Quán quân Ứng viên tài năng 2016: Bước ngoặt đến từ yêu thương

M.A, Theo Trí Thức Trẻ 09:49 04/01/2017

“If not you, who? If not now, when?” Lời kêu gọi đầy tâm huyết của Lê Thuỳ Nhi - cô cử nhân đam mê Marketing đã khiến gần 1000 khán giả tại Concert Hall, Học viên Âm nhạc Quốc gia lặng đi. Câu chuyện về nghị lực vượt khó phi thường đã giúp Nhi giành ngôi vị Quán quân “Ứng viên Tài năng 2016”.

Căng thẳng, kịch tính và đầy bất ngờ, đó là các tính từ được phần đông khán giả dùng để miêu tả đêm Chung kết "Ứng viên Tài năng 2016". Được tổ chức thường niên bởi câu lạc bộ Nguồn nhân lực (HRC), trường đại học Ngoại Thương Hà Nội, Ứng viên Tài năng là cuộc thi mô phỏng quy trình tuyển dụng thực tế của các tập đoàn lớn. Trải qua gần 2 tháng, cuộc thi đã tiếp cận được hơn 1.500.000 bạn sinh viên và cử nhân mới tốt nghiệp, đạt 300.000 lượt tương tác qua mạng xã hội. Vượt qua hơn 2.000 hồ sơ đăng kí trên khắp cả nước và các vòng thi mang tính chuyên môn cao, 5 thí sinh Nguyễn Việt Anh, Lê Thùy Nhi, Nguyễn Hà Thành Luân, Phan Mỹ Chinh và Vũ Ngọc Mai cùng nhau tranh tài tại đêm Chung kết vào ngày 17/12/2016.

Quán quân Ứng viên tài năng 2016: Bước ngoặt đến từ yêu thương - Ảnh 1.

Là một trong những "khán giả" có mặt tại chung kết từ đầu đến cuối, không quá ngạc nhiên khi Lê Thuỳ Nhi chiến thắng cuộc thi này. May mắn hẹn được Nhi một buổi trò chuyện, tôi bị ấn tượng mạnh bởi nụ cười luôn thường trực trên môi "top student" này.   

Lê Thùy Nhi

16/03/1994

  • Tân cử nhân chuyên ngành Marketing Communication - Đại học Kinh tế Quốc dân NEU (Tốt nghiệp tháng 11/2016).

  • GPA: 8.32 

  • Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc khoa Marketing (2014-2016)

  • Top 10 Cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Kawai” - Đại học Ngoại thương.

  • Top 12 Cuộc thi “Tài năng Lãnh đạo” - Đại học Hà Nội.

  • Top 8 Cuộc thi “Bản lĩnh Marketer” - Đại học Ngoại thương.

  • Top 6 Cuộc thi “Sinh viên năng động” - Đại học Ngoại thương.

  • Á quân Cuộc thi “Water – Saving Idea” - Unilever Việt Nam.

  • Thủ lĩnh “Giờ xanh” - UNESCO-CEP.

  • Điều phối viên - Hội nghị thượng đỉnh Thanh niên toàn cầu.

  • Thực tập sinh - Công ty tư vấn chiến lược thương hiệu Richard Moore Associates

  • Hiện đang làm Management Trainee (MT) - Sales - Coca-Cola Việt Nam

Thành công cho hiện tại

Chào Nhi, bạn có cảm xúc gì sau khi giành giải quán quân Ứng viên tài năng 2016?

Cảm xúc thì đến bây giờ có lẽ nhiều nhất vẫn là lâng lâng (cười). Mình không nghĩ rằng trải qua một chặng đường dài như vậy, một cuộc thi khó nhằn và cạnh tranh với nhiều thí sinh tài năng khác, bản thân có thể vô địch.

Tại sao bạn lại lựa chọn tham gia Ứng viên tài năng 2016?

Lí do thì có nhiều lắm. Đầu tiên, mình thật sự ấn tượng với cuộc thi năm nay. Thông điệp "Bước ngoặt đổi thay" cùng với format, nội dung mới mẻ khiến mình quyết định tham gia mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Đồng thời, mình cũng muốn ghi lại dấu ấn đặc biệt trước khi kết thúc đời sinh viên và thử xem Nhi của bây giờ đã tiến xa hơn được Nhi của 4 năm về trước không.

Đạt số điểm không cao ở vòng 1, vượt lên top đầu ở vòng 2 và cuối cùng đoạt ngôi vị quán quân: Bạn hãy chia sẻ về cú lội ngược dòng này?

Khi kết thúc vòng 1 mình cũng hơi lo một chút, vì đề bài thuộc ngành Sales, trong khi thế mạnh của mình lại là Marketing. Khi kết thúc vòng 2 với điểm số cao mình mới nhẹ nhõm hơn một chút và vững tâm "chiến đấu" tiếp (Cười).

Quán quân Ứng viên tài năng 2016: Bước ngoặt đến từ yêu thương - Ảnh 3.

Bước ngoặt đến từ yêu thương

Với đề bài vòng 3: "Tuổi trẻ, ai cũng có một bước ngoặt đổi thay" - Hãy truyền cảm hứng để thế hệ trẻ Việt Nam dám đổi thay, Nhi đã có câu chuyện xúc động về những bước ngoặt trong cuộc đời mình. Bạn có thể chia sẻ lại cho khán giả được không?

Thực ra, mình có đến 3 bước ngoặt, mỗi bước ngoặt lại mang một màu sắc rất riêng:

Bước ngoặt hồi tiểu học khi mình bị các bạn "tẩy chay", thu mình vào "vỏ ốc", trầm tính, ít nói.

Bước ngoặt năm trung học, lúc vừa hoà nhập được với môi trường xung quanh, có bạn bè yêu quý thì phải chuyển chỗ ở, chuyển trường. Mọi thứ trở lại xuất phát điểm ban đầu.

May mắn tìm ra niềm đam mê là Marketing vào năm lớp 11, mình đã thi vào NEU để theo đuổi mơ ước này. Đến năm 2 đại học, mình gặp tai nạn và phải nằm viện 6 tháng. Đó có lẽ là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình. Học hành gián đoạn, không có nhiều bạn bè ở bên, chấn thương khiến mình không thể đi giày cao gót, phải từ bỏ môn thể thao mình yêu thích nhất là bóng rổ, mình đã rất mông lung, không biết cuộc đời sẽ đi đâu về đâu.

Động lực nào đã giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này?

Trong khoảng thời gian đó, mình đã suy nghĩ rất nhiều và nghiệm ra một chân lý: "The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem" - Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể chọn cách đối mặt với chúng: lùi bước, giậm chân tại chỗ, hay đương đầu và vượt qua chúng. Đặc biệt hơn, mình có sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ rất nhiều từ một người bạn đồng hành, mà sau này đã trở thành bạn đời của mình. Một trong những câu nói của anh mà mình nhớ mãi: "Nếu bản thân em không thể tự tốt lên được thì sau này làm sao em có thể giúp được người khác, hiện thực được ước mơ mang lại giá trị cho cộng đồng?"

Quán quân Ứng viên tài năng 2016: Bước ngoặt đến từ yêu thương - Ảnh 4.

Lê Thuỳ Nhi hạnh phúc bên người bạn đồng hành

Hoài bão của tương lai

Thể hiện đam mê ở ngành Marketing, tại sao Nhi lại chọn bắt đầu sự nghiệp bằng vị trí MT Sales ở Coca-Cola?

Thực ra, đi theo marketing một thời gian, mình cũng từng tự hỏi, vì liệu những gì mình làm, những gì mình nghĩ cho khách hàng, họ có hiểu được không? Người làm marketing có một hạn chế là không tương tác trực tiếp với khách hàng nhiều, sẽ không thể nào hiểu tâm lý, nội tâm của họ, mà như vậy thì một chiến dịch marketing sẽ không thể nào thành công trọn vẹn.

Vì vậy, thời gian đầu mình mong muốn được làm điều khó hơn, thử thách hơn - là sales, để bản thân được mài giũa phản xạ, hiểu hơn về thế giới của khách hàng, và không bị "bay bổng" quá. Sau này quay lại marketing, mình sẽ có nền móng vô cùng vững chãi.

Vậy bạn có dự định gì cho tương lai?

"Máy bay sinh ra là để bay lên bầu trời" - Mình sẽ tiếp tục "bay" trên bầu trời Marketing rộng lớn.

Mình mong muốn trong thời gian tới được nâng cao học vấn với tấm bằng Thạc sĩ về Marketing. Sau khi học, đồng thời làm việc tại môi trường ưa thích, mình sẽ viết 1 cuốn sách về Marketing, nói về trải nghiệm của mình về  Marketing. Cuốn sách không mang nặng tính lí thuyết mà đơn giản chỉ là những câu chuyện mình gặp phải, sẽ rất gần gũi với các bạn mới chập chững vào nghề.

Để truyền niềm cảm hứng về Marketing đến nhiều người hơn, sau khi viết sách, mình có thể trở thành giảng viên, hoặc diễn giả về Marketing thì sao nhỉ? Thật ra thì mình cũng không giới hạn ước mơ của mình (cười)

Cảm ơn Nhi về buổi nói chuyện! Chúc con đường sắp tới của Nhi luôn thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công nhé!

Quán quân Ứng viên tài năng 2016: Bước ngoặt đến từ yêu thương - Ảnh 5.

Kết thúc buổi trò chuyện, Nhi khoe tôi bức ảnh chụp cùng các bạn Ứng viên tài năng. "Các em gọi mình là má mì đội nón bà ba" - Nhi cười, nụ cười thường trực. Hy vọng trong tương lai cô gái đầy nghị lực sẽ vẫn tiếp tục giữ nụ cười này trên môi!