Những ngày cuối của năm luôn đem tới cho ta những cảm xúc bồi hồi khó tả không yên. Một năm trôi qua với biết bao nhiêu thăng trầm, một năm mà con người ta mải mê với những guồng quay của công việc và các mối quan hệ. Và bạn ơi, nếu như còn đang quay cuồng trong những bộn bề cuộc sống, hãy thử sống chậm lại một chút. Nhâm nhi một cốc cà phê đậm đà, thả hồn trong một góc phố thân quen, tám đôi ba câu chuyện bên những người bạn hữu. Và nếu được, hãy thử làm mới tâm hồn mình tại những không gian mới lạ, giàu sức sống như tại quán cà phê mang tên Laka Coffee.
Laka với không gian đậm chất Pháp tại phố Hàng Tre, Hà Nội.
Tất cả bài trí nội thất tại Laka đều được phủ sắc màu đỏ rực ấn tượng, đầy sức sống.
Chuỗi cà phê mà tôi muốn nhắc đến có tới 2 địa điểm: 1 địa điểm nằm tại phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm và 1 địa điểm khác nằm tại phố Hoàng Cầu, Đống Đa. Nếu như không gian của Laka tại phố Hàng Tre mang đặc trưng của một quán cà phê phố cổ, với vỉa hè công rộng rãi, tầm nhìn rộng ngắm phố phường, thì Laka tại Hoàng Cầu lại có không gian mở với giếng trời đón ánh sáng, sẵn sàng cho ra đời "vạn bức hình sống ảo".
Không gian tại Laka Hoàng Cầu thoáng mát với giếng trời.
Đến với Laka, bạn không chỉ có không gian để tám chuyện, hội họp mà còn có thể làm việc.
Ắt hẳn, ấn tượng đầu tiên của bạn về quán cà phê này chính là màu sắc quá đỗi nổi bật: sắc đỏ. Đến với Laka Coffee, tất cả mọi đồ nội thất, bàn ghế, cốc chén, thậm chí cả đồng phục của nhân viên… đều chìm trong sắc đỏ đầy sức sống. Kết hợp cùng mái hiên nhà uốn lượn, những bụi hoa hồng đỏ rực, Laka hiện lên như những quán cà phê của đồi Montmartre, thuộc nước Pháp lãng mạn giữa lòng thủ đô xô bồ và vội vã.
Tương tự như câu slogan được in đậm trên mái hiên của Laka "We always smile", đến với Laka bạn sẽ cảm nhận được sự tận tình, chu đáo và thân thiện trong phục vụ. Những nhân viên tại Laka rất biết chiều khách, không quá vồn vã trong việc nhận order từ khách hàng, nhưng đủ tinh tế để gợi ý giúp bạn những lựa chọn đồ uống thú vị cho một ngày cuối tuần thi vị, tao nhã.
Nhân viên tại Laka không chỉ tinh tế, thân thiện mà còn vô cùng chuyên nghiệp.
Những đồ uống phủ sắc đỏ rực đầy sức sống tại Laka.
Vậy còn thực đơn đồ uống thì sao? Điều thú vị đó là mặc dù mang trong mình hình hài của một quán cà phê đậm chất Pháp, đồ uống tại Laka lại có mức giá vô cùng phải chăng, tựa như một quán cà phê bình dân, chỉ từ 25.000 VNĐ - 55.000 VNĐ. Những đồ uống nhất định bạn phải thử khi tới đây đó là cà phê hay trà vải cơm cháy. Nhâm nhi ly cà phê đậm đà khỏi bàn; trà vải thanh mát, tinh khiết, giúp "làm mới" tinh thần sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi, ngắm dòng người qua lại trên những con phố tấp nập của thủ đô, còn điều gì thích hợp cho một chiều đông Hà Nội hơn thế nữa?