PGS.TS nổi tiếng "khoe" giấy cam kết cho con tự chọn trường Đại học: Phụ huynh nhà người ta đây rồi!

T.D, Theo Trí Thức Trẻ 23:45 26/06/2017

Bản cam kết này sau khi được PGS.TS Nguyễn Duy Thăng - ba của anh chàng sở hữu bảng thành tích siêu khủng Nguyễn Chí Long đăng tải lên đã khiến rất nhiều người tò mò và thích thú. Quả là rất tâm lý và tôn trọng quyết định của con, đúng không!

Bạn vẫn còn nhớ anh chàng được mệnh danh "con nhà người ta": Nguyễn Chí Long chứ? Đây chính là anh chàng tới từ ĐH Y Dược Huế sở hữu bảng thành tích học tập và ngoại khoá siêu khủng từng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ, nể phục.

Chí Long từng là Á khoa đầu vào với 28 điểm, rồi tốt nghiệp thủ khoa ngành Răng Hàm Mặt của ĐH Y Dược Huế với 5 năm liền là sinh viên giỏi và xuất sắc. Chưa hết, anh chàng còn nhận được Học bổng Tiến sĩ toàn phần của chính phủ Nhật tại ĐH Y Tohoku - một trong những ngôi trường danh giá nhất về đào tạo ngành Y tại đất nước mặt trời mọc. Vào tháng 10/ 2015, Chí Long đã sang Nhật để theo học Tiến sĩ mà không phải trải qua thời gian đào tạo Thạc sĩ. Anh chàng sẽ có 4 năm học tập tại Nhật Bản.

PGS.TS nổi tiếng khoe giấy cam kết cho con tự chọn trường Đại học: Phụ huynh nhà người ta đây rồi! - Ảnh 1.

"Con nhà người ta" Chí Long.

Mới đây, có một điều rất thú vị khiến nhiều người tò mò và thích thú đó là ba của Chí Long - PGS.TS Nguyễn Duy Thăng đã đăng tải lên Facebook của mình bản cam kết giữa bác và cậu con trai. Bản cam kết này có từ năm 2009 với nội dung "cả ba và mẹ thống nhất với nhau cho Nguyễn Chí Long được quyền quyết định chọn ngành nghề cho bản thân và sau này không bao giờ được phép nói là do ba, mẹ ép buộc".

PGS.TS nổi tiếng khoe giấy cam kết cho con tự chọn trường Đại học: Phụ huynh nhà người ta đây rồi! - Ảnh 2.

Cụ thể bản cam kết của ba mẹ với Chí Long như sau:

Họ và tên cha: Nguyễn Duy Thăng

Họ và tên mẹ: Phạm Thị Xuân Mai

"Cả ba và mẹ thống nhất như sau:

Cho Nguyễn Chí Long được quyền quyết định chọn ngành nghề cho bản thân (tức là muốn thi vào bất cứ trường đại học nào, ngành học nào mà bản thân cảm thấy đủ khả năng, hợp sở thích) và sau này không bao giờ được phép nói là do ba, mẹ ép buộc. Bên cạnh đó, ba, mẹ không được ép buộc trường Đại học, ngành học mà Nguyễn Chí Long lựa chọn và không được bao giờ khuyên bảo trường Đại học nào mà Nguyễn Chí Long thi nữa, nếu vi phạm bản cam kết sẽ bị huỷ bỏ. 

Văn bản này có cả Ôn, Mệ và em Nguyễn Duy Thắng cùng chứng kiến. 

Được thành lập 2 bản. Ba, mẹ giữ một bản, cu Long giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau".

Phía dưới bản cam kết là chữ ký của ba, mẹ, Chí Long và người chứng kiến.

PGS.TS nổi tiếng khoe giấy cam kết cho con tự chọn trường Đại học: Phụ huynh nhà người ta đây rồi! - Ảnh 3.

Bác Nguyễn Duy Thăng đã đăng tài hình ảnh bản cam kết này lên Facebook và chia sẻ: "Hôm nay sắp xếp lại giấy tờ, thấy "Giấy cam kết" của 8 năm về trước khi Ku trưởng (Nguyễn Chí Long) chuẩn bị nộp đơn dự thi vào các trường Đại học! Cho đến khi quyết định học NCS tại Nhật Bản Ba mẹ vẫn luôn tôn trọng! Hy vọng Ku con luôn hài lòng về việc lựa chọn của mình mà phấn đấu cho niềm đam mê!"

Sự tâm lý và tôn trọng quyết định, lựa chọn của con cái đến từ ba mẹ anh chàng đã khiến rất nhiều người xuýt xoa và nể phục. Đó cũng là lý do mà sau khi bản cam kết này được chia sẻ, mọi người đã nhanh chóng chú ý và để lại rất nhiều bình luận với đại ý "ghen tị", hay ngưỡng mộ cách nuôi dạy con, tôn trọng ý kiến của con từ gia đình bác Thăng. 

Chia sẻ về bản cam kết nghiêm túc nhưng cũng rất đáng yêu này, Chí Long cho biết: "Bản cam kết này có trước khi mình nộp đơn đăng ký nguyện vọng Đại học. Tại bố mình sợ mình sẽ đổ lỗi cho ba mẹ, vì mẹ hay vì ba con mới quyết định sai lầm. Kiểu thế nên phòng thủ trước (cười).

Mấu chốt chính của bản cam kết là mình thấy đứa con nào cũng hay đổ lỗi cho ba mẹ ấy. Mình lúc đó tự tin, bảo con sẽ xa nhà, đi Sài Gòn học, mà mẹ thì bảo học Y ở Huế tốt rồi. Mình bảo làm gì là quyền của con, vì ưa tự quyết, thế là đăng ký Sài Gòn cho bằng được, những 2 trường. Ba thì kiểu không thích nhưng vẫn bảo tự quyết lấy cuộc đời mình để không trách ba mẹ. 

Vì ba mẹ mình cũng tâm lý, khuyên thì sẽ khuyên thôi chứ lúc quyết định mình vẫn toàn quyền".

PGS.TS nổi tiếng khoe giấy cam kết cho con tự chọn trường Đại học: Phụ huynh nhà người ta đây rồi! - Ảnh 4.

Chí Long và ba.

PGS.TS nổi tiếng khoe giấy cam kết cho con tự chọn trường Đại học: Phụ huynh nhà người ta đây rồi! - Ảnh 5.

Hiện tại, Chí Long đang học nghiên cứu sinh ở Nhật. Cập nhật về cuộc sống du học của mình, Chí Long cho biết hiện đang cùng một nhóm bạn chung tay làm một dự án nhằm quảng bá ẩm thực Việt tại Nhật Bản và bạn bè quốc tế (Page: Authentic Viettaste). Dự án mới khởi động thôi và hoàn toàn phi lợi nhuận.

Song song với đó, Chí Long cũng tham gia làm đại sứ du lịch cho vùng Tohuko. Anh chàng cho biết đây là một cơ hội may mắn, được du lịch khắp vùng Đông Bắc Nhật Bản - một nhân duyên và cơ hội lớn cho mình để có thể vừa học vừa trải nghiệm văn hoá của nước Nhật. Cũng sau 1 năm làm cho Nhật Bản, anh chàng mới đặt ra câu hỏi, tại sao lại không làm cho Việt Nam với kinh nghiệm đã có từ chương trình đó 1 năm qua. Thế là Chí Long kết hợp cùng với một số bạn Việt Nam tại nơi đang học, lên ý tưởng và khởi động dự án trên. 

Cùng xem thêm một số hình ảnh của Chí Long tại Nhật Bản nhé!

PGS.TS nổi tiếng khoe giấy cam kết cho con tự chọn trường Đại học: Phụ huynh nhà người ta đây rồi! - Ảnh 7.

Chí Long trên poster quảng bá du lịch Nhật Bản.

PGS.TS nổi tiếng khoe giấy cam kết cho con tự chọn trường Đại học: Phụ huynh nhà người ta đây rồi! - Ảnh 6.

PGS.TS nổi tiếng khoe giấy cam kết cho con tự chọn trường Đại học: Phụ huynh nhà người ta đây rồi! - Ảnh 8.

PGS.TS nổi tiếng khoe giấy cam kết cho con tự chọn trường Đại học: Phụ huynh nhà người ta đây rồi! - Ảnh 9.

PGS.TS nổi tiếng khoe giấy cam kết cho con tự chọn trường Đại học: Phụ huynh nhà người ta đây rồi! - Ảnh 10.

PGS.TS nổi tiếng khoe giấy cam kết cho con tự chọn trường Đại học: Phụ huynh nhà người ta đây rồi! - Ảnh 11.

Anh chàng trong một buổi nhận giải thưởng khoa học.

PGS.TS nổi tiếng khoe giấy cam kết cho con tự chọn trường Đại học: Phụ huynh nhà người ta đây rồi! - Ảnh 12.

Anh chàng khi xuất hiện trên chương trình thực tế của Nhật.