Rạng sáng nay, tuyển Đức vượt qua Italia ở loạt sút luân lưu 11m với tỷ số 6-5, sau khi hòa 1-1 trong 2 hiệp chính cũng như thời gian đá bù giờ.
Đức thắng nghẹt thở Italia sau loạt sút penalty cân não.
Đáng nhẽ ra Die Mannschaft đã có thể giải quyết trận đấu ngay trong thời gian thi đấu chính thức, nếu không có pha chơi bóng bằng tay ngớ ngẩn của Jerome Boateng ở phút 77. Nhờ tình huống này mà Leonardo Bonucci ghi bàn trên chấm 11m giúp Italia gỡ hòa 1-1.
Nếu trung vệ Jerome Boateng không mắc sai lầm ngớ ngẩn thì tuyển Đức đã có thể kết thúc trận tứ kết với Italia ngay trong 90 phút.
Sau trận đấu, pha chơi bóng chuyền của Boateng đã trở thành niềm cảm hứng để cư dân mạng chế ảnh châm biếm:
Với kỹ năng dùng tay điêu luyện, Boateng hoàn toàn có thể chuyển sang chơi bóng chuyền.
Cũng có thể Boateng tưởng mình đang chơi bóng rổ.
Tuyển thủ Đức sẽ có thương hiệu riêng như huyền thoại bóng rổ Michael Jordan?
Tư thế của Boateng khiến nhiều người liên tưởng tới... múa ba-lê.
Cặp Chiellini - Boateng hoàn toàn có thể đóng thế cặp Jack - Rose trong bộ phim kinh điển Titanic.
Boateng thay Maradona biểu diễn siêu phẩm "bàn tay của Chúa".