Phim truyền hình Việt nửa đầu năm: Bom tấn vẫn chưa lộ diện, phim được "đào mộ" trở thành tâm điểm!

Lệ - Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 09:12 20/05/2018

Hay có, dở có nhưng đa phần những bộ phim truyền hình ra mắt nửa đầu năm nay đều không khiến khán giả thực sự thỏa mãn như những gì mà "Người Phán Xử" và "Sống Chung Với Mẹ Chồng" đã làm được cách đây một năm.

Tiếp nối những thành công của phim truyền hình Việt 2017, nửa đầu năm nay, hàng loạt những dự án được đầu tư chỉn chu, công phu liên tục ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ. Lời hứa hẹn về kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên trẻ tài năng hay những cảnh quay công phu được thực hiện tại nhiều địa điểm khiến khán giả háo hức tin rằng thời kì hoàng kim của phim truyền hình đã thực sự trở lại. Đáng tiếc… sự thật lại không phải vậy!

Thiếu vắng những siêu phẩm

2017 là một năm "thay da đổi thịt" của phim truyền hình Việt, kéo khán giả về lại với màn ảnh nhỏ cùng những "siêu phẩm" xứng tầm "bom tấn". Hai cái tên nổi bật là Sống Chung Với Mẹ ChồngNgười Phán Xử khiến công chúng phải giật mình và nhìn lại chỗ đứng vốn có của phim truyền hình trong thị phần giải trí Việt.

Phim truyền hình Việt nửa đầu năm: Bom tấn vẫn chưa lộ diện, phim được đào mộ trở thành tâm điểm! - Ảnh 1.

Sống Chung Với Mẹ Chồng và Người Phán Xử kéo khán giả về lại với màn ảnh nhỏ

Những cái tên khác như Tuổi Thanh Xuân 2, Thương Nhớ Ở Ai, Lặng Yên Dưới Vực Sâu,… liên góp phần củng cố vào thời hoàng kim của phim truyền hình sẽ thực sự trở lại. Bộ sitcom "quốc dân" Gia Đình Là Số 1 hay dự án phim ca nhạc như Glee Việt cũng tạo được dấu ấn nhất định của phim truyền hình 2017, khiến phân khúc này trở nên sôi động hẳn lên.

Những tưởng thời kì vàng son của phim truyền hình Việt đã thực sự trở lại, ai ngờ nửa đầu 2018 lại là khoảng thời gian mà màn ảnh nhỏ yên ắng đến lạ kì. Hàng loạt những bộ phim được đầu tư chỉn chu ra mắt khán giả nhưng cái tên được chú ý nhiều hơn cả lại là hai bộ phim gối từ năm cũ vắt sang năm mới: Thương Nhớ Ở Ai và Cả Một Đời Ân Oán. Thậm chí sức hút của Cả Một Đời Ân Oán 2 còn có dấu hiệu hạ nhiệt so với phần 1 chiếu vào cuối năm 2017.

Phim truyền hình Việt nửa đầu năm: Bom tấn vẫn chưa lộ diện, phim được đào mộ trở thành tâm điểm! - Ảnh 2.

Cả Một Đời Ân Oán là phim gối từ năm cũ

Những bộ phim không xứng với kì vọng

Chiếu trên khung giờ vàng, nối sóng những bộ phim đình đám, được hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ nhưng đáng tiếc đa phần những bộ phim đang lên sóng đều không khiến khán giả thực sự thỏa mãn.

Tình Khúc Bạch Dương là một trong số những bộ phim được đầu tư công phu nhất nửa đầu năm nay. Ngay từ khi vừa công bố dự án, phim đã có một lượng khán giả nhất định vì những lời hứa hẹn về một kịch bản hấp dẫn cùng những cảnh quay được thực hiện tại hai quốc gia Nga – Việt. Ấy vậy mà, ngay từ những tập phim đầu tiên, Tình Khúc Bạch Dương đã khiến khán giả phải nhíu mày vì những hạt sạn đáng lí ra là không thể có.

Phim truyền hình Việt nửa đầu năm: Bom tấn vẫn chưa lộ diện, phim được đào mộ trở thành tâm điểm! - Ảnh 3.

Tình Khúc Bạch Dương không thực sự được như kì vọng của khán giả

Mộng Phù Hoa – bộ phim chiếu trên khung giờ vàng của VTV3 cũng không thực sự được lòng công chúng xem đài. Ekip đã mất hơn 2 năm để hoàn thành bộ phim, quá trình nghiên cứu về nguyên mẫu nhân vật, dàn dựng những cảnh quay đậm chất thế kỉ XX cũng gặp không ít những khó khăn. Thế nhưng, phim vẫn có quá nhiều lỗ hổng, chẳng thể kéo khán giả về lại với màn ảnh nhỏ, còn những người đang theo dõi cũng chỉ thấy... tàm tạm chứ không thể wow lên hay thoả mãn.

Lời hứa hẹn về một Sài Gòn hoa lệ của những năm 30 – 40 có vẻ không được thực hiện bởi bối cảnh trong phim khá hạn chế, mang tính tượng trưng và cảnh nội thì chiếm đa số. Nhiều khán giả cũng phàn nàn vì quá nhiều cảnh nóng mặc dù ekip đã không ít lần lên tiếng giải thích về chuyện này. Mộng Phù Hoa còn tạo cảm giác như một bộ phim về Kim Tuyến và những người bạn bởi ngoài nữ chính ra thì hầu hết những nhân vật còn lại đều không được khai thác triệt để.

Phim truyền hình Việt nửa đầu năm: Bom tấn vẫn chưa lộ diện, phim được đào mộ trở thành tâm điểm! - Ảnh 4.

Mộng Phù Hoa hấp dẫn nhưng vẫn nhận về không ít những lời chê trách

Bố Là Tất Cả - sitcom nối sóng Gia Đình Là Số 1 cũng là một bộ phim remake từ tác phẩm đình đám của xứ Kim Chi. Những tưởng, mảnh đất sitcom màu mỡ sẽ tiếp tục được khai thác triệt để, ai ngờ cả rating lẫn lượt view trên Youtube đều chẳng thể vượt qua cái bóng quá lớn của Gia Đình Là Số 1.

Phim truyền hình Việt nửa đầu năm: Bom tấn vẫn chưa lộ diện, phim được đào mộ trở thành tâm điểm! - Ảnh 5.

Bố Là Tất Cả không thể vượt qua cái bóng của Gia Đình Là Số 1

Đáng buồn hơn khi được chú ý nhiều nhất vẫn là Cả Một Đời Ân Oán – bộ phim remake từ một kịch bản ăn khách của Đài Loan. Trong khi đó, những dự án 100% Việt Nam lại không thực sự thu hút được sự quan tâm của khán giả.

Vắng bóng những gương mặt làm nên kì tích

Sự thành công của phim truyền hình Việt 2017 là dấu ấn để đời của những cái tên vốn đã quen mặt như: cặp "mẹ chồng – nàng dâu" NSND Lan Hương – Bảo Thanh, "bố con giang hồ" NSND Hoàng Dũng – Việt Anh,…

Những tưởng, 2018 sẽ tiếp tục là một năm thăng hoa trong sự nghiệp của những cái tên làm nên kì tích. Nào ngờ, dàn sao trong những "bom tấn" truyền hình 2017 lại đồng loạt rủ nhau đi "ở ẩn". Ngoài phần tiền truyện sắp ra mắt của Người Phán Xử thì cả hai thế hệ diễn viên bao gồm những cái tên đình đám như: NSDN Hoàng Dũng, NSƯT Trung Anh, Việt Anh, Thanh Bi,… đều vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

Phim truyền hình Việt nửa đầu năm: Bom tấn vẫn chưa lộ diện, phim được đào mộ trở thành tâm điểm! - Ảnh 6.

Người Phán Xử tiền truyện ra mắt khán giả vào 21/5 này

Gia đình bà Phương của Sống Chung Với Mẹ Chồng còn im hơi lặng tiếng hơn. "Mẹ chồng" Lan Hương khiến người hâm mộ sốt ruột vì mãi vẫn chưa có ý định tái xuất. "Cậu con trai nhu nhược" Anh Dũng thì chuyển hướng sang phim điện ảnh nhưng vẫn chưa thấy ra mắt. "Nàng dâu" Bảo Thanh khiến người hâm mộ phải "đợi dài cổ" đến tận tháng 6 mới có dịp hội ngộ trong Ngày Ấy Mình Đã Yêu.

Phim truyền hình Việt nửa đầu năm: Bom tấn vẫn chưa lộ diện, phim được đào mộ trở thành tâm điểm! - Ảnh 7.

Đến tận tháng 6, phim của Bảo Thanh mới lên sóng tuy nhiên lần này Nhã Phương – Nhan Phúc Vinh mới là cặp diễn viên chính

Phim hành động, hình sự biệt tích

Đúng một năm trước, Người Phán Xử tạo nên một cơn sốt trên màn nhỏ khi là bộ phim tâm lý tội phạm đầu tiên do Việt Nam sản xuất với nhân vật chính là một ông trùm trong thế giới ngầm. Khán giả được một phen mãn nhãn bởi những pha hành động kịch tính và những cảnh quay khiến ai nấy phải rùng mình sợ hãi.

Nửa đầu năm nay, những khán giả trung thành của phim hình sự, hành động phải sốt ruột bởi dòng phim này cũng gần như mất dạng. Đánh Tráo Số Phận là phim hình sự hiếm hoi lên sóng thời gian gần đây, đáng tiếc là không nhận được sự quan tâm của khán giả. Thông tin về phần 2 của Người Phán Xử cũng gây xôn xao dư luận nhưng kết quả nhận về lại là 4 tập tiền truyện với lời hứa hẹn về việc giải đáp những thắc mắc còn bỏ ngỏ của phiên bản truyền hình.

Phim truyền hình Việt nửa đầu năm: Bom tấn vẫn chưa lộ diện, phim được đào mộ trở thành tâm điểm! - Ảnh 8.

Đánh Tráo Số Phận của Nhung Kate không được chú ý

Phim truyền hình Việt nửa đầu năm: Bom tấn vẫn chưa lộ diện, phim được đào mộ trở thành tâm điểm! - Ảnh 9.

Người Phán Xử tiền truyện sẽ giải đáp những thắc mắc còn bỏ ngỏ, tuy nhiên cảm giác như 4 tập này cứ như chỉ là làm... cho vui!?

Có vẻ các nhà sản xuất đang quá chú tâm cho những bộ phim tình cảm, gia đình mà quên mất mảnh đất màu mỡ đang chờ được khai thác. Hoặc cũng có thể họ đang chuẩn bị cho một dự án xứng tầm hoặc vượt mặt cả Người Phán Xử?!

Cơn sốt bất ngờ mang tên Phía Trước Là Bầu Trời

Thật kì lạ khi có thể khẳng định cái tên gây sốt nhất 5 tháng vừa lại là Phía Trước Là Bầu Trời, bộ phim ra đời cách đây 17 năm. Không phải vì phim được chiếu lại trên truyền hình mà chỉ vì Đài truyền hình ra mắt app xem phim online và Phía Trước Là Bầu Trời là phim được đưa vào hệ thống để giới thiệu. Không ngờ với chất lượng quá tốt cùng những chất liệu rất phù hợp với thời nay, bộ phim trở nên viral ở khắp mọi "ngõ ngách". Hàng loạt trích đoạn được đào mộ, các diễn viên cũng được í ới gọi tên. Đến nỗi Hà Hương, người đảm nhận vai Nguyệt, đã giã từ sự nghiệp phim ảnh từ lâu cũng phải xuất hiện trở lại để phục vụ khán giả hâm mộ.

Phim truyền hình Việt nửa đầu năm: Bom tấn vẫn chưa lộ diện, phim được đào mộ trở thành tâm điểm! - Ảnh 10.

Trước sức ảnh hưởng quá khủng, các diễn viên đã "tập hợp" để thực hiện phần ngoại truyện, mà mở đầu là tập phim đặc biệt "giao lưu" với Người Phán Xử và Cả Một Đời Ân Oán.

Cũng theo dòng hoài niệm mà một số phim cũ cũng được cư dân mạng nhắc lại như Cổng Mặt Trời, Xin Hãy Tin Em, Của Để Dành, Sóng Ở Đáy Sông, Hoa Cỏ May... nhưng vẫn chưa có phim nào thực sự "hot" như Phía Trước Là Bầu Trời.

Tạm Kết

So với năm 2017, truyền hình Việt nửa đầu năm nay có vẻ yên ắng hơn hẳn. Tuy nhiên xét cho cùng thì màn ảnh nhỏ vẫn đủ sức để giữ chân một lượng khán giả nhất định với những bộ phim chất lượng, không thảm hoạ. Và dĩ nhiên cũng không thể phủ nhận sự đầu tư chỉn chu, công phu của các ekip để đưa đến cho khán giả những bộ phim chất lượng nhất có thể.

Phía trước còn cả một bầu trời cho các nhà sản xuất có thể tung hoành, khán giả cứ chờ thôi bởi chắc chắn phim hay đang ở ngay trước mắt!