Phim 240 tỉ có "mặt cún" Ryu Jun Yeol: Lại là một phim Hàn "nhồi" bạo lực và tình dục

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 18:58 20/05/2018

Tác phẩm kinh phí khủng "Believer" của Jo Jin Woong và Ryu Jun Yeol liệu có thực sự khiến người xem thỏa mãn hay lại chỉ là một phim tội phạm nhồi nhét quá nhiều yếu tố bạo lực như nhiều phim Hàn cùng thể loại gần đây?

Được làm lại từ tác phẩm năm 2013 Drug War, Believer (Độc Chiến) là một trong những dự án có kinh phí sản xuất cao nhất năm nay của điện ảnh Hàn Quốc: 11,3 tỉ won (khoảng 238 tỉ VND). Bộ phim của đạo diễn Lee Hae Young quy tụ dàn sao hoành tráng mà chỉ cần đọc qua thôi là bạn đã muốn phim ra rạp ngay lập tức để đi xem: Jo Jin Woong, cậu chàng "mặt cún" của Reply 1988 Ryu Jun Yeol, Kim Sung Ryung, Park Hae Joon, Cha Seung WonKim Joo Hyuk. Vậy trên thực tế, tác phẩm này đáp ứng được bao nhiêu phần kì vọng của người hâm mộ? Khá đáng tiếc, Believer hiện chỉ được các kí giả Hàn Quốc chấm 5,7/10 điểm trên trang điện ảnh Daum, một số điểm nói lên nhiều điều.

Phim 240 tỉ có mặt cún Ryu Jun Yeol: Lại là một phim Hàn nhồi bạo lực và tình dục - Ảnh 1.

Believer xoay quanh Won Ho (Jo Jin Woong), một cảnh sát thuộc đội chống tội phạm ma túy, bắt tay với Rak (Ryu Jun Yeol), một tên buôn lậu ma túy cấp thấp, để cùng triệt phá đường dây buôn lậu ma túy quốc tế đặt tại Seoul mà Rak từng là một thành viên. Sau khi một vụ nổ bí ẩn xảy ra ở một phòng thí nghiệm ma túy đá giết chết mẹ của Rak và làm hắn bị thương, Rak bị cảnh sát bắt giữ. Hắn đồng ý giúp Won Ho tiếp cận các thành viên của tổ chức buôn lậu cũng như một tên trùm ma túy ở Trung Quốc.

Mục đích của cuộc hợp tác giữa cảnh sát và tội phạm này là để bắt được kẻ đứng đầu đường dây buôn lậu của Rak, một "ác ma" cực kì bí hiểm được biết đến với tên gọi "Ngài Lee". Won Ho đã theo dõi tên này nhiều năm trời mà không biết được tên thật, tuổi và thậm chí là giới tính của hắn.

Phim 240 tỉ có mặt cún Ryu Jun Yeol: Lại là một phim Hàn nhồi bạo lực và tình dục - Ảnh 2.

Với sự giúp đỡ của gã máu nóng Rak, người duy nhất biết được gã chúa tể ma túy người Trung gốc Hàn kia trông như thế nào, Won Ho bắt đầu giấu giếm thân phận để trà trộn vào tổ chức buôn lậu. Khi gặp trùm ma túy Trung Quốc Jin Ha Rim (Kim Joo Hyuk), anh ta đóng giả Seon Chang (Park Hae Joon), một thành viên cấp trung của đường dây buôn lậu. Còn khi gặp Seon Chang, anh ta lại đóng giả làm Jin Ha Rim.

Để khiến Seon Chang không nghi ngờ, Won Ho thậm chí còn liều mạng hít một lượng lớn ma túy. Chiếc mặt nạ của gã cảnh sát chỉ rơi ra khi Won Ho bước vào cuộc thương thảo cuối cùng với Jin ở một căn phòng khách sạn tại Seoul và một cuộc xả súng đẫm máu xảy ra sau đó. Believer là một tác phẩm giúp Jo Jin Woong có cơ hội phô diễn mạnh mẽ kĩ thuật diễn xuất; cho phép anh chuyển đổi linh hoạt giữa nhân vật chính diện Won Ho và phiên bản đóng giả ông trùm ma túy người Trung cũng như gã buôn lậu người Hàn Seon Chang.

Phim 240 tỉ có mặt cún Ryu Jun Yeol: Lại là một phim Hàn nhồi bạo lực và tình dục - Ảnh 3.

Đạo diễn kiêm biên kịch Lee Hae Young, người từng đạo diễn Like a Virgin (2006) và viết kịch cho 26 Years (2012), đã thành công trong việc làm nên sự kịch tính và hồi hộp xuyên suốt bộ phim dài hai tiếng đồng hồ, đặc biệt là ở các cảnh gặp gỡ giả. Một tác phẩm giật gân ngập sự căng thẳng và bạo lực không ngớt.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất ở Believer đó là nó gần như không dành chút thời gian nào để phát triển các nhân vật, ngay cả hai nhân vật chính của phim. Một số khán giả có thể cảm thấy khó hiểu không biết vì sao nhân vật Won Ho lại khao khát bắt được "Ngài Lee" đến thế. Sự phát triển tình bạn giữa Won Ho và Rak, vốn được xây dựng dựa trên một lời nói dối, cũng có thể sẽ khiến không ít người xem cảm thấy ngờ vực. Cú plot-twist hé lộ danh tính của Ngài Lee thì lại có vẻ rời rạc, như được "vứt" đại vào ở phút cuối.

Phim 240 tỉ có mặt cún Ryu Jun Yeol: Lại là một phim Hàn nhồi bạo lực và tình dục - Ảnh 4.

Believer có quá nhiều chi tiết sáo rỗng, quá nhiều yếu tố bạo lực và tình dục khiến cho người ta phải thốt lên: Tại sao các thriller hình sự của Hàn Quốc hiện nay cứ phải miêu tả những người Trung Quốc có gốc gác Hàn Quốc như những tên tội phạm tàn độc còn các nhân vật nữ thì chỉ đóng vai trò làm đẹp cho phim?

Main trailer "Believer"

Believer dự kiến khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 22/5.

(Nguồn: Yonhap News)