Phụ nữ thông minh vừa yêu vừa biết nhõng nhẽo

Thụy Nhiên, Theo Trí Thức Trẻ 22:01 11/07/2017

Nếu có thể, phụ nữ cứ cho mình cái quyền được dựa dẫm, được nhõng nhẽo với người mình yêu đi, mạnh mẽ người đời là đủ rồi.

Phụ nữ có thể không cần đẹp, nhưng nhất định phải thông minh. Sắc đẹp sẽ phai nhạt theo thời gian, còn trí tuệ sẽ theo bạn mãi mãi, đó là thứ vũ khí sắc bén bảo vệ bạn trước những khó khăn mà số phận đem ra thử thách bạn. Nhưng trí tuệ không chỉ gói gọn trong những hiểu biết đơn thuần, mà còn trong cách bạn sống, bạn yêu ra sao.

Người ta thường nói phụ nữ nhất định phải thật độc lập trong tình yêu, để lỡ khi đàn ông bỏ mình mà đi, mình vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu sống tốt. Điều này không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Không ai có thể dạy chúng ta cách yêu như thế nào, yêu ra làm sao. Chỉ có là hãy yêu để không bao giờ phải hối tiếc. Thế nên nếu có thể, phụ nữ cứ cho mình cái quyền được dựa dẫm, được nhõng nhẽo với người mình yêu đi, mạnh mẽ người đời là đủ rồi.

Với đàn ông, dù ở ngoài bạn có là sếp của hàng trăm nhân viên, có là người tài giỏi đến mức nào thì khi bạn trở về trong vòng tay họ, bạn vẫn chỉ là những chú chim bé nhỏ cần được che chở, nâng niu mà thôi. Vậy thì tội gì mà phụ nữ không hưởng thụ cái đặc quyền ấy của mình, cứ nhõng nhẽo, cứ làm mình làm mẩy một chút đi, nhỉ?

Phụ nữ thông minh vừa yêu vừa biết nhõng nhẽo - Ảnh 1.

Đừng quá đặt nặng vấn đề độc lập, tự chủ trong tình yêu. Đừng cố gò ép bản thân vào những yêu cầu của xã hội nếu bạn không thực sự thích chúng.

Một cô gái nào đó được ca ngợi vì có thể tự giải quyết các rắc rối, nhưng bạn lại cần có bàn tay giúp đỡ của người đàn ông. Vậy thì hãy dựa vào họ, nếu họ cũng rất vui lòng làm điều ấy cho bạn.

Hay một cô khác lại được ngưỡng mộ vì đã 30 tuổi mà vẫn chưa vướng bận chồng con, tự do với cuộc đời mình; nhưng bạn lại muốn lập gia đình sớm để có thể được ở bên người bạn yêu mỗi ngày, thế thì cũng hãy làm đi.

Khi bạn mang tâm hồn của một chú mèo con, bạn không thể bó buộc mình sống như một mãnh hổ. Hãy cứ là mình, dù có đôi lúc yếu đuối, có đôi lúc trẻ con và thích đòi hỏi thì cũng hãy sống thật như thế. Phụ nữ thông minh không bao giờ cố gắng hướng tới hình mẫu hoàn hảo mà xã hội đặt ra, mà họ sống tự do, sống thoải mái khi được làm những gì mình thích.

Phụ nữ thông minh vừa yêu vừa biết nhõng nhẽo - Ảnh 2.

Nếu bạn là một cô gái yếu mềm, nhạy cảm và thích được dựa dẫm vào người yêu, mong bạn sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương và chiều chuộng bạn. Nhưng cũng đừng vì thế mà ỷ lại tất cả vào họ, hãy nhõng nhẽo một cách thông minh.

Còn nếu bên cạnh bạn đang có một cô gái như vậy thì cũng đừng vội vàng chỉ trích họ không độc lập như những người khác, hay xem thường họ. Đấy mới là những người phụ nữ thông minh, biết tận dụng hết đặc quyền của phái yếu!