Tại Hà Nội, khoảng 20h tối 24/9 (Rằm Trung thu), rất đông người dân đã tập trung về Chợ Trung Thu Truyền thống vui chơi. Khu chợ này chạy dọc tuyến Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Chiếu, Hàng Đường, bày bán nhiều mặt hàng, đồ chơi.
Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, đêm nay mọi mặt hàng đều giảm giá để thu hồi vốn. Dù không phải là ngày cuối tuần nhưng lượng người đổ về rất đông, di chuyển khó khăn.
Hàng ngàn người dân Hà Nội đón Rằm Trung thu, đường phố đông đúc dù không phải cuối tuần - Thực hiện: Minh Nhân
Phố đi bộ Hồ Gươm rất đông đúc dù cho hôm nay không phải cuối tuần - Ảnh: Quý Nguyễn
Cô bé thích thú khi được bố kiệu lên cổ đi giữa dòng người - Ảnh: Quý Nguyễn
Chợ Trung Thu Truyền Thống thu hút đông đảo du khách tới tham quan, mua sắm - Ảnh: Quý Nguyễn
Nhiều mặt hàng đồ chơi Trung thu được bày bán với mẫu mã, giá cả đa dạng- Ảnh: Quý Nguyễn
Năm nay đồ chơi trung thu truyền thống được quan tâm nhiều hơn những sản phẩm nhập khẩu - Ảnh: Quý Nguyễn
Các tiểu thương đã bắt đầu bán hạ giá trong tối nay để thu hồi vốn - Ảnh: Quý Nguyễn
Trong khi đó tại TP.HCM, tối ngày 24/9, hàng nghìn người đổ về phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5, TP. HCM) để vui chơi Tết Trung thu.
Bắt đầu từ 19h – 21h, biển người chen nhau kẹt cứng, tại các ngã đường hướng vào phố lồng đèn. Các tuyến đường dẫn vào Phố lồng đèn bị cấm xe, cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh và điều tiết giao thông.
Phố lồng đèn Lương Nhữ Học chật kín người trong ngày Rằm Trung thu - Ảnh: Tứ Quý
Tuyến đường chật chội đến nghẹt thở - Ảnh: Tứ Quý
Nhiều bạn trẻ tìm 1 góc vắng người chụp ảnh kỷ niệm- Ảnh: Tứ Quý
Nhiều mặt hàng đồ chơi đa dạng được bày bán trên tuyến phố- Ảnh: Tứ Quý
Các bãi giữ xe hoạt động tăng cường trong đêm Trung thu cũng quá tải, xe máy để tràn ra lòng đường khiến giao thông càng gặp khó khăn.
Sau khi mệt mỏi tìm chỗ gửi xe với giá 20.000 đồng/chiếc, nhiều người lại hòa vào biển người tiến vào Phố lồng đèn. Khu vực hai đầu Phố lồng đèn Lương Nhữ Học gần như tê liệt vì lượng người đổ về quá lớn, không còn chỗ chen, có thời điểm chỉ đứng im nhìn nhau.
Bãi gửi xe quá tải - Ảnh: Tứ Quý
Nhiều cha mẹ dẫn theo trẻ em đến đây "rước đèn thung thu" nhưng phải khóc thét, mệt vì chen nhau nghẹt thở mới có thể nhích bộ được. Có thời điểm trời đổ ít mưa, do bị kẹt trong đám đông nên cha mẹ phải lấy áo mưa che đỡ cho con rồi cố vượt qua biển người.
Không những trẻ em mệt mỏi, khóc trên vai bố mẹ, nhiều bạn trẻ cũng khó chịu vì kẹt cứng tại một chỗ, không thể đi bộ được.
Nhiều em bé oà khóc khi phải chen chúc lâu giữa dòng người - Ảnh: Tứ Quý
Không ít bé tỏ ra mệt mỏi - Ảnh: Tứ Quý
Người lớn cũng không dễ chịu gì - Ảnh: Tứ Quý
Trong đêm trung thu, nhiều du khách nước ngoài cũng đến Phố lồng đèn để vào biển người. Mặc dù đông đúc, đi lại rất khó khăn nhưng những vị khách này khá thích thú vì lần đầu được đón Trung thu ở Sài Gòn.
1 du khách nước ngoài hào hứng đón Trung thu tại TP.HCM - Ảnh: Tứ Quý