Ozil muốn tái ngộ Mourinho: Đi về nơi ta thuộc về

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 08:40 01/12/2017

Bằng cả con tim mình, Mesut Ozil đang rất muốn hét to hai chữ “Jose Mourinho” nếu như những gì báo chí đồn đại mấy ngày qua trở thành sự thật. Ngay trước thềm đại chiến Arsenal - Man Utd cuối tuần này, Ozil được cho là sẽ tái hợp ông thầy cũ ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Sau World Cup 2010, Mesut Ozil là cái tên được săn đón nhiều nhất trên các phiên giao dịch. Lúc bấy giờ, Arsenal, Man Utd và Real Madrid cùng nhảy vào cuộc đua giành chữ ký tuyển thủ người Đức. Cuối cùng, Bremen đã để Ozil lựa chọn theo ý nguyện cá nhân. Anh về Real Madrid và làm việc cùng Jose Mourinho.

Một năm sau, tức là khi mùa giải Liga đầu tiên khép lại, người ta thấy Ozil xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. "Mourinho giống như bố tôi. Ông ấy luôn quan tâm tới đời sống anh em trong đội".

Mùa đầu tiên, Ozil được bố trí ra sân trong 30/38 trận. Cộng thêm lời tuyên bố chắc nịch kia nữa, người ta biết rằng Mourinho đã nâng tầm sự nghiệp Ozil. Còn Ozil luôn trân trọng chiến lược gia người Bồ Đào Nha như ân nhân trong cuộc đời.

Ozil muốn tái ngộ Mourinho: Đi về nơi ta thuộc về - Ảnh 1.

Những con số không biết nói dối. Quãng thời gian tươi đẹp nhất của Ozil nằm lại Bernabeu. Tiền vệ 29 tuổi người Đức có 47 kiến tạo trong ba mùa giải và trở thành số 10 cổ điển hiếm hoi còn đất dụng võ trong môi trường bóng đá hiện đại. 

Trong 47 kiến tạo ấy, có 26 lần bóng từ chân Ozil phát đi được Ronaldo chuyển hóa thành bàn thắng. CR7 từng nói, một chương quan trọng trong sự nghiệp của anh ta được hình thành và bồi đắp là nhờ sự hiện diện của Ozil.

Mourinho chưa bao giờ ngừng nói về tài năng của Ozil. "Cậu ấy là số 10 hay nhất thế giới. Thậm chí, cậu ấy còn định nghĩa lại vị trí này. Ozil không phải bản sao của ai, và không ai có thể học mót từ Ozil", Mourinho nói như thế về học trò người Đức khi hai người còn làm việc ở Real.

Ozil muốn tái ngộ Mourinho: Đi về nơi ta thuộc về - Ảnh 2.

Nhưng mối quan hệ khăng khít ấy không trải đầy hoa hồng. Nó trải qua cả những thử thách, nơi mà Mourinho cho Ozil thấy, yêu thương là cho roi cho vọt. Khi mới tới Anh, Ozil khiến người khác ngạc nhiên bởi khả năng di chuyển liên tục. Mùa trước, anh thậm chí còn là tiền vệ chạy nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh. 

Ozil đã nhìn vào ống kính, và trả lời: "Nhờ Mourinho cả đấy".