôi không nhớ đến bà. Chúng tôi vẫn cảm nhận thấy tình yêu vô bờ bến của bà ngay đây. Tình yêu vẫn còn đó." - Hoàng tử William.

Nói với giới truyền thông, Hoàng tử William cho biết: "Tôi và Harry cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để công khai chút ít về câu chuyện của mẹ chúng tôi. Chúng tôi chưa từng làm như thế trước đây, và sau này cũng sẽ không làm điều này nữa."

Dù cho vũ trụ ngoài kia không ngừng thay đổi, dù cho thế giới sẽ dần quên đi câu chuyện về Người, nhưng đối với hai Hoàng tử, mẹ Diana vẫn luôn hiện diện trong từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim. Di sản mà Công nương để lại chính là thứ mà không ai có thể lấy đi, không thể phá hủy và cũng chẳng hề thay đổi theo thời gian, đó chính là tình yêu thương vô bờ và tấm lòng từ ái.

Nước mắt của Hoàng tử Anh: 20 năm chôn giấu hồi ức về Công nương Diana quá cố - Ảnh 11.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày