Pocari và câu chuyện “đã khát” đầy cảm hứng của người Nhật

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 12/08/2018

Nhật Bản luôn khiến cả thế giới tò mò vì những câu chuyện văn hóa tuyệt vời, và tôi chứng kiến điều đó qua khái niệm “đã khát” đậm chất Nhật mà ít ai biết đến...

Lần đầu tiên tôi biết đến Pocari là qua hình ảnh các nhân vật bóng rổ trong truyện manga Nhật mỗi khi thi đấu xong, trên tay thường cầm Pocari Sweat uống liên tục với vẻ mặt thật “đã khát”. Về sau, khi có dịp du lịch và công tác đến Nhật, tôi mới biết câu chuyện “đã khát” này là cả một nguồn cảm hứng, là cả câu chuyện dài về tinh thần Nhật Bản tràn đầy năng lượng.

Pocari - Cảm hứng được khơi nguồn từ những chuyến đi xa

POCARI ra đời như thế nào?

Chuyện kể trong chuyến công tác đến Mexico, một nhà nghiên cứu của Tập đoàn Dược Otsuka (Nhật Bản) bị tiêu chảy cấp, dẫn đến tình trạng cơ thể bị thiếu nước và chất dinh dưỡng trầm trọng. Vì điều kiện thiếu thốn của Mexico lúc bấy giờ, ông không được uống gì ngoài nước. Một lần khác ông tình cờ trông thấy một vị bác sĩ uống nước biển để bổ sung dinh dưỡng. Lúc đó, ông nảy sinh ý tưởng cải tiến nước biển thành một loại nước uống bổ sung dinh dưỡng. Ông trở về Nhật và cùng các cộng sự tiến hành nghiên cứu, sau khi chắt lọc từ hàng ngàn thử nghiệm đã ra đời hai mẫu thử: một mẫu thử Pocari ít đường và một mẫu thử Pocari nhiều đường. Để tìm ra sản phẩm nào thật sự phù hợp với người tiêu dùng, các nhà nghiên cứu đã quyết định… đi leo núi.

Pocari và câu chuyện “đã khát” đầy cảm hứng của người Nhật - Ảnh 2.
 

Pocari ở Japan. (Nguồn: fkshin0907)

Khi lên đến đỉnh, cơ thể rất khát và đầy mồ hôi, họ lấy hai mẫu thử ra dùng. Và kết quả thật bất ngờ! Trái ngược với những dự đoán ban đầu, mẫu thử ít đường dễ uống và cơ thể dung nạp một cách thoải mái hơn, cơn “đã khát” thấm sâu và lan tỏa khắp cơ thể, chứ không chỉ ở vị giác. Và cuối cùng, Otsuka và các cộng sự của mình đã chọn tung ra thi trường mẫu thử ít đường dù rằng khi đó cả thị trường Nhật vào những năm 80 rất ưa chuộng các sản phẩm giải khát có đường.

Cảm giác “đã khát” mà Pocari mang lại không chỉ là cơn mát lạnh nhất thời, mà hàm chứa sau câu chuyện này là niềm tự hào của người Nhật về một phát minh đã thay đổi quan niệm về nước uống đóng chai. Ai cũng nghĩ nước đóng chai không tốt cho sức khỏe nhưng Pocari của người Nhật hoàn toàn khác biệt. Chính là việc dám chọn mẫu thử ít đường tung ra thị trường - một quyết định kinh doanh đang đi ngược với thị hiếu tiêu dùng lúc bấy giờ nhưng lại chính là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe người tiêu dùng. Cụ thể, Pocari được sử dụng không chỉ để bù nước khi khát mà còn dùng trong các trường hơp mất nước trầm trọng do tiêu chảy cấp, sốt hay say nắng. Và sau hơn 30 năm, đền đáp lại quyết định dũng cảm của năm ấy, Pocari đã chiếm vị trí số 1 không chỉ ở Nhật mà còn ở Hàn Quốc, Hồng Kông, Indonesia.

Giờ đây không chỉ là sự tự hào của người Nhật

Khi khát hoặc sau khi vận động chảy nhiều mồ hôi, như phản xạ tự nhiên, tôi thường nghĩ tới một chuyện duy nhất là kiếm thứ gì đó mát mát, có ga, nhiều đường để nạp nhanh tức thì. Nhưng ở Nhật thì điều này lại có vẻ khá lắm chuyện. Bởi lẽ giải pháp “đã khát” không chỉ nhằm xoa dịu vị giác, mà còn là bổ sung nước và ion bên trong cơ thể, khiến cả người được giải nhiệt, đã khát toàn thân. Đây cũng chính là lý do khiến Pocari trở nên thường nhật trong cuộc sống của người Nhật. Càng hiểu về nước Nhật, tôi càng bị sự “lắm chuyện” ấy chinh phục hoàn toàn và có 1 cái nhìn khác về đã khát.

Ngày nay, đi gần như khắp châu Á, tôi có thể bắt gặp Pocari trên kệ hàng hoặc tủ mát. Với những ai biết tới Pocari ở Nhật thì cảm giác đầu tiên đều là vui sướng vì chẳng cần ở Nhật mới có thể “đã khát đúng kiểu Nhật” nữa. Thế rồi, đến Thái Lan, sau những buổi shopping thả ga tại Siam Center, tối tối tôi cũng mò ra 711 tìm cho được vài chai Pocari; đến Hàn Quốc, sau khi say sưa với Soju cùng các oppa, lại lọ mọ đi kiếm Pocari giải rượu; hay tới Indonesia, vừa bước chân ra khỏi khách sạn, đã gặp combo nắng gắt kèm kẹt xe thì lại nghĩ ngay tới Pocari liền.

Pocari và câu chuyện “đã khát” đầy cảm hứng của người Nhật - Ảnh 3.

Pocari ở Indonesia. (Nguồn:pocariid)

Pocari và câu chuyện “đã khát” đầy cảm hứng của người Nhật - Ảnh 4.

Pocari ở Singapore. (Nguồn: Pocari SG)

Pocari và câu chuyện “đã khát” đầy cảm hứng của người Nhật - Ảnh 5.

Noo Phước Thịnh “đã khát” cùng Pocari

Và giờ đây tại Việt Nam, bạn đã có thể dễ dàng tận hưởng cảm giác “đã khát” có 1-0-2 của Pocari. Không điều gì tự hào hơn khi nhìn thấy Pocari được ưa chuộng ở khắp mọi nơi, xứ sở phù tang giờ đây ngoài hoa anh đào và núi Phú Sĩ, có lẽ chúng ta cũng cần nhớ đến Pocari mới đủ bộ để leo núi và ngắm hoa đào nhỉ?