Orange tự nhận... không phải con gái vì không thể cảm nhận đúng các chàng trai

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 04/02/2019

Orange đã chịu thua Phương Trinh Jolie trong tập 4 "Giác quan thứ 6".

Tập 4 "Giác quan thứ 6" vừa lên sóng VTV3 với sự tham gia của ca sĩ Phương Trinh Jolie và ca sĩ Orange.

Ngay ở vòng đầu tiên, sau khi bóng dáng 3 chàng trai bí ẩn vừa xuất hiện nữ ca sĩ "Người lạ ơi" đã hào hứng nhận xét: "Em nghĩ là các anh này đẹp trai lắm nè". Nghe vậy, Lâm Vỹ Dạ lên tiếng khẳng định: "Mà chị nói trước luôn nhan sắc là cỡ anh Vinh trở lên không đó" khiến Orange càng mừng rỡ hơn liền quay sang Phương Trinh Jolie nói: "Chị ơi bữa nay em hết ế rồi". Cô chị cũng phấn khích không kém, Phương Trinh bật mí: "Ngày xưa anh Vinh là thần tượng của em về vẻ đẹp nam tính đó chị" làm Trương Thế Vinh mừng thầm. Tuy nhiên, anh chưa kịp hết vui sướng thì cô nàng đã dập tắt nụ cười của anh bằng câu nói: "Còn bây giờ thì anh Vinh sở hữu vẻ đẹp trung niên".

Orange tự nhận... không phải con gái vì không thể cảm nhận đúng các chàng trai - Ảnh 1.

Sau khi anh chàng số 1 với nickname "Tin nhắn" chia sẻ, Lâm Vỹ Dạ liền tiết lộ: "Dạ cũng rất là thích nhắn tin, bởi vì trong lúc nhắn tin mình có thời gian suy nghĩ câu từ cho nó hay, chính xác nhất có thể". Còn Orange thì nhận định rằng: "Chắc anh này không giỏi nói chuyện nên mới thích nhắn tin. Thường những người không giỏi nói chuyện hơi thô ráp một chút, máy móc kiểu như dân IT. Có thể đeo kính vì hay nhắn tin nên mắt sẽ bị mờ". Sau khi anh chàng thứ 2 có nickname là "Teddy" chia sẻ xong, Phương Trinh lại tiếp tục lấy thần tượng của mình ra so sánh: "Bạn này có nét không hiện đại quá kiểu giống như anh Vinh vậy đó. Kiểu quý ông cũ và cổ thời Gastby á" khiến Trương Thế Vinh ngượng ngùng.

Cuối cùng khi anh chàng thứ 3 với nickname "Rắn lửa" vừa chia sẻ xong, hai nữ khách mời đều tranh nhau lý giải tên gọi này một cách đầy hài hước. Trong khi Phương Trinh Jolie cho rằng: "Con rắn nướng trên lửa" thì Orange cũng nhận xét đầy hài hước: "Ảnh tên rắn lửa chắc là nóng bỏng lắm nè. Chắc là hình thể đô con. Tóc tai chắc là dựng ngược lên hết rồi tại lửa mà". Chưa dừng lại ở đó, cô chị Phương Trinh Jolie tiếp tục lên tiếng: "Đây là giọng nam rất hay lại nhấn nhá nữa. Dung mạo thì thường những người giọng hay thì mặt không có đẹp".

Orange tự nhận... không phải con gái vì không thể cảm nhận đúng các chàng trai - Ảnh 2.

Sau màn tranh luận, 3 hình ảnh gợi ý được đưa ra cho hai khách mời lựa chọn để ghép vào vị trí của từng chàng trai bí ẩn trên sân khấu. Vừa thấy khuôn mặt của 3 anh chàng, Lâm Vỹ Dạ đã chú ý ngay đến anh chàng để râu quai nón: "Em khoái râu, em thích đàn ông để râu". Sau một hồi suy nghĩ, Phương Trinh Jolie gây bất ngờ khi chọn đúng hoàn toàn vị trí cả 3 chàng trai nhận được 15 điểm, còn Orange chỉ ghép đúng vị trí của một chàng trai nên nhận về 5 điểm. Orange đầy thất vọng nói: "Mấy anh này ai cũng đẹp trai nhưng em đâu phải con gái đâu. Em đi đến đây test giác quan thứ 6 cửa phụ nữ nhưng mà giờ không có luôn rồi".

Orange tự nhận... không phải con gái vì không thể cảm nhận đúng các chàng trai - Ảnh 3.

Sang vòng 2, mỗi chàng trai trình diễn một tài lẻ và đưa ra 3 từ khóa gợi ý về nghề nghiệp họ đang làm để Phương Trinh Jolie, Orange dùng giác quan thứ 6 của mình phán đoán ra công việc thật sự của họ. Anh chàng có nickname "Teddy" tên thật là Phương Nam, 24 tuổi có nhan sắc hệt như trai Hàn Quốc khiến hai khách mời bấn loạn mang đến ca khúc "Nồng nàn Hà Nội". Với các từ khóa "Hương nồng nàn – sợ mưa – tụ tập", Phương Trinh Jolie quyết đoán chọn anh chàng là chủ quán cà phê, còn Orange lại nghĩ là vận động viên điền kinh. Đáp án chương trình, Phương Nam là chủ quán cà phê ở Hà Nội và làm thêm nghề người mẫu.

Orange tự nhận... không phải con gái vì không thể cảm nhận đúng các chàng trai - Ảnh 4.

Tiếp đó là anh chàng có nickname "Rắn lửa" tên thật Phạm Châu mang đến một thử thách về trực giác dành riêng cho hai khách mời mang tên "chọn lựa cơm cuộn không có mù tạt". Phương Trinh lựa chọn chính xác còn Orange phải ngậm đắng nuốt cay ăn miếng cơm cuộn có mù tạt. Nhận xét về anh chàng, Phương Trinh cho rằng: "Anh này cố tình nói hay vậy thôi. Đánh lừa hai người chơi thôi. Em có một người bạn nói hay lắm nhưng không phải làm MC mà bán cam ngoài chợ".

Còn Orange thì có nhận xét hoàn toàn trái ngược nhận định anh chàng này là tiếp thị sushi. Tiếp đó các từ khóa "Bảo vệ - tiết kiệm – khách hàng khó tính" xuất hiện Phương Trinh Jolie quả quyết chọn là bán bảo hiểm, còn Orange chọn là nhân viên ngân hàng. May mắn tiếp tục mỉm cười với Phương Trinh Jolie khi nói đúng nghề nghiệp của Phạm Châu, còn Orange tiếp tục phải nhận hình phạt của chương trình.

Orange tự nhận... không phải con gái vì không thể cảm nhận đúng các chàng trai - Ảnh 5.

Anh chàng thứ 3 có nickname "Tin nhắn" tên thật là Hoàng Đức, 23 tuổi mang đến một tiết mục nhảy cực sôi động. Sau tiết mục, Orange nhận định khá hài hước: "Nãy anh mở nhạc EDM nè có khi anh làm nghề chà đĩa" khiến Trương Thế Vinh phản pháo ngay lập tức: "Nghe nhạc EDM có thể đoán là DJ chứ em nói chà đĩa tưởng đi rửa chén vậy". 3 từ khóa "Tập trung – chạy tự do – mạo hiểm" hiện lên Phương Trinh nhận xét đầy tự tin: "Có những nghề chạy tự do nhưng rất mạo hiểm mà vẫn là công việc nha. Đó là bộ môn Parkour. Em có coi bộ môn đó, em thấy lộn một cái mà té một là chấn thương cả năm trời luôn". Còn Orange đoán rằng: "Em đoán anh này là vận động viên đua xe thể thao".

Bất ngờ tiếp tục xảy ra khi Hoàng Đức chính là vận động viên Parkour khiến tất cả mọi người kinh ngạc với trực giác quá chuẩn xác của Phương Trinh Jolie. Liên tiếp đoán đúng nghề nghiệp của cả 3 chàng trai bí ẩn, Phương Trinh đem về 15 điểm cho mình, còn cô gái có giác quan "hơi lỗi" Orange không mang thêm được điểm nào về cho mình.

Orange tự nhận... không phải con gái vì không thể cảm nhận đúng các chàng trai - Ảnh 6.

Dựa vào trực giác của bản thân, Phương Trinh Jolie chọn Phạm Châu, còn Orange thích bún đậu nên chọn anh chàng Phương Nam đến từ Hà Nội bước vào vòng 3.

Ở vòng cuối, mỗi khách mời và chàng trai họ lựa chọn bước vào thử thách đồng đội mang tên "Đoán ý đồng đội". Trong vòng 5 phút mỗi bạn nam phải dùng hình thể để diễn tả 6 thành ngữ mà chương trình đưa ra. Nếu diễn tả trúng 1 từ có trên bảng thì thành ngữ đó sẽ bị loại. Với trí thông minh của Orange cô nàng đã lội ngược dòng ngoạn mục khi trả lời đúng cả 6 thành ngữ ẵm trọn 10 điểm ở vòng cuối cùng, còn cặp đôi Phương Trinh và Phạm Châu vật lộn mãi trả lời được 4 câu thành ngữ đúng. Chưa dừng lại ở đó, Orange còn rất may mắn khi chọn đúng chàng trai sở hữu ngôi sao may mắn nên nhận được một phần quà của chương trình.

Orange tự nhận... không phải con gái vì không thể cảm nhận đúng các chàng trai - Ảnh 7.

Kết thúc 3 vòng, với giác quan thứ 6 quá chuẩn xác của mình, Phương Trinh Jolie đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc với giải thưởng 10 triệu đồng, còn Orange ra về với món quà an ủi từ ngôi sao may mắn. Tập 5 sẽ được phát sóng vào lúc 12h, Chủ nhật ngày 17/2 trên kênh VTV3.