Quà "chất" tặng nhau mùa Tết

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 13/01/2017

Những món quà cực chất, mang đậm cá tính và gần gũi, tiện dụng luôn được giới trẻ dành tặng nhau khi Tết đến. Xuân Đinh Dậu đang tới gần, khám phá xem tặng phẩm độc đáo, “đóng mộc giới trẻ” nào đang được… lên ngôi?

Quà Tết người trẻ: Những sáng tạo có 1-0-2

Tự tay “vẽ vời” trang trí lên chiếc nón bảo hiểm vừa mua, Tú Anh (ĐH KHXH&NV) bật mí đây là quà Tết dành cho “thằng bạn thân” chơi chung từ hồi lớp 4. “Thấy nó hay đi phượt, tặng nó cái nón bảo hiểm cho nó… nhớ mình! Những hình vẽ trên đó cũng toàn là thứ mà riêng nó nhìn vô sẽ hiểu bao nhiêu kỷ niệm giữa hai đứa”, cô nàng tomboy nghịch ngợm nhưng cũng rất sâu sắc tâm sự.

Với Lê Nhân (Hà Nội), quà Tết của chàng trai chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12 dành cho cả lớp là bài hát “Tri kỷ” của Phan Mạnh Quỳnh, tự hát, tự thu âm và đăng lên trang blog lớp 12A6. “Sắp chia tay rồi. Món quà này sẽ nhắc cả hội nhớ tới tháng năm tuyệt đẹp cùng học bên nhau. Hi vọng tình bạn tri kỷ sẽ còn mãi”.

Quả thật, không như “người lớn” chọn quà Tết thường phảng phất sự trang trọng chuẩn mực, những món quà của “người trẻ” luôn mang theo đầy ắp… bất ngờ khó đoán! Xu hướng chọn quà của các bạn trẻ coi trọng cá tính, sự độc đáo, phong cách thời thượng và cả nét thân mật, gần gũi. Một chiếc ví khắc tên của bạn, một cây bút với lời chúc “Đậu đại học nha!”, hay chiếc ốp lưng điện thoại “Tớ mất công cả buổi mới tìm ra hình của cung Nhân Mã” sẽ khiến người nhận vỡ òa cảm xúc.

Một xu hướng quà Tết độc đáo nữa mà người trẻ thích tặng nhau giữa thời bận rộn chính là… thời gian và sự quan tâm! Hạnh My (ĐH Tôn Đức Thắng) chia sẻ: “Cuối năm, nhỏ bạn thân chạy xe qua ký túc xá đón mình, bảo ‘mới lãnh lương làm thêm, bao mày một bữa’. Rồi nó còn miễn phí cho tấm thiệp tự tay làm, ‘Năm nay tao làm thiệp tay kiếm thêm, nhưng với mày tao cho… nợ!’ Sau đó, hai đứa ra cà phê bệt bên hông Nhà thờ Đức Bà. Chỉ hai ly nước, một chiếc thiệp tay, gói bánh Cosy mè giòn rụm vị quen thuộc, rồi tíu tít kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Vậy thôi mà sao thấy món quà ấy quý giá đến vậy!”.

Quà chất tặng nhau mùa Tết  - Ảnh 1.

Bên cạnh các hộp bánh kẹo trang trọng dành cho mục đích biếu tặng, Mondelez Kinh Đô còn có thêm những gói bánh nhỏ xinh tiện dụng và đậm chất trẻ trung, giúp các bạn trẻ thêm gắn kết ngày Tết

Ngọt ngào món quà “độc chiêu”: Bên nhau tròn vị Tết!

Không cần đến vật chất xa hoa, với người trẻ, quà Tết dễ thực hiện nhất và được ưa chuộng nhất không đâu xa, có thể chỉ giản dị là câu hỏi: “Rảnh chưa, đi chơi nhé?”. Hẹn hội bạn thân ghé qua khu chợ Tết, chọn một quán cà phê “chất chất” hay vừa ngồi nhâm nhi mấy chiếc bánh yêu thích vừa ngắm hoàng hôn bên sông…, những khoảnh khắc ngọt ngào ấy giống như món quà chỉ bạn bè thân thiết mới “đủ sức” tặng cho nhau.

Ngọc Mai (ĐH Mỹ Thuật, TP.HCM) tiết lộ một kỷ niệm: “Nhóm mình hay hẹn đi chúc Tết thầy cô, sau đó đến mấy lễ hội Xuân, vừa chụp hình vừa chơi đùa. Nhớ năm ngoái đang đi chơi, mình quay qua cậu bạn thân, giả vờ than: ‘Đói bụng quá!’. Không ngờ, cậu ta chìa ra gói bánh AFC nhỏ nhỏ cất trong ba lô, nói: ‘Nè, ăn đi! Mốt tui đi du học, hổng có ai nhớ đem theo sẵn bánh bà thích cho bà ăn nữa đâu!’. Không hẳn là quà tặng, nhưng quả thật gói bánh đó trở thành món quà Tết ngọt ngào nhất mình từng được nhận”.

Giữa nhịp sống tất bật “Anh và em yêu nhau thời Facebook, Zalo” - như lời bài hát đang thịnh hành trong giới trẻ, quả là khó tìm ra món quà nào đáng yêu bằng khoảnh khắc đi chơi với nhau, ngồi bên bạn bè chuyện trò, ca hát, ăn những chiếc bánh cả nhóm cùng ưa thích. Và “món quà” nhỏ - không nói ra nhưng bạn trẻ nào cũng nhớ để mang theo trong buổi họp mặt đầu Xuân - chính là hương vị “tri kỷ”: những gói bánh Cosy giòn tan, kẹo Koko thơm phức hay Oreo ngọt ngào …Có bạn còn dẫn nhau đến tiệm quà bánh gia đình, cùng nhau lặn ngập trong những hương vị đầy yêu thương rồi tuyên bố “Thoải mái chọn đi, rồi tao nói ông già tao… lì xì Tết”

Quà chất tặng nhau mùa Tết  - Ảnh 2.

Người trẻ lì xì Tết bằng những hộp bánh đầy ắp yêu thương

“Ghi điểm” với bạn thân, hóa ra đâu cần đến món quà gì to tát hơn gói bánh yêu thích và những phút giây đầy ắp tiếng cười đâu nhỉ?

SaveSaveSave