Phép màu kỳ diệu đã đến với bé gái 14 tháng tuổi người đầy vẩy ngứa như da trăn

Văn Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 15:20 25/04/2018

Ngay sau khi thông tin của bé được đăng tải, hơn 800 triệu đã được gửi đến bé Bích nhằm giúp con điều trị chứng bệnh vẩy ngứa hiếm gặp.

Lòng tốt lan tỏa từ sự hào hiệp của những người dưng

Tối 24/4, sau 12h đăng tải bài viết: "Người đầy vẩy ngứa như da trăn, bé gái 14 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi nên không có tiền chữa trị", trao đổi với chúng tôi, cô Phạm Hồng Phượng - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết đến thời điểm hiện tại, bé Nguyễn Ngọc Bích đã nhận được hơn 800 triệu từ hàng trăm mạnh thường quân.

Phép màu kỳ diệu đã đến với bé gái 14 tháng tuổi người đầy vẩy ngứa như da trăn - Ảnh 1.

Bị bố mẹ bỏ rơi vì căn bệnh lạ, bé Bích đã nhận được sự giúp đỡ từ hàng trăm mạnh thường quân.

Phép màu kỳ diệu đã đến với bé gái 14 tháng tuổi người đầy vẩy ngứa như da trăn - Ảnh 2.

Nhìn những cơn đau do vẩy ngứa gây ra cho bé Bích, ai cũng phải xót xa.

"Ngày hôm nay điện thoại tôi liên tục cháy máy khi có hàng trăm người gọi điện đến để thăm hỏi, giúp đỡ cho bé Bích có cơ hội được chữa bệnh. Tôi hạnh phúc lắm, cứ nghĩ đến cảnh bé Bích không còn phải chịu từng cơn đau nhức, da thay liên tục nữa mà tôi rớt nước mắt. Cuối cùng con cũng có cơ hội để chữa bệnh rồi", cô Phượng nghẹn ngào nói.

Theo cô Phượng, nhiều mạnh thường quân còn cho cô số điện thoại, địa chỉ của nhiều bác sĩ giỏi, hướng dẫn các phương pháp chữa bệnh theo thuốc nam..., với mong muốn bé Bích nhanh chóng được khỏi bệnh khiến cô vô cùng xúc động.

Phép màu kỳ diệu đã đến với bé gái 14 tháng tuổi người đầy vẩy ngứa như da trăn - Ảnh 3.

Ánh mắt ngây thơ của bé gái 14 tháng tuổi ngước nhìn cuộc sống.

Phép màu kỳ diệu đã đến với bé gái 14 tháng tuổi người đầy vẩy ngứa như da trăn - Ảnh 4.

Nhìn bức ảnh được chụp lại khi Bích mới chào đời mới cảm nhận hết nỗi đau mà hơn 1 năm nay con phải chịu đựng.

"Mọi người hỏi thăm Bích nhiều lắm, dù chưa thể nhận thức được nhưng tôi nghĩ hôm nay là ngày vui nhất của con khi có rất nhiều người quan tâm, giúp đỡ để con sớm được khỏi bệnh. Có người chỉ tôi nhiều phương thuốc để giúp Bích, nhờ vậy hi vọng giúp bé thoát khỏi căn bệnh lạ kia lớn dần trong tôi. Thật sự tôi chẳng biết nói gì ngoài việc cám ơn mọi người cả", cô Phượng tâm sự.

Bích là một đứa trẻ kém may mắn khi vừa chào đời, con đã mắc phải chứng bệnh lạ, rất hiếm gặp trên thế giới khi tỷ lệ mắc bệnh là 1/1 triệu trẻ nhỏ. Người ta gọi con là bé Bích da trăn khi mà từng lớp da của con bị bong tróc, lồi lõm và thay liên tục như loài trăn. Chính vì sợ lời dị nghị của xóm làng, bố mẹ ruột của Bích đã đem con vào Bệnh viện Sản-Nhi Trà Vinh để bỏ lại khi con vừa tròn 1 tháng tuổi.

Hơn một năm nay, Bích lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của các cô chú tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh. Chỉ có điều nỗi đau mà con đang chịu đựng từ căn bệnh lạ vẫn dai dẳng còn đó, mỗi lúc thay da, sự ngứa ngáy lại giày vò khắp cơ thể con.

Phép màu kỳ diệu đã đến với bé gái 14 tháng tuổi người đầy vẩy ngứa như da trăn - Ảnh 5.

Được sự ủng hộ của mọi người, bé Bích đã có cơ hội để chữa bệnh.

Phép màu kỳ diệu đã đến với bé gái 14 tháng tuổi người đầy vẩy ngứa như da trăn - Ảnh 6.

Cô Phượng cho biết mong muốn lớn nhất lúc này của cô là thấy Bích được khỏi bệnh.

"Lúc nhìn thấy con khóc thét do vẩy ngứa, tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Cũng vì điều kiện quá khó khăn mà Trung tâm không thể chạy chữa bệnh dứt điểm cho Bích được", cô Phượng tâm sự.

Phép màu đã đến giúp bé Bích có tiền để điều trị căn bệnh lạ

Xúc động trước tình cảm của hàng trăm mạnh thường quân dành cho bé Nguyễn Ngọc Bích, cô Phượng cho biết sau khi nhận được sự ủng hộ của mọi người, cô sẽ cố gắng hết sức tìm mọi cách giúp Bích nhanh chóng chữa dứt điểm căn bệnh vẩy ngứa.

"Bé Bích hết bệnh ngày nào là tôi mừng ngày đó. Chỉ nhìn thấy nỗi đau đớn giày vò con từng ngày là tôi không thể nào chịu được. Tôi tin chắc phép màu sẽ đến với con", cô Phượng nói.

Theo cô Phượng, trước mắt cô sẽ hỏi bác sĩ đang điều trị ngoài cho bé Bích về tình trạng hiện tại và dấu hiệu phục hồi của bé. Đồng thời trao đổi cùng với nhiều bác sĩ, nhà thuốc khác để có những phương pháp điều trị mới, các bài thuốc đông y hiệu quả để giúp con khỏi bệnh.

Phép màu kỳ diệu đã đến với bé gái 14 tháng tuổi người đầy vẩy ngứa như da trăn - Ảnh 7.

Hơn 800 triệu đã gửi đến bé Bích nhằm giúp con điều trị chứng bệnh vẩy ngứa hiếm gặp.

Phép màu kỳ diệu đã đến với bé gái 14 tháng tuổi người đầy vẩy ngứa như da trăn - Ảnh 8.

Những mảng da bong tróc trên cơ thể bé nhỏ của Bích.

"Cũng có nhiều người muốn đưa bé Bích ra nước ngoài để chữa bệnh. Tôi mừng lắm, nhưng trước hết phải xem bệnh tình của bé đã. Nếu thật sự ở nước ngoài có thể giúp bé khỏi bệnh, tôi không ngần ngại để đưa con sang bên đó. Bé sớm khỏi ngày nào, tôi mừng ngày đó", cô Phượng xúc động nói.

Về số tiền hiện tại hơn 800 triệu mà bé Bích nhận được từ hàng trăm mạnh thường quân, cô Phượng cho biết sẽ tạo sổ tiết kiệm cho riêng bé Bích để giúp con có kinh phí điều trị bệnh, bổ sung chất dinh dưỡng cho bé để sức khỏe được tốt hơn.

"Từ nhỏ bé đã sống thiếu thốn tình thương của bố mẹ, lại không được bú sữa mẹ nên cơ thể trông nhỏ hơn những bé cùng trang lứa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp con", cô Phượng chia sẻ.

Phép màu kỳ diệu đã đến với bé gái 14 tháng tuổi người đầy vẩy ngứa như da trăn - Ảnh 9.

Hi vọng bé sẽ được chữa khỏi dứt điểm để không còn chịu nỗi đau đớn mỗi khi thay da nữa.

Phép màu kỳ diệu đã đến với bé gái 14 tháng tuổi người đầy vẩy ngứa như da trăn - Ảnh 10.

Phép màu rồi sẽ đến với con, thiên thần nhỏ.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin về hoàn cảnh bé Nguyễn Ngọc Bích (14 tháng tuổi) bị bố mẹ bỏ rơi vì mắc phải chứng bệnh lạ, bé liên tục thay da giống như loài trăn. Sau khi được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh nhận về nuôi dưỡng với mức trợ cấp 1.340.000 đồng/tháng. Dù đã được Trung tâm đưa bé đi chữa trị ở các bệnh viện lớn nhỏ trong tỉnh Trà Vinh, bệnh viện Da Liễu TP.HCM nhưng bé Bích không khỏi bệnh. Đến khi một bác sĩ giỏi giúp đỡ bé, tìm ra phương thuốc để điều trị, bé Bích có dấu hiệu phục hồi tốt nhưng Trung tâm lại không đủ điều kiện để điều trị cho bé bởi thời gian chữa bệnh cho bé phải kéo dài rất lâu, chi phí lại khá cao so với điều kiện tại Trung tâm.

Nhờ có sự giúp đỡ của hàng trăm mạnh thường quân, phép màu đã thật sự đến với bé Bích. Hi vọng trong một ngày gần nhất, con sẽ thoát khỏi sự giày vò của bệnh tật, được vui chơi, học tập như bao đứa trẻ bình thường khác.

Xin thay mặt bé Bích, chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người đã dành cho con.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày