Từ xưa đến nay, nghề giáo luôn được tôn vinh là "nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo". Hơn cả một nghề nghiệp thông thường, dạy học còn là một nghệ thuật, một công việc đòi hỏi rất nhiều tâm huyết và nỗ lực.
Những người thầy, người cô từ bao đời nay luôn giữ vai trò là người chèo đò đưa bao nhiêu thế hệ học sinh qua dòng sông tri thức. Thầy cô không chỉ dạy chúng ta kiến thức, mà còn dạy ta cách làm người, cách đối nhân xử thế. Và dù ở nơi đâu, những người thầy, người cô cũng được ví như người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta.
Ngày 20/11 - Ngày nhà giáo Việt Nam, ngày dành riêng cho những người cha, người mẹ thứ hai ấy sắp đến rồi. Những ngày này, ở ngôi trường nào cũng có rất nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như một lời tri ân chân thành nhất gửi tới các thầy cô. Thế nhưng, có lẽ điều mà các thầy cô thực sự mong muốn không phải là quà cáp hay gì cả, mà chính là sự thấu hiểu từ học sinh cũng như sự cố gắng, những thay đổi và những thành tựu bạn sẽ đạt được.
Vậy hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thử xem các cô cậu học trò vốn vô tư liệu có thấu hiểu nỗi vất vả của các thầy, các cô hay không, và cùng lắng nghe thử những lời chúc tốt đẹp nhất các bạn muốn gửi đến thầy cô mình nhân ngày 20/11 là gì nhé!
Thế còn bạn thì sao? 20/11 này, bạn có về thăm lại thầy cô và trực tiếp dành tặng những lời chúc này đến các thầy, các cô?