Premier League, “thùng rác vàng” của châu Âu

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:10 23/07/2017

Real Madrid sắp bỏ túi 100 triệu bảng nhờ bán 2 cầu thủ… dự bị cho Premier League. Hai cầu thủ rời Roma với mức giá kỷ lục của CLB này cũng đều gia nhập Premier League. Người Anh hào phóng hay họ chỉ là thùng rác vàng của châu Âu?

Alvaro Morata đến Chelsea với giá chuyển nhượng kỷ lục: 70 triệu bảng. Để hình dung về mức độ khủng khiếp của con số này, hãy nhớ rằng: Chỉ cách đây đúng 1 năm, Real Madrid đưa ra đề nghị: Juventus chỉ cần trả 30 triệu bảng là có thể sở hữu Morata. Thời điểm đó, Morata vừa kết thúc hợp đồng cho mượn tại Juve.

Premier League, “thùng rác vàng” của châu Âu - Ảnh 1.

Alvaro Morata cập bến Chelsea với mức giá kỷ lục 70 triệu bảng.

Nhưng Lão bà thành Turin đã từ chối. Đã từng có thời điểm, chỉ với 30 triệu bảng là đủ để có được sự phục vụ của Morata. 1 năm sau, con số này tăng lên 70 triệu bảng. Trong 1 năm qua, Morata đã làm những gì để giá trị của anh tăng vọt như vậy?

Thật bi kịch: Morata dành phần lớn thời gian trong mùa bóng vừa qua để… ngồi dự bị ở Real (Morata chỉ có đúng 5 trận đá đủ 90 phút tại La Liga mùa trước). Tất nhiên, anh vẫn thường xuyên được tung vào sân từ băng ghế dự bị và vẫn ghi bàn khá đều đặn mỗi khi được sử dụng. 

Nhưng vỏn vẹn 15 bàn thắng ghi cho Real mùa trước là chưa đủ để giá trị của Morata tăng vọt từ 30 triệu lên 70 triệu bảng. Hơn thế nữa, ra sân trong tâm thế một cầu thủ dự bị bao giờ cũng khác rất xa so với nhiệm vụ đá chính và gánh vác toàn bộ trọng trách ghi bàn tại một CLB lớn.

Nhưng Morata chí ít còn là một tên tuổi lớn và những gì người ta kỳ vọng anh sẽ làm cho Chelsea dẫu sao cũng xứng đáng với con số 70 triệu bảng. Còn thương vụ Danilo chuẩn bị gia nhập Premier League với giá 30 triệu bảng mới thật sự là một cơn điên.

Premier League, “thùng rác vàng” của châu Âu - Ảnh 2.

Man City đang muốn có hậu vệ Danilo của Real Madrid với mức giá 30 triệu bảng.

Nếu bạn không phải là một fan thật thụ của Real, hoặc không thường xuyên xem Real thi đấu thì hẳn cái tên Danilo sẽ khiến nhiều người phải băn khoăn: Cầu thủ này là ai? Danilo chỉ là một hậu vệ dự bị và dự bị đúng nghĩa chứ không thường xuyên vào sân như Morata.

Thi thoảng HLV Zidane cũng tạo cơ hội để Danilo chứng tỏ mình ở vị trí hậu vệ phải, nhưng năng lực và màn trình diễn của cầu thủ người Brazil này cho thấy, anh còn lâu mới có nổi vị trí đá chính ở Real. Danilo phải ra đi vì anh không được Real sử dụng và bản thân Real cũng không có nhu cầu sử dụng Danilo.

Một hậu vệ như Danilo có thể kiếm ở bất kỳ đâu, nhưng anh lại được Man City liên hệ và hỏi mua với mức giá lên tới… 30 triệu bảng - mức giá vốn chỉ dành cho những hậu vệ hàng đầu thế giới. 

Premier League, “thùng rác vàng” của châu Âu - Ảnh 3.

Mohamed Salah đến Liverpool với mức giá 36,9 triệu bảng.

Khá nhiều người cho rằng, nếu Real bán được Danilo với giá 30 triệu bảng thì đây sẽ là vụ làm ăn thành công nhất trong lịch sử CLB này. Và nếu Man City đồng ý mua Danilo với ngần ấy tiền, họ sẽ tạo thành một tiền lệ xấu. Sẽ có thêm những cầu thủ chất lượng trung bình được chào mời ở Premier League với mức giá vốn chỉ thuộc về những ngôi sao.

AS Roma cũng là một trong những CLB kiếm bộn tiền nhờ làm ăn với Premier League Hè này. Chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, kỷ lục về số tiền thu về từ bán cầu thủ của Roma liên tục được lập. Đầu tiên là Antonio Rudiger được bán cho Chelsea với giá 30 triệu bảng và kế đó là Mohamed Salah sang Liverpool với giá 36,9 triệu bảng. Trước 2 "quả bom tấn" này, Roma cũng từng thu về số tiền kỷ lục 25 triệu bảng nhờ bán Erik Lamela cho Tottenham.

Rudiger là một trung vệ không quá xuất sắc và cũng chưa để lại nhiều dấu ấn. Salah còn tệ hơn. Anh từng thi đấu cho Chelsea và thất bại nặng nề. Hà cớ gì mà 2 cầu thủ này lại mang về những số tiền kỷ lục cho Roma?

Premier League, “thùng rác vàng” của châu Âu - Ảnh 4.

Dani Alves lật kèo với Man City để đến với PSG.

Sự giàu có của Premier League là quá rõ ràng. Gói bản quyền truyền hình trị giá tới 5,1 tỷ bảng giúp đến cả một CLB xuống hạng cũng bỏ túi cả trăm triệu bảng tiền bản quyền. Nhưng người Anh đang biến thành những con lừa bị châu Âu dắt mũi trên thị trường chuyển nhượng.

Đau lòng hơn khi nhận ra, bóng đá Anh phải trả những mức giá rất cao, tăng lương gấp đôi, gấp ba cho nhiều cầu thủ để thuyết phục họ gia nhập là bằng chứng cho thấy chất lượng chuyên môn của Premier League đang xuống dần. 

Có bao giờ người Anh tự hỏi: Tại sao Dani Alves lại chọn PSG thay vì Man City? Tại sao James Rodriguez lại đến Bayern thay vì Premier League? Tại sao đối với các đội bóng Anh, Neymar là một cái tên ngoài tầm với mà PSG lại có thể (sắp) chiêu mộ được anh?

Premier League, “thùng rác vàng” của châu Âu - Ảnh 5.

Di Maria là một thương vụ thất bại điển hình của Premier League.

Và hãy thử điểm lại: Có bao nhiêu cầu thủ trị giá trên 50 triệu bảng về Premier League mà tỏa sáng? Gần như không có ai cả. Những cầu thủ trở thành huyền thoại ở Premier League đều đến từ những đội bóng bình thường, với những mức giá chuyển nhượng bình thường. Chỉ trong điều kiện đó họ mới không trở thành mục tiêu săm soi của truyền thông.

Vài mùa bóng trở lại đây, bóng đá Anh mất tích ở sân chơi Champions League, một phần có lẽ cũng chính vì Premier League bị biến thành một cái thùng rác khổng lồ, hổ lốn những ngôi sao thượng vàng hạ cám.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày