Tuyển tập các loại bệnh “lạ” trong phim Hàn mà ai cũng muốn thử

Teira, Theo Trí Thức Trẻ 12:11 11/12/2015

Những bộ phim viễn tưởng siêu nhiên nay đã nhường chỗ cho xu hướng mới – làm phim về các căn bệnh “lạ” vốn đang gây sốt màn ảnh nhỏ thời gian gần đây.

Nếu như những năm trước đây, các nhà làm phim đua nhau làm về phim “xuyên không” và siêu nhiên, thì chỉ trong hai năm gần đây, các căn bệnh lạ lại được khai thác một cách triệt để như một gia vị hấp dẫn và mới lạ trong các bộ phim truyền hình.

1. Hội chứng tâm thần phân liệt

I Miss You là một trong những phát pháo mở đầu cho xu hướng rối loạn tâm lý của màn ảnh nhỏ. Phim kể về chàng sát thủ máu lạnh nhưng chung tình Harry (Yoo Seung Ho), một chàng trai bị tâm thần phân liệt. Thiếu thốn tình thương của mẹ từ khi còn quá nhỏ, Harry bị bóng đen tâm lý đè nặng. Anh không tin tưởng bất cứ ai, kể cả người anh yêu Lee Soo Yeon (Yoon Eun Hye).

Anh chàng cô độc này chỉ biết dùng tiền để thao túng tất cả mọi việc xung quanh, kể cả việc giết người. Mỗi khi lên cơn giận, Harrt lại trở thành kẻ nghênh ngang, điên cuồng khiến cho những người xung quanh vô cùng sợ hãi.

Khán giả đều phải cảm phục trước sự nhập vai quá đạt của Yoo Seung Ho

2. Hội chứng bác học Savant Syndrome

Nhanh chóng nắm bắt xu hướng, chỉ nửa năm sau, KBS nhanh chóng xuất xưởng bộ phim mới Good Doctor. Bộ phim xoay quanh anh chàng Park Shi On (Joo Won), người mắc hội chứng bác học. Đây là một loại bệnh rất hiếm gặp, chỉ những người có bề ngoài khờ khạo, chậm chạp nhưng lại đặc biệt xuất chúng trong một lĩnh vực nào đó.

Trong phim, Shi On thuộc làu các kiến thức trong sách vở và có thể tiến hành cứu chữa bệnh nhân ở bất cứ hoàn cảnh nào mà không sai sót đến từng giây. Là một lương y tài năng và có trái tim nhân hậu, nhưng tính cách của Shi On chỉ như một cậu bé 10 tuổi. Chính vì vậy, cách Shi On thể hiện tình cảm của mình cũng hoàn toàn khác lạ.

Park Shi On là bác sĩ đặc biệt nhất màn ảnh Hàn bởi chứng bệnh tự kỷ kiêm bác học của anh chàng

3. Sợ gần gũi, tâm thần phân liệt, rối loạn hành vi

Có thể nói It’s Okay, That’s Love là bộ phim khai thác vấn đề rối loạn tâm lý nhiều nhất. Hầu hết những nhân vật trong phim đều có chướng ngại tâm lý của riêng mình. Trong phim, Gong Hyo Jin vào vai cô bác sĩ tâm thần Ji Hae Soo mắc chứng sợ quan hệ tình dục (Genophobia) – một loại bệnh tâm lý hình thành do những tổn thương về vấn đề nhạy cảm trong quá khứ. Bị ám ảnh bởi việc chuyện ngoại tình của mẹ mình từ khi còn nhỏ nên Ji Hae Soo cực kỳ căm ghét mối quan hệ nam nữ. Thậm chí, cô phải gồng mình mới có nổi một nụ hôn và nắm tay là cử chỉ đụng chạm cơ thể duy nhất mà cô an lòng chấp nhận.

Mãi cho đến khi gặp Jang Jae Yeol (Jo In Sung), một nhà văn nổi tiếng nhưng lại có quá khứ đau khổ, Ji Hae Soo mới mở lòng mình và khắc phục được hội chứng rối loạn này.

Từ người phụ nữ căm ghét chuyện chung đụng trong mối quan hệ nam nữ, Hae Jin đã vượt qua chướng ngại của mình

Vào vai người yêu của Hyo Jin, bạn diễn của cô, Jo In Sung trở thành một nhà văn tài năng nhưng lại mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Đây là một trong những căn bệnh thần kinh nặng nhất được khai thác trong phim. Do chịu dư chấn mạnh của môi trường sống khắc nghiệt thuở nhỏ, đến khi trưởng thành, nhà văn nổi tiếng Jae Yeol phải chịu những chấn thương về tâm lý của thời thơ ấu mang lạị. Đó là ảo giác, tưởng tượng về sự tồn tại của chính mình thời niên thiếu thông qua Kang Woo (D.O.).

Sau này, khi đem lòng yêu Ji Hae Soo, những ảo ảnh đau thương trở nên đậm nét, thậm chí anh còn tự gây ra những tổn thương cho chính mình và cuối cùng là tự tử. May mắn thay, cuối phim, nhà sản xuất đã để Kang Woo biến mất, đồng nghĩa với việc Jae Yeol đã thoát khỏi bóng ma tâm lý thời thơ ấu đè nặng bấy lâu.

Hình ảnh nhà văn Jae Yeol tài năng nhưng mắc chứng tâm thần phân liệt đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả

Trong It’s Okay, That’s Love, những chứng bệnh lạ không chỉ “theo đuôi” cặp đôi diễn viên chính mà còn xuất hiện trong cặp đôi diễn viên phụ siêu đáng yêu Soo Kwang (Lee Kwang Soo) và Oh So Nyeo (Lee Sung Kyung). Soo Kwang mang chứng bệnh liên đới thần kinh Tourette khi anh mới 7 tuổi và ngày càng nặng hơn theo thời gian. Sau đó, anh nhận được sự chữa trị đặc biệt của bác sĩ tâm thần Jo Dong Min (Sung Dong Il). Tuy nhiên, cho đến tận khi gặp được tình yêu đích thực, Soo Kwang mới hoàn toàn khống chế được bệnh tình của mình và trở lại với cuộc sống bình thường.

Kwang Soo vào vai chàng trai nhẻ mắc chứng Tourette rất “ngọt”

Cũng là một nhân vật có căn bệnh tâm lý do tổn thương trong quá khứ, Oh So Nyeo (Lee Sung Kyung) là nhân vật mắc chứng rối loạn hành vi. Oh So Nyeo là cô bé học sinh 19 tuổi có tính cách mạnh mẽ nhưng lại phát triển theo chiều hướng nổi loạn, bất cần. Sau này, cô nàng đã trở nên hiền hoà hơn nhờ tình yêu chân thành của anh chàng Soo Kwang ngô nghê.

Cô nữ sinh vốn ngang ngược và bướng bỉnh đã “ngoan” hơn nhờ tình yêu

4. Hội chứng rối loạn đa nhân cách (D.I.D)

Kill Me Heal Me là câu chuyện về chàng trai trẻ Cha Do Huyn (Ji Sung), người thừa kế tập đoàn giàu có tài phiệt tại Hàn Quốc nhưng lại mắc phải căn bệnh lạ - chứng rối loạn đa nhân cách. Căn bệnh của Cha Do Hyun xuất hiện là do sự dồn nén nỗi đau từ thời thơ ấu mà nguyên nhân xuất phát từ nền giáo dục hà khắc và bạo lực của gia đình mình.

Đảm nhận vai diễn này, Ji Sung phải cùng một lúc hóa thân vào 7 nhân vật khác nhau. Đó là ông chú Ferry Park, nam sinh nhút nhát Yo Sub, cô bé 7 tuổi Nana, nam chính hiền lành Cha Do Hyun, Mr. X bí ẩn đến tay chơi nổi loạn Se Gi hay thậm chí cô nàng mê trai đẹp Yo Na. Dù tìm mọi cách để cứu chữa, Cha Do Huyn vẫn không thể kiểm soát được những nhân cách tồn tại trong cơ thể mình, cho đến khi gặp Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum) - mảnh ghép kí ức mà anh đã đánh mất.

Ji Sung “thiên biến vạn hóa” với những 7 nhân cách từ nam đến nữ

5. Cảm giác kèm, Hội chứng vô cảm

The Girl Who Can See Smell là một trong những bộ phim tạo được sự chú ý của khán giả bởi nội dung hấp dẫn xoay quanh câu chuyện tình của cặp đôi mắc hội chứng siêu lạ. Bộ phim nói về cô gái trẻ Oh Cho Rim (Shin Se Kyung) có thể cảm nhận được tất cả mùi hương bằng mắt, sau khi hôn mê trong một thời gian dài do tai nạn.

Cảm giác kèm Synesthesia là hội chứng rối loạn về nhận thức, khi mà các giác quan khác nhau có thể cùng cảm nhận được một thứ đáng lẽ ra chỉ thuộc về một giác quan nhất định. Trong phim, cô nàng Oh Cho Rim có khả năng xác định được phương hướng của người khác bằng việc nhìn thấy mùi hương trên người họ.

Khả năng thấy được mùi hương hiếm gặp của cô nàng Oh Cho Rim

Ngoài nhân vật Oh Cho Rim, chàng cảnh sát trẻ Choi Moo Gak (Park Yoo Chun) cũng là một trong những người mắc chứng bệnh rối loạn về tâm lý. Sau cái chết thảm không rõ nguyên nhân của cô em gái duy nhất, Choi Moo Gak hoàn toàn vô cảm trước sự đau đớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Bởi vì mất đi cảm giác, Choi Moo Gak gặp rất nhiều trở ngại trong cuộc sống bình thường. Anh không thể nhận biết được các mùi vị, nhiệt độ của đồ ăn cũng như cảm giác no khi ăn. Không những thế, Moo Gak còn không thể cảm nhận được sự đau đớn về thể xác mỗi lần va chạm với tội phạm hay chảy máu.

6. Hội chứng trí nhớ siêu phàm và hội chứng mất trí nhớ Alzheimer

Các chứng bệnh “lạ” về tâm lý và nhận thức cũng tiếp tục được khai thác triệt để trong bộ phim sắp trình làng Remember. Nếu như trong I Miss You, chàng trai trẻ Yoo Seung Ho vào vai sát thủ tâm thần phân liệt, thì trong bộ phim mới này, anh lại trở thành chàng luật sư Seo Jin Woo mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm Hyperthymesia. 

Khác với người có trí nhớ tốt do thông minh thiên bẩm và khả năng rèn luyện trí nhớ, Seo Jin Woo trong phim có khả năng ghi nhớ cụ thể và chi tiết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy, anh đã theo đuổi nghề luật sư để tìm ra kẻ giết người thực sự trong vụ án oan của cha anh Seo Jae Hyeok (Jun Kwang Ryul) – người bị mắc chứng mất trí nhớ Alzheimer. 

Ban đầu, bố của Jin Woo bị tố cáo là có liên quan đến một vụ án mạng do không còn nhớ gì về sự việc đó nên ông đã bị lừa rằng mình chính là hung thủ giết người và phải nhận án tử hình.

 Khán giả vô cùng mong chờ vai diễn “mắc bệnh lạ” thứ hai của Yoo Seung Ho

 Nam diễn viên kì cựu Jun Kwang Ryul sẽ vào vai người cha bị mất trí nhớ trong “Remember”

Kết

Sau những bộ phim về đề tài viễn tưởng, siêu nhiên, xu hướng sử dụng chứng bệnh rối loạn tâm lý như một yếu tố hút khán giả ngày càng được nhiều nhà sản xuất áp dụng. Hình thức này đem đến cho phim truyền hình Hàn một diện mạo mới, hấp dẫn hơn và thoát ra khỏi những motip quen thuộc dễ gây nhàm chán trước đây.

(Tổng hợp)