Lại một HLV của Real Madrid ra đi, và cho dù việc Rafa Benitez bị sa thải là xứng đáng, nó cũng không che khuất được sự độc tài của chủ tịch Florentino Perez.
HLV Van Gaal vừa phát cáu với cánh phóng viên và bỏ cuộc họp báo chỉ sau 5 phút. Nhưng trong lịch sử, không ít lần các nhà cầm quân đã phải nổi điên với truyền thông.
Vụ việc Real Madrid bị loại khỏi Cúp Nhà Vua vì vô tình (!) để một cầu thủ đang thụ án treo giò vào sân là ví dụ mới nhất cho thấy sự hỗn loạn mang tính hệ thống ở Real Madrid.
Những người đang cố gắng tiếp cận thất bại của Real Madrid dưới góc độ chiến thuật có lẽ nên dừng ngay việc này lại, bởi thầy trò Benitez đã thua từ khi chưa một ý tưởng chiến thuật nào được lên khung.
Nội tình ở sân Bernabeu đang rối tung hơn bao giờ hết chỉ vì mâu thuẫn phát sinh giữa 2 ngôi sao Ronaldo và Bale. Đứng trước tình cảnh này, HLV Benitez và BLĐ Real Madrid sẽ làm gì?