Nối tiếp Thanh Thảo, Quang Hà cũng có bản cover "hoa tàn không màu" của Hoài Lâm nghe muốn suy nhược: Các tiền bối dạo này sao thế?

Xuý, Theo Trí Thức Trẻ 16:15 17/08/2021

Quang Hà là cái tên không hề xa lạ với 9x đời đầu, nhưng sướt mướt thế này thì lần đầu mới thấy!

Khi chưa hết mệt mỏi vì bản cover hit Gặp Nhưng Không Ở Lại của "Búp bê 7x" Thanh Thảo, mới đây, netizen lại não nề khi đào được bản cover của chàng ca sĩ quen thuộc với 9x đời đầu cho bài hit gắn liền với tên tuổi chàng ca sĩ trẻ Hoài Lâm - Hoa Nở Không Màu.

Thế hệ 8x, 9x thì không còn ai xa lạ với cái tên Quang Hà - giọng ca với những bản hit 1 thời như Ngỡ, Trăm Năm Không Quên, Những Ngọn Nến Trong Đêm... Quang Hà giờ còn được biết đến với biệt danh "chàng ca sĩ sưu tầm sổ đỏ" bởi khối tài sản kếch xù từ nghiệp ca hát của mình. Và không hiểu, cơ duyên nào đã đưa anh đến với Hoa Nở Không Màu, khiến bao con tim phải thổn thức, nức nở trong đêm...

Quang Hà nức nở cover Hoa Nở Không Màu

Bản cover được nam ca sĩ chia sẻ từ 1 năm trước, nhưng khi được đào lại đã vướng phải rất nhiều phản ứng trái chiều từ netizen. Vẫn là chất giọng ấm áp, kỹ thuật luyến láy tròn trịa đi cùng năm tháng, nhưng khi đến với Hoa Nở Không Màu, cách hát, biểu cảm của chàng ca sĩ Trăm Năm Không Quên khiến ca khúc trở nên nhuốm màu thời gian, cũ kỹ và lê thê đến mệt mỏi.

Nối tiếp Thanh Thảo, Quang Hà cũng có bản cover hoa tàn không màu của Hoài Lâm nghe muốn suy nhược: Các tiền bối dạo này sao thế? - Ảnh 2.

Biểu cảm cùng cách luyến láy...

Nối tiếp Thanh Thảo, Quang Hà cũng có bản cover hoa tàn không màu của Hoài Lâm nghe muốn suy nhược: Các tiền bối dạo này sao thế? - Ảnh 3.

Và cách xử lý nốt cao kiểu ngân dài truyền thống

Đoạn cover sau khi đăng tải trên mạng xã hội nhận về không ít bình luận trái chiều. Đa số, netizen đều có sự so sánh với bản gốc của Hoài Lâm và cho rằng cách hát luyến láy quá đà của Quang Hà khiến bài hát mất đi chất đời, gây sến sẩm và mệt mỏi, thậm chí, đến hoa cũng không muốn nở.

Một số bình luận trái chiều của netizen dưới bản cover của nam ca sĩ:

- Dạo hàng vạn bản cover, có nhiều bản cũng hay nhưng cảm xúc thì thiệt sự không ai có được như Hoài Lâm, bạn ấy hát trông thật nhẹ nhàng, hát như kể

- Em không muốn so sánh với anh Quang Hà vì Quang Hà cũng là kì cựu rồi, nhưng Hoài Lâm hát bài này có chất mộc cộng hưởng với cảm xúc của Hoài Lâm lúc đó, thật sự hoàn hảo.

- Anh Quang Hà hát bài này mình thấy hơi tròn trịa, mềm mại quá mà thiếu đi chút khắc khoải, hoài niệm... là thứ mà bài hát muốn truyền tải.

- Điệu quá.

- Thật sự nghe nhiều bài cover nhưng chỉ có bản gốc Hoài Lâm là hay nhất cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng.

- Thanh Thảo version nam.

- Nên đổi thành Hoa Tàn Không Màu.

- Gì vậy trời, Thanh Thảo thôi chưa đủ hả?

- Nghe xong quên cả bản gốc.

- Dạo này các tiền bối sao thế?

- Anh với chị Thanh Thảo nên có màn song ca comeback...

Nguồn: YouTube, TikTok

Thậm chí, khi bản cover khi được đào lại, "Búp bê" Thanh Thảo nhanh chóng bị réo tên đến bởi cách xử lý bài hát cũ kỹ, chất giọng sến và những pha luyến láy quá đà tương đồng của nữ ca sĩ cùng thời. Nhiều netizen cho rằng Quang Hà không khác gì "Thanh Thảo version nam", và hoang mang đặt câu hỏi "Dạo này các tiền bối sao thế?".

Trước đó, Thanh Thảo cũng có màn cover suýt biến Hoa Nở Không Màu của Hoài Lâm thành... hoa tàn

Hoa Nở Không Màu là bản hit của Hoài Lâm được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Bài hát sau khi phát hành nhận được rất nhiều ý kiến tích cực từ khán giả, được nhiều ca sĩ cover lại nhưng đa số đều cho rằng, đây là bài hát sinh ra để dành cho Hoài Lâm, được đo ni đóng giày đến từng câu chữ và cảm xúc cho anh.

Hoa Nở Không Màu | Hoài Lâm | Acoustic Version

Nối tiếp Thanh Thảo, Quang Hà cũng có bản cover hoa tàn không màu của Hoài Lâm nghe muốn suy nhược: Các tiền bối dạo này sao thế? - Ảnh 7.

Nam ca sĩ Quang Hà

Nối tiếp Thanh Thảo, Quang Hà cũng có bản cover hoa tàn không màu của Hoài Lâm nghe muốn suy nhược: Các tiền bối dạo này sao thế? - Ảnh 8.

Ca sĩ trẻ Hoài Lâm

Clip: YouTube NV