Philippines – A bờ cờ, vui từng giờ

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 04/12/2017

Năm 2016 cũng là năm trào lưu du lịch lên ngôi và những điểm đến được check in nhiều nhất ngày càng phủ sóng dày đặc trên báo mạng. Người người, nhà nhà bắt đầu xách ba lô lên để chứng tỏ rằng mình cũng bắt kịp xu hướng cho bằng bạn bằng bè.

Nhưng sẽ ra sao nếu bạn là cái đứa “sống bên lề” trend?

Cái giá phải trả khi đặt chân lên một vùng đất hoàn toàn mới đó là việc bạn sẽ phải tự mình “hẹn hò” để tìm hiểu từ những thứ “a bờ cờ” - cơ bản nhất về nơi bạn tới chứ không chỉ gõ vài dòng lên google rồi tới những địa điểm hot trên MXH. Philippines chính là một một nơi như thế: xa lạ, mới mẻ, hấp dẫn.

Và chuyến đi "Here We Go Special - Vui bất tận ở Philippines" phiên bản đặc biệt đã trở thành một mối nhân duyên tuyệt đẹp để chúng tôi bắt đầu câu chuyện tình với vùng đất mới. Nhưng cuộc vui nào rôi cũng sẽ có lúc tàn, chuyến đi nào rồi cũng có ngày phải chia tay nhưng trong hành trang chúng tôi mang về có thêm hình ảnh của một đất nước Philippines xinh đẹp để nhớ thương.

A - Mazing

Cho dù bạn chưa bao giờ đặt chân tới nhưng có lẽ rất nhiều người chẳng còn xa lạ với Hàn Quốc, Đài Loan hay Singapore nữa bởi hình ảnh của các đất nước này xuất hiện khắp nơi thông qua phim ảnh, truyền thông, MXH… Nhưng Philippines thì đúng nghĩa là một vùng đất mới đối với chúng tôi vì thế lúc nào cũng “mắt chữ A mồn chữ O” khi tới đây.

Mang trong mình sự giao thoa giữa hiện đại và cổ kính, Manila và các thành phố ở Philippines được coi là nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử đấu tranh của dân tộc. Thủ đô Manila có những ngôi thánh đường cổ khá lâu năm, một phần do Tây Ban Nha xây dựng, với lối kiến trúc độc đáo và được người dân Manila trùng tu và giữ gìn kĩ lưỡng. Du khách có thể dễ dàng bắt gặp những nhà thờ mang dáng dấp cổ xưa được xây bằng các loại gạch hay đá thô sơ.

Một ấn tượng khó quên của các du khách khi đến Philippines là các phương tiện di chuyển công cộng lạ mắt tricycle, jeepneys với đủ màu sắc sặc sỡ và cách trang trí xe phong phú tạo nên nét đặc trưng rất riêng và rất vui mắt mà chỉ có thể tìm thấy ở Philippines.

Philippines – A bờ cờ, vui từng giờ - Ảnh 2.

Ngoài ra, Manila thực sự là một thiên đường mua sắm không thua kém gì Đài Loan hay Singapore với các trung tâm mua sắm từ thượng lưu đến bình dân, là nơi các tín đồ sành sỏi mua sắm luôn chọn là điểm đến hàng đầu. Nếu chỉ dành 15 - 30 phút đi vào các trung tâm thương mại thì phải mất cả tuần mới đi hết. Du khách sẽ có cơ hội khám phá những trung tâm mua sắm lắm lớn nhất châu Á và có thứ hạng trên thể giới như Mall of Asia, chuỗi Greenbelt, Robinsons Place Mall.

Philippines – A bờ cờ, vui từng giờ - Ảnh 4.

B - Eautiful

Du lịch Philippines hấp dẫn bởi những hòn đảo xinh đẹp, cát trắng và nắng quanh năm. Philippines có khoảng hơn 7000 hòn đảo, trong đó nhiều hòn đảo vẫn còn hoang sơ và không có người sinh sống. Với người Việt Nam thì du lịch Philippines rất thuận lợi về đi lại, hãng hàng không AirAsia vừa mới khai thác đường bay TP. HCM đi Manila (mỗi tuần có 3 chuyến bay và từ Manila, có nhiều chuyến bay hàng ngày đến các điểm nội địa nổi tiếng khác của Philippines).

Biển chính là niềm tự hào của Philippines, cát trắng, biển xanh, vườn san hô cùng nguồn tài nguyên đại dương phong phú làm nên vẻ đẹp nguyên thủy có phần bí ẩn và thu hút hơn. Là một trong những hòn đảo bé nhỏ nhất của Philippines nhưng Boracay lại là hòn đảo xinh đẹp và quyến rũ nhất với bãi cát trắng như pha lê mềm mịn, trải dài và nước biển xanh như ngọc vỗ về bờ cát.

Khi đến với hòn đảo này, chúng tôi không ngần ngại gọi Boracay là thiên đường nhân gian và cũng hiểu ra vì sao Boracay là một điểm “phải đến” ở Đông Nam Á trong các sách du lịch cũng như trên các trang web hướng dẫn du lịch. Tại đây, bạn có thể tham gia các trò chơi mạo hiểm như: Helmet Dive; Parasailing in sunset; Cliff-jumping; Scuba Diving; Paraw Sailing; Fly Fish; Ariels Point… Đây chính là điểm tuyệt vời níu chân du khách mãi chẳng muốn rời khỏi Boracay.

Nếu Boracay được ví như một viên ngọc giữa trùng khơi thì Cebu lại mang tới cả thế giới dưới đại dương tới cho bạn qua các bộ môn lặn biển. Bạn có thể ngắm nhìn những đàn cá tung tăng bơi lội, những rặng san hô đủ sắc màu ngay dưới chân, thậm chí bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy cá mập đầu trắng và cá nhám búa.

C - Harming

Nếu các bãi biễn tuyệt đẹp thu hút chúng tôi tìm tới thì sau chuyến đi nét quyến rũ nhất tại Philippines để chúng tôi muốn quay lại lại chính là con người nơi đây. Đất nước nào cũng đều có danh lam thắng cảnh nhưng điều tạo nên một chuyến du lịch tuyệt vời lại nằm ở những con người mà bạn gặp được trên đường. Mỗi một người tại đất nước bạn tới lại vô tình trở thành một đại sứ du lịch “bất đắc dĩ”. Và tình cảm của bạn có tiếp tục sâu đậm hay không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào họ.

Philippines – A bờ cờ, vui từng giờ - Ảnh 9.

Thật lạ, con người ở Philippines chẳng cần phải cố gắng vì dường như trong chính dòng máu của họ đã có sẵn lòng tự hào dân tộc cộng thêm bản tính thân thiện, nhiệt thành và đó là tất cả những điều mà bất kỳ du khách nào cũng quý, cũng mến. Ra đường, bạn sẽ thấy mọi người hay chào nhau “Good morning” rồi gọi bạn là Ma’am hay Sir. Tất cả ngôn ngữ, màu da hay bất kì một khoảng cách dân tộc nào cũng được kéo lại gần hơn, lúc đó bạn chỉ đơn thuần là cảm nhận tình người nồng hậu trên một mảnh đất lạ.

Philippines là một quốc gia có bản sắc dân tộc vô cùng độc đáo, cá tính. Các lễ hội diễn ra tại đây thường có sự pha trộn khéo léo giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên sức thu hút lạ kỳ, luôn luôn tấp nập người tham dự, kể cả du khách địa phương và du khách nước ngoài.

Philippines – A bờ cờ, vui từng giờ - Ảnh 12.

Ati-Atihan - lễ hội mùa xuân lớn nhất và mang nhiều màu sắc nhất ở Philippines

Philippines – A bờ cờ, vui từng giờ - Ảnh 13.

Lễ hội Sinulog được tổ chức mỗi năm vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng 1 trong Cebu City

Philippines – A bờ cờ, vui từng giờ - Ảnh 14.

Lễ hội bùn hay còn gọi là lễ hội Taong Putik được tổ chức tại làng Biblicat thuộc thị trấn Aliaga của tỉnh Nueva Ecija vào ngày 24 tháng 6 hàng năm, những người tham dự lễ hội sẽ mang theo những lá cây khô sau đó trát bùn đất lên mặt để cải trang thành thánh Jonh khi ông rửa tội cho chúa Jesus.

Philippines – A bờ cờ, vui từng giờ - Ảnh 15.

Lễ hội MassKara – lễ hội của những nụ cười diễn ra vào tháng 10 hàng năm tại thành phố Bacolod, đảo Visayas, Philippines.

Ẩm thực quốc đảo Philippiines là sự kết hợp và sáng tạo giữa phong tục ăn uống bản địa với nhiều nền ẩm thực lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Trung Hoa… bạn sẽ bắt gặp ở đó không ít các yếu tố vừa quen lại vừa lạ với các món ăn: chicharon - chiên; isaw’- gà nướng, kwek kwek - trứng chiên, sisig, kare kare, bulaklak, tapa... Người Philippines không sử dụng nước mắm mà dùng xì dầu làm gia vị chính để nấu ăn. Họ không thích ăn cay, rau, thích ăn vị chua, phô mai nên lúc nào trên bàn ăn đều có một lọ dấm.

Philippines – A bờ cờ, vui từng giờ - Ảnh 16.

Philippines – A bờ cờ, vui từng giờ - Ảnh 17.

Chuyến đi Philippines khám phá từ những thứ a bờ cờ - cơ bản nhất của một vùng đất mới nhưng nó là chuyến đi chứa đầy niềm vui và sự bất ngờ đối với chúng tôi. Ai cũng có một câu chuyện để kể và Philippines sẽ trở thành một trong những câu chuyện đáng nhớ của những tháng ngày tuổi trẻ. Chúng tôi đi trong tâm thế của một cuộc thi nhưng kể từ khi đặt chân lên Philippines thì giải thưởng, thắng thua chẳng qua chỉ là chuyện thêm thắt, không còn quan trọng nữa. Nhưng nếu bạn vẫn thắc mắc thì đây là kết quả trung cuộc của "Here We Go Special - Vui bất tận ở Philippines" phiên bản đặc biệt:

1. Đội về nhất: #21 – Deeply into you Boracay.

2. Đội về nhì: Highway – Stay in Manila.

3. Đội về ba: Twins – Sea legend.

“Là lá thì phải xanh”, nếu bạn còn trẻ và khỏe thì đừng bao giờ ngừng khám phá những vùng đất mới lại. Đừng ngần ngại, đừng chùng chình, đừng sợ hãi. Hãy để đôi chân được chạy nhanh hết sức có thể, bàn tay níu lấy đám mây trời rồi phóng tầm mắt xa xăm ngút ngàn. Tuổi trẻ còn là quãng thời gian tự do nhất trong cuộc đời bạn, bạn chưa phải mang trong mình trọng trách lo cho gia đình, bạn chưa phải chịu trách nhiệm cho ai ngoài bản thân mình ra. Hãy đi để viết nên câu chuyện của riêng mình.

AirAsia là hãng hàng không tốt nhất thế giới 9 năm liên tiếp, được vinh danh bởi Skytrax. AirAsia mở đường bay thẳng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Manila với tần suất 3 chuyến mỗi tuần (Thứ hai, tư, bảy), bắt đầu bay từ ngày 18/11/2017. Hãng đang tung đợt giá vé khuyến mãi từ 1.490.000 VNĐ đã bao gồm thuế phí cho đường bay từ Tp. Hồ Chí Minh đến Manila. Hành khách mua vé khứ hồi chỉ từ 2.900.000 VNĐ. Thời gian khuyến mãi áp dụng cho đặt vé từ hôm nay đến hết 10/12/2017 cho các chuyến bay khởi hành từ hôm nay đến 6/5/2018. Từ Manila, AirAsia có nhiều đường bay hàng ngày đến các điểm nội địa khác ở Philippines như Cebu, Boracay, Iloilo, Davao, Palawan với mức giá hấp dẫn. Đặt ngay vé khuyến mãi tại đây.