"Ông hoàng phim rác" đang đóng cảnh hôn nóng bỏng thì lăn ra ngủ, phản ứng của bạn diễn mới bất ngờ

Được Được, Theo Phụ Nữ Mới 16:01 22/11/2023

Nam diễn viên này có hành động bất ngờ khi đang đóng cảnh hôn cùng bạn diễn nữ xinh đẹp.

Bộ phim Lạc Du Nguyên đang được đông đảo khán giả theo dõi nhờ hàng loạt cảnh quay lãng mạn giữa cặp diễn viên chính Hứa KhảiCảnh Điềm. Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh hậu trường giữa hai người đã vào top các chủ đề nóng được tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Hứa Khải và Cảnh Điềm đang nhập tâm để diễn cảnh hôn đầy nóng bỏng trên giường. Tuy nhiên, vì quá mệt, nam chính bất ngờ lăn ra ngủ gật ngay sau khi đạo diễn hô cắt cảnh để quay lại. Cảnh Điềm vô cùng thích thú trước hành động của bạn diễn và còn chủ động chỉ tay để báo cho những người khác trong đoàn phim.

Ông hoàng phim rác đang đóng cảnh hôn nóng bỏng thì lăn ra ngủ, phản ứng của bạn diễn mới bất ngờ - Ảnh 1.

Hậu trường đóng cảnh hôn giữa Cảnh Điềm và Hứa Khải

Hứa Khải và Cảnh Điềm đang nhận rất nhiều lời khen nhờ vai diễn trong Lạc Du Nguyên. Netizen khen ngợi tạo hình, trang phục của tác phẩm. Đồng thời, diễn xuất của hai nhân vật chính cũng được đánh giá tiến bộ hơn rất nhiều so với những dự án trước đó. Từng bị trao biệt danh "ông hoàng phim rác", vai diễn lần này của Hứa Khải nhận phản hồi rất tích cực. Bên cạnh các cảnh tình tứ với Cảnh Điềm, anh cũng hoàn thành tốt những phân đoạn đánh đấm, múa kiếm một cách vô cùng điêu luyện, thuần thục. Trên mạng xã hội, khán giả để lại nhiều bình luận khen ngợi sự tiến bộ cũng như mừng cho Hứa Khải khi đã thoát khỏi cảnh "đóng phim rác".

Ông hoàng phim rác đang đóng cảnh hôn nóng bỏng thì lăn ra ngủ, phản ứng của bạn diễn mới bất ngờ - Ảnh 2.
Ông hoàng phim rác đang đóng cảnh hôn nóng bỏng thì lăn ra ngủ, phản ứng của bạn diễn mới bất ngờ - Ảnh 3.

Hứa Khải nhận nhiều lời khen với vai chính trong phim Lạc Du Nguyên

Lạc Du Nguyên được chuyển thể từ tác phẩm của nữ nhà văn Phỉ Ngã Tư Tồn. Kịch bản xoay quanh Lý Nghi (Hứa Khải đóng), một hoàng tử đương triều nhưng không được cha yêu thương. Anh cũng không muốn tiếp quản ngôi vị nên thường giả ngu ngơ, yếu kém để tránh xa những cuộc chiến tranh giành quyền lực. Tuy nhiên, khi những kẻ phản bội đứng lên lật đổ ngôi vua, Lý Nghi buộc phải gánh vác trọng trách dẹp loạn.

Trong khi đó, Thôi Lâm (Cảnh Điềm đóng) là đích nữ của Bình Lư tiết độ sứ Thôi Ỷ. Cô xinh đẹp, giỏi cả văn lẫn võ và tài chiêu binh không kém các đấng nam nhi. Cô thậm chí thường xuyên giả trai để ra chiến trường đánh trận. Sau khi quen Lý Nghi, Thôi Lâm cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp quyền lực khốc liệt.