Pep Guardiola ngã ngửa sau cú sút của Son Heung-min, cuộc đua Ngoại hạng Anh hấp dẫn đến vòng cuối

MISA, Theo ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT 08:27 15/05/2024

Pep Guardiola đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong trận đấu giữa Man City và Tottenham.

Một tình huống cần xử lý an toàn, nhưng khoảnh khắc lưỡng lự khiến Akanji để mất bóng vào chân các cầu thủ Tottenham. Son Heung-min tăng tốc thoát xuống đối mặt với thủ môn Ortega.

Cú dứt điểm được tung ra, bên ngoài sân HLV Pep Guardiola ôm đầu, khuỵu gối rồi ngã ngửa ra thảm cỏ. Không vào!! Thủ môn Ortega với cái chân vươn ra đã từ chối bàn thắng của Son Heung-min, giải nguy cho Man City.

Pep Guardiola ngã ngửa sau cú sút của Son Heung-min, cuộc đua Ngoại hạng Anh hấp dẫn đến vòng cuối - Ảnh 1.

Ortega cứu thua cho Man City

Pep Guardiola ngã ngửa sau cú sút của Son Heung-min, cuộc đua Ngoại hạng Anh hấp dẫn đến vòng cuối - Ảnh 2.

Pep Guardiola ngã ngửa trên sân vì quá hồi hộp.

Dù đang có phong độ rất bất ổn, Tottenham vẫn luôn là câu hỏi khiến Pep Guardiola phải đau đầu tìm đáp án. Suốt nhiều năm liền, Man City không thể kiếm điểm hay thậm chí ghi 1 bàn trên sân của Gà trống. Vậy nhưng trong chuyến làm khách ở loạt trận đấu bù giải Ngoại hạng Anh, Man City phải thắng để duy trì lợi thế trước Arsenal.

"Cái dớp" quá khứ cùng sức ép tâm lý quá lớn khiến The Citizens gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu trận đấu. Đoàn quân dưới quyền HLV Pep Guardiola thậm chí còn cầm bóng ít hơn đối phương và chỉ tung ra được đúng 1 pha dứt điểm trúng đích suốt cả hiệp một.

Giữa tình thế đầy bất trắc, 2 ngôi sao được Pep kỳ vọng nhất trên hàng công đã tỏa sáng ở đầu hiệp hai. Kevin De Bruyne băng xuống bên cánh phải và thực hiện đường căng ngang quen thuộc. Haaland có mặt đúng lúc để đệm bóng chính xác mở tỉ số trận đấu.

Pep Guardiola ngã ngửa sau cú sút của Son Heung-min, cuộc đua Ngoại hạng Anh hấp dẫn đến vòng cuối - Ảnh 3.

Haaland trở lại đúng lúc với cú đúp vào lưới Tottenham.

Chỉ ít phút sau bàn thắng, Man City chịu tổn thất lớn khi thủ môn Ederson buộc phải rời sân do lo ngại chấn thương. Dù vậy, người thay thế anh là Ortega đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thủ thành người Đức có hàng loạt tình huống cứu thua xuất sắc, bao gồm cả cú đá của Son Heung-min, giúp cho Man City giữ sạch mành lưới.

Những phút cuối trận, một sự thay đổi người khác của Pep phát huy tác dụng. Doku kiếm được một quả penalty và Haaland tận dụng thành công để ấn định chiến thắng 2-0. Tới lúc này, Pep mới thực sự nhẹ nhõm và ăn mừng một cách thoải mái hơn.

Với 3 điểm giành được, Man City trở lại ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Etihad đang hơn Arsenal 2 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại. Cuộc đua vô địch vẫn sẽ hấp dẫn đến tận phút cuối khi cả Man City và Arsenal đều được chơi trên sân nhà ở lượt trận cuối cùng. Man City nắm trong tay quyền tự quyết song một sai lầm vẫn có thể khiến cục diện thay đổi.

Pep Guardiola ngã ngửa sau cú sút của Son Heung-min, cuộc đua Ngoại hạng Anh hấp dẫn đến vòng cuối - Ảnh 4.

Man City nắm trong tay quyền tự quyết

Kết quả: Tottenham 0-2 Man City

Bàn thắng:

Man City: Haaland 51', 90+1'

Đội hình ra sân:

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Dragusin, Bentacur, Hojbjerg, Sarr, Maddison, Johnson, Son Heung Min

Man City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, Kovacic, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Haaland

BXH Premier League:

Pep Guardiola ngã ngửa sau cú sút của Son Heung-min, cuộc đua Ngoại hạng Anh hấp dẫn đến vòng cuối - Ảnh 5.

Lịch thi đấu vòng 38 Ngoại hạng Anh (22h00 ngày 19/5)

Arsenal vs Everton

Man City vs West Ham

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày