Remake phim Mỹ "50 First Dates": Rất khó chứ chẳng đùa!

Bảo Anh, Theo Trí Thức Trẻ 20:32 14/03/2018

Sau thành công của "Tháng Năm Rực Rỡ", đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã xác nhận mình sẽ tiếp tục thực hiện một bộ phim remake khác, dựa trên kịch bản của "50 First Dates".

Từ trước đến giờ, điện ảnh Việt Nam vốn chỉ remake những phim Hàn Quốc là chủ yếu, nay lần đầu tiên làm lại một bộ phim điện ảnh Âu Mỹ. Liệu có phải một lần thử "tăng độ thử thách trò chơi" mà Dũng "khùng" tự đem tới cho mình hay không?

Thực chất, việc remake lại một bộ phim, điều khó nhất ấy là khoản viết lại kịch bản sao cho hợp lý với văn hoá Việt Nam, vừa giữ nguyên được nội dung cốt truyện cũ nhưng không khiến khán giả thấy nhàm chán. Remake không phải sao chép, chụp lại y nguyên từng chút diễn xuất, lời thoại mà làm mới, thổi một hồn mới vào cho bộ phim.

Nếu như việc Việt hoá lại những mảng miếng văn hoá của điện ảnh Hàn Quốc có vẻ đơn giản, thì để khiến những thói quen của Mỹ trở nên gần gũi với khán giả thì lại là một chuyện khác. Chúng ta vẫn còn e dè với những câu chuyện như "tình một đêm", hay hôn má nhau những lúc gặp gỡ,… Nhưng, khoan nói về văn hoá, hãy thử nhìn lướt một lượt xem, liệu trong nội dung phim có điều gì có thể làm khó được đội ngũ biên kịch hay không?

Remake phim Mỹ 50 First Dates: Rất khó chứ chẳng đùa! - Ảnh 1.

Phim 50 First Dates là dự án remake phim điện ảnh Mỹ đầu tiên của Việt Nam

50 First Dates là một phim kể về chuyện tình cảm đặc biệt của Henry Roth và Lucy Whitmore. Henry Roth là một bác sĩ thú y làm việc tại Sea Life Park trên đảo Hawaii. Anh nổi tiếng về khả năng quyến rũ các khách du lịch nữ nhưng không hề có ý định đi tới quan hệ nghiêm túc với ai. Những người bạn thân nhất của anh là Ula, một thổ dân nghiện cần sa; trợ lý của anh, Alexa, người không rõ giới tính; Willy, một chú chim cánh cụt; và Jocko, một con hải cẩu.

Một ngày nọ thuyền của Henry bị hỏng khi anh đang lái ở quanh Oahu. Anh tới quán café Hukilau để chờ lực lượng tuần duyên tới giúp. Tại đây anh gặp một cô gái tên là Lucy Whitmore, người hay làm mô hình nhà bằng bánh. Henry nghĩ rằng cô là người địa phương nên ngại làm quen, nhưng ngày hôm sau anh quay lại. Lucy và anh tỏ ra rất hợp nhau và cô muốn gặp lại anh vào sáng hôm sau.

Cũng từ đó mà những chuyện dở khóc dở cười xảy đến với hai người.

Remake phim Mỹ 50 First Dates: Rất khó chứ chẳng đùa! - Ảnh 2.

Tiêu chí nào cho nam chính?

Adam Sandler luôn được nhớ đến với những vai diễn như một người đàn ông to xác, ngờ nghệch với cái đầu "quả trứng" ấn tượng. Trong 50 First Dates, Adam vẫn giữ nguyên hình tượng như vậy, tuy nhiên ở phần đầu phim, anh còn thể hiện được khả năng "hút gái" của mình. Và cái duyên của anh chính là trong cách diễn ra một tay chơi gái thứ thiệt, thì trong anh vẫn có chút gì đó ngốc nghếch, rụt rè tương xứng với gương mặt mình. Nhưng rồi cũng chính người đàn ông đó lại cho người ta hiểu rõ nhất về khái niệm nghiêm túc trong tình yêu là như thế nào khi anh gặp Lucy.

Remake phim Mỹ 50 First Dates: Rất khó chứ chẳng đùa! - Ảnh 3.

Trong phiên bản Việt, chắc chắn đây phải là nhân vật được tuyển chọn kĩ lưỡng nhất. Trông lãng tử quá thì lại thiếu sự chân thành, trông ngốc nghếch quá thì lại thiếu sự tinh tế. Và trong Henry bản Việt, chắc chắn có một điều mà diễn viên phải hy sinh nếu muốn thành công, ấy là tạm biệt những mái tóc tạo kiểu kĩ càng để trưng ra "cái đầu quả trứng" đặc biệt.

Sẽ là không ngoa nếu như nhận định rằng, chính nhờ chi tiết "nhỏ nhưng có võ" này mà khán giả đã bị thu hút hơn rất nhiều. Thế nhưng sẽ không phải ai cũng có thể để được đầu cua mà trông không hung tợn.

Lucy và sự ngây ngô trong những lần đầu tiên

Để diễn được sự lạ lẫm với mọi thứ hiện hữu xung quanh thì không phải điều khó, nhưng khó hơn cả ấy là biểu hiện qua đôi mắt và điệu cười. Drew Barrymore đã hoàn thành xuất sắc điều này khi vừa thể hiện được sự lạ lẫm và hào hứng trước cuộc đời của một đứa trẻ con, nhưng vẫn có trong đó sự dè chừng của một cô gái đôi mươi.

Remake phim Mỹ 50 First Dates: Rất khó chứ chẳng đùa! - Ảnh 4.

Hơn nữa, điều mà chúng ta kì vọng nhất ở vai diễn Lucy kia, có lẽ chính là một sự thương cảm sâu sắc mỗi khi cô giơ lên chiếc camera và nói với Henry "Em muốn quay lại khoảnh khắc này". Đó là sự nỗ lực nuôi dưỡng một mối quan hệ nghiêm túc dù biết rằng sáng mai, sau khi thức giấc thì mọi chuyện sẽ trở về con số không.

Những diễn xuất như khóc, cười ấy thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự tài tình của diễn viên, chứ nó nằm ngoài sự nỗ lực của ekip và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Tuy nhiên, trong giới chuyên môn, Dũng "khùng" luôn được đánh giá là một đạo diễn có tài dùng người khá tốt. Thế còn những mảng miếng mà đạo diễn có thể nhúng tay vào can thiệp, liệu sẽ ra sao ?

Mối quan hệ giữa bố và anh trai của Lucy

Đây chính là một điểm đáng lưu tâm khi Việt hoá kịch bản. Trong bản gốc của 50 First Dates, Dough và bố khá thoải mái trong việc bày tỏ ý kiến, trêu đùa, nói chuyện. Nó cũng là một nét đặc trưng mà văn hoá Mỹ khác với Việt Nam. Sẽ thật khó để các bậc phụ huynh Việt Nam chấp nhận việc con mình dùng chất kích thích, đã thế còn nói chuyện về vấn đề này hết sức tự nhiên như thể đó chẳng phải là vấn đề gì lớn lao. Nếu hoá giải được mắt xích này, thì bộ phim có lẽ đã thành công được 30%.

Remake phim Mỹ 50 First Dates: Rất khó chứ chẳng đùa! - Ảnh 5.

Ông béo trong quán ăn sẽ là ai thì phù hợp nhất ?

Xét về cả hình thể và cách diễn, có lẽ diễn viên Hiếu Hiền sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vai diễn này. Hài hước vừa đủ, vừa thể hiện sự bặm trợn với Henry nhưng lại co rúm mỗi khi Sue lên tiếng. Tuy chỉ là một vai diễn phụ, nhưng đây lại là một chất xúc tác để Henry quyết tâm mỗi ngày đều đến quán ăn, quyết tâm gặp Lucy và gieo vào bộ nhớ ngắn hạn của cô ấn tượng về một anh chàng tay đầy mùi cá.

Remake phim Mỹ 50 First Dates: Rất khó chứ chẳng đùa! - Ảnh 6.

Những người bạn của Henry

Ở Việt Nam thì sẽ thật khó để có được hải cẩu, càng khó để có chim cánh cụt. Điểm này dễ dàng có thể đổi được thành những thú cưng khác như chó, gà, … Nhưng điều này sẽ ảnh hướng lớn tới công việc cũng như tính cách của Henry.

Remake phim Mỹ 50 First Dates: Rất khó chứ chẳng đùa! - Ảnh 7.

Âm nhạc phóng túng và đậm chất địa phương

Nếu trong 50 First Dates, âm nhạc được lựa chọn phần lớn là giai điệu của vùng Hawaii, tạo cho khán giả sự phóng túng, phù hợp với những sự đong đưa, lả lướt của diễn viên; thì hy vọng trong phiên bản Việt, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sẽ lại tiếp tục nghiên cứu thật kĩ và đưa tới những bản nhạc đi vào lòng người và khơi gợi cảm xúc như trong Tháng Năm Rực Rỡ.

Kết

Thẳng thắn thì 50 First Dates thực sự là một dự án rất "khoai" đối với Nguyễn Quang Dũng và nhà sản xuất. Nhưng nếu giải được tất cả những điều kể trên, thì chắc chắn phiên bản Việt của 50 First Dates sẽ là một cú huých lớn cho điện ảnh Việt Nam. Vừa mở đường cho những đạo diễn dám nghĩ, dám làm; lại tạo được niềm tin cho khán giả về khả năng của điện ảnh Việt chắc chắn sẽ có ngày thu hút được số lượng người hâm mộ lớn. Thế nhưng nếu không thể hài hoà được văn hoá Mỹ - Việt, thì có lẽ là một sự lai căng thảm hoạ đấy!