Phỏng vấn độc quyền: Lần đầu Lê Thiện Hiếu kể về quá trình chuyển giới của mình

Nhật Chung; Photo: Trịnh Kim Điền; Clip: Võ Hoài Thiên, Theo Trí Thức Trẻ 22:19 21/11/2016

Thiện Hiếu đã có những chia sẻ chân thành nhất ngay sau khi bản thân trở thành hiện tượng mới phủ sóng ở khắp mọi ngóc ngách trên mạng xã hội Việt Nam.

Chưa đầy 1 ngày sau khi tập đầu tiên của cuộc thi "Sing My Song - Bài hát hay nhất" được phát sóng, cái tên Lê Thiện Hiếu cùng ca khúc "Ông bà anh" đã nhanh chóng phủ sóng khắp mọi ngóc ngách của mạng xã hội. Người thì thích thú vì bài hát này quá ư là dễ thương và ngộ nghĩnh, người lại tò mò trước câu chuyện của cô gái Lê Phương Thảo ngày nào giờ đã "lột xác" biến thành một Lê Thiện Hiếu bảnh bao với giọng hát ngọt ngào trên sân khấu.

Và dù gì thì cũng phải khẳng định rằng chàng trai này chính là hiện tượng mới của giới trẻ Việt.

Profile:

Tên thật: Lê Phương Thảo

Tên sau khi chuyển giới: Lê Thiện Hiếu

Ngày sinh: 23/4/1995

Cung hoàng đạo: Kim Ngưu

Hiện đang là ca sĩ tự do, chủ yếu đi hát tại các phòng trà ở Thái Nguyên.

Là thí sinh gây sốt ở tập 1 của cuộc thi "Sing My Song - Bài hát hay nhất" khi tự sáng tác và trình bày ca khúc "Ông bà anh" và đã thuộc về đội của nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Để hiểu rõ hơn cũng như giúp mọi người có cái nhìn chân thật hơn về anh chàng này, ngay lập tức chúng tôi đã có một buổi trò chuyện cùng Lê Thiện Hiếu. Gặp Hiếu ở một quán cà phê ngay giữa trung tâm quận 1, anh chàng này không giấu nổi sự bất ngờ về phản ứng của mọi người trước phần trình diễn của mình. Facebook mới đêm hôm trước chỉ có 3k người theo dõi vậy mà chưa đầy 24h sau con số này đã... tăng gấp 10 lần, tức hơn 30k lượt theo dõi. "Nói thiệt là từ đêm qua mình không dám bật wifi luôn đó. Thấy inbox nhảy liên tục mà hết hồn." - Thiện Hiếu bắt đầu buổi trò chuyện bằng một câu nói hết sức chân thành và ngô nghê.

Phỏng vấn độc quyền: Lần đầu Lê Thiện Hiếu kể về quá trình chuyển giới của mình - Ảnh 3.

Phỏng vấn độc quyền: Lần đầu Lê Thiện Hiếu kể về quá trình chuyển giới của mình - Ảnh 4.

"Chuyển giới là quyết định được đưa ra sau cả quá trình dài tích lũy sự can đảm."

Thông thường trong câu chuyện của những người bạn chuyển giới, chúng ta sẽ được nghe nhiều về những thứ có thể gọi nôm na là quá trình "tự nhận thức bản thân", "đấu tranh tư tưởng"..., nhưng đối với Thiện Hiếu - hay Phương Thảo của những năm trước, mọi thứ đều rất tự nhiên như lẽ ra nó phải thế.

Thiện Hiếu có thể chia sẻ một chút về thời bé của mình không?

Mình thời bé và mình của bây giờ gần như không khác gì nhau cả. Ngay từ hồi nhỏ mình đã không có cảm giác bản thân là con gái mà lúc nào cũng tự nhận là con trai. Mình thích chơi những môn lắp ráp hay những trò xe ôtô, siêu nhân. Đi biển cũng toàn cởi trần như bao thằng con trai khác, ở nhà thì mặc quần đùi của bố. Mình không trải qua giai đoạn "nhận thức bản thân" vì bản thân mình từ nhỏ đã là như thế.

Chắc hẳn bạn đã gặp không ít khó khăn từ gia đình đúng không?

Tất nhiên rồi, thời bé mình sao cũng được. Nhưng lớn lên, đặc biệt là vào giai đoạn dậy thì thì cả nhà mình rất lo lắng. Mọi người cũng "định hướng tư tưởng" lại cho mình. Rồi thậm chí còn cho mình đi khám bệnh nữa. Mẹ thì bắt mình phải để tóc dài. Nhưng rồi đến cuối cùng thì mọi thứ vẫn đâu vào đấy, mình vẫn là mình. Đến năm lớp 5 thì mình vẫn phải để tóc dài theo ý của gia đình. Đến năm lớp 7 mẹ mình mất thì mình lại cắt tóc đi.

Còn ba của Hiếu thì sao?

Mình còn một người chị gái nữa nhưng hiện chị đang ở Bắc Ninh nên nhà chỉ có mình ở với bố. Trước khi mình sử dụng liệu pháp chuyển giới thì bố cũng hay nói là mày nuôi tóc dài đi, rồi mặc váy đi. Có thời gian bố mình căng thẳng khiến không khí gia đình áp lực lắm. Đến lúc mình bắt đầu sử dụng liệu pháp thì bố vẫn nói nhắc nhở nhiều lắm. Nhưng dần dần đến khi bố thấy được sự nghiêm túc của mình thì bố cũng nguôi nguôi và ủng hộ.

Phỏng vấn độc quyền: Lần đầu Lê Thiện Hiếu kể về quá trình chuyển giới của mình - Ảnh 5.

Từ khi nào mà Hiếu ấp ủ dự định được chuyển giới?

Đó giống như là một ước mơ của mình từ lâu rồi. Nhưng không đủ dũng cảm để làm. Cái quyết định đó không nảy ra trong một sớm một chiều mà cần cả một quá trình để tích lũy sự can đảm. Khi mà mình đủ can đảm rồi thì mình mới dám thực hiện ước mơ đó và chịu trách nhiệm với hành động của bản thân. Số tiền để thực hiện liệu trình là tiền do mình tiết kiệm được trong quá trình đi hát ban nhạc ở Thái Nguyên. Thật ra thời gian đầu mình lo lắng lắm, nhưng nhờ có nhiều anh em xung quanh giúp đỡ và chỉ bảo những nơi uy tín để làm, bác sĩ giỏi để khám nên mình mới an tâm phần nào.

Trong cộng đồng LGBT thì hiện nay chỉ có Gay và Les là hai nhánh nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Trong khi đó những người chuyển giới vẫn còn bị nhìn nhận khá khắt khe và soi xét. Bản thân Hiếu có cảm thấy như vậy không?

Hiếu cảm thấy may mắn vì mình không gặp quá nhiều dị nghị. Cuộc sống của mình bình yên lắm. Bạn bè, người thân và cả hàng xóm đều khá thoải mái. Có lẽ một phần cũng nhờ lối sống khép kín của mình. Tuy nhiên thông cảm và thương là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện khác. Cái sự chấp nhận đó cần một thời gian dài. Bây giờ mọi người vẫn đang từng bước làm quen với Thiện Hiếu và tập quên đi hình ảnh cũ của Phương Thảo.

Vào Facebook của bạn thì thấy mọi người hay gọi bạn là "Thảo boy", cái tên này từ đâu ra? Còn tên hiện tại mà bạn đang xài thì sao?

Hồi xưa đi học trong lớp có nhiều người tên Thảo nên bạn bè hay gọi "Thảo boy" để phân biệt, nghe riết thấy quen luôn. Còn tên hiện tại của mình thì cũng dễ hiểu lắm, Hiếu là vì mình muốn ghép với Thảo (tên thật) để thành "Hiếu Thảo". Còn Thiện là trong "lương thiện", như một cách mình tự nhắc nhở bản thân phải sống tốt mỗi ngày.

Phỏng vấn độc quyền: Lần đầu Lê Thiện Hiếu kể về quá trình chuyển giới của mình - Ảnh 6.

Phỏng vấn độc quyền: Lần đầu Lê Thiện Hiếu kể về quá trình chuyển giới của mình - Ảnh 7.

Bạn có gặp nhiều khó khăn hay vấn đề về tâm lý trong khoảng thời gian một năm chuyển giới không?

Có chứ. Đầu tiên là mình cứ sợ rằng không biết nếu mẹ còn sống mà mẹ mình thấy mình như thế này thì có buồn không. Cái thứ hai là cứ mỗi ngày trôi qua là cơ thể và giọng nói mình lại thay đổi đi rất nhiều. Đó thật sự là những ngày tháng hoang mang của mình vì không biết rồi mình sẽ trở thành ai, trong hình hài như thế nào.

"Tập sáng tác là cách để mình vượt qua áp lực khi vỡ giọng."

Gia đình đã phản ứng thế nào khi biết bạn tham gia cuộc thi Sing My Song?

Gia đình mình cũng mông lung lắm (cười). Vì ban đầu mình giấu mọi người để thi mà, mãi đến khi BTC cuộc thi liên hệ thông báo mình đã lọt vào vòng trong và mời vào TP.HCM để thi thì lúc đó mình mới nói với mọi người. Nhiều người cũng nghĩ rằng mình đi thi chắc chẳng giành được giải gì hay cũng sớm bị loại thôi vì ở đây nhiều người giỏi thế cơ mà, còn mình thì chả học hành nhạc lí chẳng biết nốt nhạc nào. Đến bây giờ thì mọi người mới bất ngờ. Và nói thật là cả mình cũng bất ngờ vì hiệu ứng quá tốt từ màn trình diễn kia.

Từ hôm qua đến giờ gia đình đã liên hệ với bạn chưa?

Ba mình có gọi điện và hỏi là mình ở đây có ổn không, rồi thì có thiếu tiền không để còn biết mà gửi vào. (cười)

Phỏng vấn độc quyền: Lần đầu Lê Thiện Hiếu kể về quá trình chuyển giới của mình - Ảnh 8.

Bạn bắt đầu nhận ra mình có năng khiếu âm nhạc từ khi nào?

Thời điểm chính xác thì mình không nhớ rõ nhưng đại khái là lúc đó còn nhỏ lắm. Âm nhạc như có sẵn trong máu của mình rồi. Từ hồi lớp 5 lớp 6 là đã bắt đầu hát nghêu ngao mọi lúc mọi nơi. Dần dần bắt đầu tập hát, rồi cảm thấy yêu thích hơn và gắn bó cho đến tận bây giờ.

Hiếu có học hát qua trường lớp hay các khóa học không?

Mình không có điều kiện để đi học. Để trang trải chi phí hàng ngày đã là khó lắm rồi nên mình chưa có cơ hội để theo học những lớp chuyên nghiệp bài bản. Mọi thứ như hôm nay đều là do bản năng mà ra.

Trước Sing My Song thì bạn đã từng tham gia cuộc thi nào chưa?

Thật ra trước đó mình từng thi The Voice và X-Factor rồi nhưng khi đó chưa vỡ giọng nên giọng hát không có gì đặc biệt, rớt ngay từ vòng gửi xe luôn. Mãi đến Sing My Song thì mình mới được mọi người chú ý đến.

Trong một clip tự up lên Facebook thì có thể thấy giọng của Hiếu hiện tại đã khác hơn trước rất nhiều, trầm hơn và nam tính hơn hẳn?

Đúng rồi trước đây giọng mình khá thanh nhưng kể từ ngày chuyển giới thì chất giọng trở nên trầm hơn hẳn. Thời gian đầu mình áp lực lắm vì không quen với tông giọng mới. Trước đây mình có hẳn một danh sách những bài hát yêu thích nhưng đến bây giờ thì không hát được nữa rồi vì giọng không còn phù hợp.

Phỏng vấn độc quyền: Lần đầu Lê Thiện Hiếu kể về quá trình chuyển giới của mình - Ảnh 9.

Phỏng vấn độc quyền: Lần đầu Lê Thiện Hiếu kể về quá trình chuyển giới của mình - Ảnh 10.

Hiếu bắt đầu tập sáng tác từ khi nào?

Trước đây mình chỉ tập trung hát thôi, lâu lâu mới sáng tác cho vui. Nhưng rồi sau này khi mà stress thì mình bắt đầu tập tành sáng tác nhiều hơn. Tính đến nay là mình đã có gần 10 tác phẩm làm "của riêng" rồi. Thường thì mình sẽ lấy cảm hứng sáng tác từ những thứ mà mình nhìn thấy xung quanh hoặc từ chính câu chuyện của bản thân mình.

Bạn đi hát phòng trà được bao lâu rồi và cảm giác khi đứng hát trên sân khấu phòng trà với sân khấu của Sing My Song có gì khác nhau không?

Mình chỉ mới đi hát từ tháng 12 năm ngoái thôi và được đi hát là nhờ có bạn bè giới thiệu. Cảm giác đứng hát ở phòng trà khác với hát trên sân khấu lớn lắm. Mình hát ở phòng trà là phục vụ cho một đối tượng có gu, có sở thích âm nhạc nhất định. Còn khi đứng trên sân khấu thì phải phục vụ rất nhiều người với nhiều sở thích khác nhau. Làm thế nào để cân bằng giữa mong muốn của mọi người và cá tính âm nhạc của bản thân là một bài toán rất khó đối với mình.

Bài hát "Ông bà anh" hiện đang được rất nhiều người yêu thích. Bạn sáng tác bài đó trong bao lâu và cảm hứng từ đâu?

Mình lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình dang dở của bản thân. Tin hay không tùy bạn nhưng mình chỉ mất đúng 1 ngày để sáng tác ca khúc này. Mình thấy thời nay sao mọi người yêu đương dễ dãi quá, đôi khi nó chỉ là cảm xúc thoáng qua hay những rung động nhất thời thôi nhưng mọi người đã vội cho đó là tình yêu. Yêu đương thời nay sao mà cũng mệt mỏi và nhiều lo toan quá. Trong khi mình thấy ông bà mình khi xưa yêu nhau dễ thương lắm.

Phỏng vấn độc quyền: Lần đầu Lê Thiện Hiếu kể về quá trình chuyển giới của mình - Ảnh 11.

Phỏng vấn độc quyền: Lần đầu Lê Thiện Hiếu kể về quá trình chuyển giới của mình - Ảnh 12.

Rất nhiều người tò mò muốn biết về chuyện tình cảm của Hiếu?

Mình cũng đã từng hẹn hò với nhiều người nhưng nhìn lại thì vẫn chưa có cái nào đủ sâu đậm để có thể gọi là "mối tình". Trong tình yêu mình là một "ông cụ non" chính hiệu. Rất khó tính và xét nét. Có lẽ vì vậy nên đến giờ vẫn ế đây hehe!

Với sức hút lớn như hiện nay, Hiếu dự định sẽ làm gì trong những vòng tiếp theo để giữ vững độ hot?

Thú thật là mình cũng lo lắm vì bây giờ hát bài gì đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ đem ra so sánh với "Ông bà ta". Nên thôi, trước mắt mình cứ tập trung chơi hết sức mình. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận và không so sánh những bài hát của mình với nhau. Mỗi bài hát là một cảm xúc, một nguồn cảm hứng khác nhau nên mình nghĩ việc so sánh dù thế nào thì cũng rất khập khiễng.

Cảm ơn Hiếu rất nhiều về buổi trò chuyện thú vị này!