Người trẻ bây giờ không chỉ muốn đến một vùng đất, chụp vài tấm hình rồi lại rảo bước quay về, họ còn muốn được tham gia các hoạt động thú vị, hoà mình vào những lễ hội đầy màu sắc, đông vui và trở thành một phần của vùng đất ấy. Và Sun World Ba Na Hills chính là một địa điểm như vậy!
Ở Việt Nam có một nơi như thế: Bốn mùa đều vui, đều đẹp, lúc nào cũng có lễ hội để tha hồ vẫy vùng tới bến! - Ảnh 1.

Những năm gần đây, từ một sở thích, một món quà tự thưởng cho mình sau những ngày dài căng thẳng, du lịch đã trở thành một phần cuộc sống của những người trẻ Việt Nam hiện đại. Đi để thư giãn, để tận hưởng, để tìm hiểu bản thân, để khám phá thế giới rộng lớn trước mắt cũng như những nền văn hoá khác nhau.

Nhưng người trẻ bây giờ đi du lịch đâu chỉ ngắm cảnh đẹp thôi là đủ. Người trẻ bây giờ không chỉ muốn đến một vùng đất, chụp vài tấm hình rồi lại rảo bước quay về, họ còn muốn được tham gia các hoạt động thú vị, hoà mình vào những lễ hội đầy màu sắc, đông vui và trở thành một phần của vùng đất ấy. Một địa điểm mà vừa có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp, vừa có những trải nghiệm giải trí tuyệt vời. Và Sun World Ba Na Hills chính là một địa điểm như vậy!

Ở Việt Nam có một nơi như thế: Bốn mùa đều vui, đều đẹp, lúc nào cũng có lễ hội để tha hồ vẫy vùng tới bến! - Ảnh 3.

Đến Sun World Ba Na Hills, cảm giác đầu tiên đó là choáng ngợp và ngỡ ngàng. Vì sao ư? Vì ở đó chẳng giống một khu du lịch mà cứ hệt như một thành phố thực thụ ý! Bên cạnh diện tích rộng khỏi bàn thì nơi đây còn được chia ra thành nhiều khu vực với vô số những công trình khác nhau. Ở hạng mục giải trí, đảm bảo bạn sẽ mất ít nhất 2 ngày để ghé thăm trọn vẹn một loạt những Công viên Fantasy, Bảo tàng sáp, tàu hoả leo núi, xe trượt ống...

Với những điểm đến tâm linh, nơi đây có Chùa Linh Ứng, Linh Phong Bảo Tháp, Đền Lĩnh Chúa Linh Từ, Tượng Thích Ca Mâu Ni, Trú vũ trà quán,... Còn nếu là người thích tìm kiếm những background chụp ảnh đẹp và có 1-0-2 thì những công trình như Làng Pháp, vườn hoa Le Jardin D'amour hay hầm rượu Debay bảo đảm sẽ khiến bạn sướng rơn cả người và chụp hết cả pin điện thoại cho xem!

Ở Việt Nam có một nơi như thế: Bốn mùa đều vui, đều đẹp, lúc nào cũng có lễ hội để tha hồ vẫy vùng tới bến! - Ảnh 4.

Chưa hết, đến với nơi đây, bạn sẽ còn được trải nghiệm hệ thống cáp treo đạt nhiều kỉ lục Guinness Thế giới, từng được CNN bình chọn là 1 trong 10 cáp treo ấn tượng nhất Thế giới. Tôi sẽ không bao giờ quên được những khung cảnh nửa mơ nửa thật mà mình đã được tận mắt ngắm nhìn khi ngồi trên cabin. Xung quanh là mây trời bao phủ, nhìn xuống là cả một khoảng xanh hùng vĩ, rộng lớn. Cảm giác lúc này vừa có chút "rón rén" nhưng cũng vô cùng thú vị khi bỗng nhiên thấy mình thật nhỏ bé giữa thế gian.

Ở Sun World Ba Na Hills, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nhân viên khu du lịch sẵn sàng cúi xuống nhặt một mẩu rác trên lối đi, để giữ cho nơi này sạch như thể ở Singapore. Bạn cũng đừng lấy làm lạ khi thấy có nhiều xe lăn được đặt ở các nhà ga cáp treo để người khuyết tật có thể sử dụng khi có nhu cầu. Tôi đã chứng kiến nhân viên của khu du lịch này dìu những cụ già, đẩy chiếc xe lăn của du khách khuyết tật dạo một vòng quanh Bà Nà Hills. Những hành động nhỏ ấy cho bạn thêm lý do để yêu điểm đến thân thiện, nhân văn này.

Với những gì đã và đang làm, Sun World Ba Na Hills đã 3 lần được Tổng cục Du lịch Việt Nam vinh danh là Khu du lịch hàng đầu Việt Nam. Và phải thật sự đặt chân đến đây thì bạn mới hiểu, danh hiệu trên là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên "đẹp" hay "đồ sộ" vẫn chưa đủ để nói về Sun Wolrd Ba Na Hills, nơi đây còn là điểm đến hàng đầu của những tín đồ lễ hội. Bạn muốn đẹp ư, đi đâu cũng được! Nhưng nếu bạn muốn vui, nơi đây chính là sự lựa chọn số 1.

Ở Việt Nam có một nơi như thế: Bốn mùa đều vui, đều đẹp, lúc nào cũng có lễ hội để tha hồ vẫy vùng tới bến! - Ảnh 5.

Đà Nẵng vốn là một thành phố có không khí dễ chịu, trong lành. Và với độ cao 1.489 m so với mực nước biển, Sun World Ba Na Hills lại càng có khí hậu mát mẻ quanh năm. Nhiều người gọi khu du lịch này là "vùng ôn đới trong rừng nhiệt đới" vì trong cùng một ngày nhưng ở đây, bạn có thể tận hưởng đủ không khí của 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

Sự khác biệt được thể hiện rõ ràng nhất khi bạn đi cáp treo từ ga đi tới ga đến. Không khí dần trở nên mát mẻ, bầu trời trong xanh hơn, không còn những vẩn đục khói bụi và tất nhiên là dễ thở hơn rất nhiều. Nhướn mắt ra khu vực xung quanh, cảm giác dễ chịu càng tăng gấp bội khi khắp mọi nơi ở Sun World Ba Na Hills là những mảng xanh mát mắt. Từ những cây đại thụ phủ bóng rợp cả một con đường cho đến những khóm hoa bé xinh được cắt tỉa cẩn thận - tất cả đã giúp nơi đây có được cái sự trong lành, hiền hoà mà không phải khu du lịch nào cũng có được.

Ở Việt Nam có một nơi như thế: Bốn mùa đều vui, đều đẹp, lúc nào cũng có lễ hội để tha hồ vẫy vùng tới bến! - Ảnh 6.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều tuyệt vời nhất của Sun World Ba Na Hills. Ghé đến đây vào một chiều thu se lạnh, tôi không khỏi bất ngờ với không khí rộn ràng, náo nhiệt của nơi đây. Quái lạ, chẳng phải đây là cái thời điểm mà người ta chỉ muốn nằm cuộn tròn trong chăn, xem vài ba bộ phim truyền hình rồi chờ cho hết năm dài tháng đoạn thôi à? Tại sao ở đây lại hội hè vui vẻ thế này? Hay là ở đây ăn chơi "trái mùa?"

Nhưng hỏi ra thì mới biết, không chỉ mùa thu mà ở tất cả thời điểm trong năm, Sun World Ba Na Hills luôn có sẵn kế hoạch cho những lễ hội của riêng mình. Vâng, chính xác, lễ hội trong suốt 365 ngày! Nghe không tưởng nhưng hoàn toàn là sự thật đấy!

img
img
img
img
img
img

Enard - một cậu bạn người Anh mà tôi vô tình gặp được khi đang lang thang ở khu vực Làng Pháp nói rằng đây đã là lần thứ 3 cậu tới Sun World Ba Na Hills. Nếu như ở hai lần trước, Enard đã tận hưởng được không khí của mùa xuân và mùa hè thì ở lần trở lại này, cậu ấy rất trông chờ vào những lễ hội cuối năm.

"Lần đáng nhớ nhất là vào mùa hè năm ngoái lúc mà Lễ hội rượu vang diễn ra ấy! Lần đầu tớ được tận mắt chứng kiến hầm rượu cổ với những thùng rượu gỗ sồi thô mộc. Nghe bạn tớ kể lễ hội rượu vang năm nay cũng vui lắm vì có cả nơi để mọi người cùng nhau thực hiện những công đoạn làm vang thủ công. Tiếc là đợt rồi bận bịu nên tớ không đi được." - cậu bạn cao ngồng vừa quơ tay quơ chân miêu tả vừa háo hức kể.

Nghe Enard nói mà tôi nửa thích thú, nửa tiếc nuối vì mình đã bỏ lỡ một dịp vui như vậy. Nhưng không sao, tôi tin chắc rằng loạt sự kiện cuối năm sẽ bù đắp được hết những nỗi lòng của mình.

Bằng chứng là chỉ mới đầu đông thôi nhưng Sun World Ba Na Hills đã đủ khiến tôi ngất ngây với không khí siêu lãng mạn. Này nhé, bên này là những bông tuyết trắng xoá lất phất bay, bên kia thì đã thấy sự xuất hiện của những cây thông Noel, những phần quà lấp lánh hay những chú tuần lộc nhung vàng ngộ nghĩnh.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

Đợt Halloween vừa rồi, Sun World Ba Na Hills đã "chơi lớn" khi dựng hẳn một loạt những tiểu cảnh hoành tráng với hơn... 10 tấn bí, ngô, táo như cỗ xe bí vàng bí bạc, bí ngô kết thành váy áo, ngôi nhà táo đỏ… Đồng thời tái hiện lại một loạt những câu chuyện cổ tích nổi tiếng. Qua những hình ảnh được ghi lại, tôi phần nào cảm nhận được âm nhạc, cảm nhận được những vũ điệu cuồng nhiệt từ các vũ công châu Âu cũng như không khí tưng bừng, náo nhiệt của lễ hội đó. Mùa đông tuy lạnh nhưng không khí lễ hội ở đây thì lúc nào cũng "nóng bừng" - đảm bảo với bạn là như thế.

Điều tôi thắc mắc nhất chính là vậy còn mùa xuân thì sao? Giữa một không gian đậm chất châu Âu này, liệu chúng ta sẽ được đón xuân theo kiểu của phương Tây hay sẽ tận hưởng một cái tết truyền thống đây? Chẳng để tôi phải kết thúc câu hỏi, cậu bạn Enard đã vội vã trả lời: "Tớ đến đây vào mùa xuân rồi này! Tớ nhớ đợt tớ đi là đã được ăn "a big, thick & sticky cake" (một cái bánh to, dày và dẻo - tôi đoán rằng ý cậu ấy đang nói đến bánh chưng). Ngoài ra còn được thấy cả "ao zai" (áo dài), lee xee (bao lì xì) và cả những câu đối đỏ với nét chữ rất lạ nữa. Tớ không nghĩ là năm mới ở nước cậu lại nhiều màu sắc và tưng bừng như vậy đó!"

img
img
img
img
img
img
img
img

Vậy ra đến đây vào mùa xuân là như thế, là sẽ được trải nghiệm cảm giác ăn Tết cổ truyền ngay giữa lòng châu Âu. "Ăn tết xa nhà khi đang ở nhà" - nghe cũng vui và đáng để thử nhỉ!

Nhưng vẫn chưa hết, được biết mỗi độ xuân về, Sun World Ba Na Hills lại đón về hàng trăm loại hoa quý hiếm khác nhau như hoa thanh anh ở vùng cực nam châu Mỹ; hoa pansee, phong lữ, thu hải đường từ châu Âu; hoa đào đến từ Nhật Bản hay đào chuông, đào bắc. Xuân vốn đã lung linh, nay có thêm những màu sắc tự nhiên lại càng trở nên tươi mới.

Lễ hội Halloween vừa kết thúc thì cũng là lúc Lễ hội mùa đông 2017 được bắt đầu. Cũng chẳng lâu nữa, Lễ hội mùa xuân với các chương trình biểu diễn nghệ thuật độc đáo, với khung cảnh rực rỡ của ngàn hoa cũng sẽ đón nhận thêm hàng ngàn lượt du khách đổ về đây. Hết xuân thì lại đến hè, lại đến lúc rục rịch cho một mùa Lễ hội rượu vang tưng bừng. Và nếu như bạn nghĩ nhiêu đây lễ hội đã là nhiều, thì xin thưa danh sách vẫn chưa hết vì chúng ta vẫn còn B'estival - lễ hội bia với bia vàng, bia đen sóng sánh, thịt cừu nướng, xúc xích và bánh mì muối hệt như ở nước Đức xa xôi. Đông cũng như hè, ngày cũng như đêm, dường như khái niệm thời gian chẳng có ý nghĩa gì bởi ở đây chỉ có một mùa duy nhất, ấy là mùa lễ hội.

Ở Việt Nam có một nơi như thế: Bốn mùa đều vui, đều đẹp, lúc nào cũng có lễ hội để tha hồ vẫy vùng tới bến! - Ảnh 10.

Đi du lịch, ngoài chuyện được ăn ngon, được đến những nơi mới mẻ hay được chụp ảnh đẹp thì việc khám phá văn hoá vùng đất mình ghé cũng là một nhu cầu hết sức hiển nhiên của giới trẻ. Sẽ thật vô vị và lãng phí biết bao nếu như bạn đến một nơi nào đó và ra đi mà vẫn chẳng hiểu thêm gì về nơi ấy, không có bất kì kỉ niệm nào với những con người ở đó hoặc thậm chí đến rồi mà cảm giác... như vẫn chưa đến.

Một chuyến đi chỉ thật sự vui và thú vị khi nhờ nó mà bạn hiểu hơn về những nền văn hoá, ngắm nhìn nhiều phong cách và màu sắc khác nhau trên thế giới cũng như tự mình trải nghiệm những điều hay ho mà trước giờ bạn chưa có dịp để thử.

Sun World Ba Na Hills chính là sự kết hợp hoàn hảo của văn hoá các nước. Ngay từ những cảm nhận đầu tiên, bạn đã có thể thấy được sự đan xen tinh tế, tài tình giữa những nét đặc trưng của châu Á và châu Âu.

img
img
img
img
img
img
img
img

Bên này là một ngôi làng Pháp, bên kia lại có một Linh Phong Bảo Tháp mang nét đặc trưng của kiến trúc Phật giáo. Rồi thì Chùa Linh Ứng cổ kính, linh thiêng làm sao có thể "chung một bầu trời" với một vườn hoa mang 9 nét kiến trúc khác nhau cơ chứ? Ấy vậy mà được hết đấy! Những thứ tưởng chừng như chẳng thể nào xuất hiện cùng một nơi nhưng hoá ra lại trở thành một tổng thể hài hoà, thú vị dưới cái tên Sun World Ba Na Hills.

Đến với khu du lịch này, đừng chôn vùi cả tuổi thanh xuân chỉ để úm mình trong chăn ấm nệm êm (dù rõ ràng chăn và nệm ở đây ấm thật đấy!). Hãy ra ngoài kia, hít thật đầy vào lồng ngực cái bầu không khí mát mẻ, dễ chịu và tự mình khám phá từng ngóc ngách của nơi này xem nào!

Từ con người, kiến trúc cho đến đồ ăn, các vật trang trí và cả những lễ hội đình đám được tổ chức quanh năm suốt tháng - đâu đâu cũng là những thứ được xây dựng, hình thành từ những giá trị văn hoá lâu đời. Tại sao các lâu đài tại đây đều có phần mái ngói chóp nhọn? Tại sao khu vực khuôn viên khách sạn Morin lại có nhiều mô hình hoa nghệ thuật như vậy? Tại sao phần lớn vũ công trình diễn tại Sun World Ba Na Hills đều là người châu Âu? Tại sao khi trình diễn, ai cũng phải mặc những bộ váy thật khổng lồ? Vô số những điều hay ho đang chờ bạn khám phá. Chỉ cần đặt câu hỏi đúng, bạn sẽ tìm ra được câu trả lời.

Ở Việt Nam có một nơi như thế: Bốn mùa đều vui, đều đẹp, lúc nào cũng có lễ hội để tha hồ vẫy vùng tới bến! - Ảnh 12.

Đã đến lúc tạm biệt những kiểu "du lịch uể oải" và dần làm quen với những mô hình như vui chơi, giải trí, trải nghiệm như Sun World Ba Na Hills. Đảm bảo sau khi tận hưởng hết sức hết mình, bạn sẽ nhận ra trước đây mình đã lãng phí quá nhiều những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc.

Cảnh quan thiên nhiên, thời tiết không thể chê. Vị trí địa lí cũng phù hợp, không quá gần trung tâm ồn ào nhưng cũng không quá xa tít tắp mù khơi. Đã vậy xung quanh lại còn có cả Đà Nẵng và Hội An để thăm thú. Đi với gia đình siêu ổn mà đi chơi nhóm, đi với người yêu cũng hợp lí. Không cần mải mê đi tìm những thiên đường ở xứ sở nào nữa, vì bây giờ bạn đã có một thiên đường gần ngay trước mắt mang tên Sun World Ba Na Hills rồi.

Thường thì ở phần kết của những bài viết du lịch, chúng tôi sẽ khuyên bạn rằng đi ngay thôi, nhanh và luôn nào kẻo bỏ lỡ những thứ vui nhất, những cảnh đẹp nhất đang diễn ra. Nhưng với bài viết này thì hẳn là lời kêu gọi đó chẳng còn cần thiết nữa. Chắc bạn cũng biết vì sao rồi đấy! Vì với Sun World Ba Na Hills, mùa nào cũng là hội hè vậy thì tội gì phải vội vã nhỉ! Cứ thong thả thôi! Nhưng nhớ, một khi đã đến đây rồi, đừng nề hà, e dè mà phải vui bằng cả năng lượng tuổi trẻ nhé. Đó cũng chính là tinh thần mà Sun World Ba Na Hills muốn mang đến cho tất cả mọi người.

Ở Việt Nam có một nơi như thế: Bốn mùa đều vui, đều đẹp, lúc nào cũng có lễ hội để tha hồ vẫy vùng tới bến! - Ảnh 13.

img
img
img
img
img
img
img
img
img

Nhật Chung
BiMaxx
Theo Trí Thức Trẻ20/11/2017