Ramos phản pháo hài hước trước cáo buộc gây chấn thương cho Salah và Karius

Tiểu Bạch, Theo Trí Thức Trẻ 18:19 06/06/2018

Trung vệ đội trưởng của Real Madrid đã lên tiếng trước chỉ trích của người hâm mộ cho rằng anh cố tình phạm lỗi gây ra chấn thương cho 2 cầu thủ Liverpool trong trận chung kết Champions League 2017/18.

Ramos phản pháo hài hước trước cáo buộc gây chấn thương cho Salah và Karius - Ảnh 1.

Ramos được cho là cố ý khóa tay Salah, khiến tiền đạo Liverpool té ngã và chấn thương vai, dẫn đến phải rời sân sớm. Sau đó, Ramos còn bị báo chí Anh cáo buộc đã thúc cùi chỏ vào đầu Karius, khiến thủ thành người Đức bị chấn thương não, rối loạn thị giác và hệ quả là tạo ra 2 sai lầm ngớ ngẩn cho Real Madrid ghi bàn.

"Tôi cần phải nói rõ điều này", Ramos chia sẻ khi đang tập trung cùng tuyển Tây Ban Nha. "Salah đã móc vào tay của tôi trước khiến tôi ngã về hướng đối diện và những bức ảnh lại mô tả tôi khóa tay như đòn judo với cậu ta. Chấn thương của Salah nằm ở phần vai bên kia".

"Rồi sau đó người ta lại bảo tôi làm thủ môn Liverpool chấn thương. Sao họ không tố luôn Firmino bị cảm cúm vì mồ hôi của tôi rơi vào người cậu ta. Mọi thứ đang bị làm quá lên".

Ramos phản pháo hài hước trước cáo buộc gây chấn thương cho Salah và Karius - Ảnh 2.

Ramos bị đe dọa và chỉ trích suốt từ sau chung kết Champions League 2018. Có tin anh còn phải đổi số điện thoại để tránh bị làm phiền bởi các CĐV quá khích, những người đổ lỗi cho anh đã khiến Liverpool mất cúp vô địch, và làm bị thương ngôi sao Ai Cập Salah.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Salah và Ramos không bị sứt mẻ nghiêm trọng đến thế. 

"Tôi có nhắn tin với Salah. Cậu ấy rất khỏe. Những tình huống va chạm trên sân là bình thường nhưng khi tôi là người phạm lỗi thì dư luận lại khắt khe. Không biết có phải vì Real đã chiến thắng quá nhiều hay không, nên mới khiến mọi người nhìn sự việc theo cách khác", Ramos nói thêm.