Ronaldo ầm ĩ theo cách của riêng mình

Mạnh Hào, Theo Trí Thức Trẻ 19:45 23/06/2016

Người ta có thể nói gì về trận hòa 3-3 giữa Hungary và Bồ Đào Nha? Rằng Cristiano Ronaldo đã ghi bàn hay chỉ đơn giản là Bồ Đào Nha cuối cùng cũng giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8?

Ronaldo ầm ĩ theo cách của riêng mình - Ảnh 1.

Sự thực còn hơn thế nhiều, không chỉ vì ở thời điểm tất cả dường như quên mất rằng, Ronaldo là một trong hai cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất thế giới, bên cạnh Lionel Messi, anh đã xuất hiện đúng lúc để nhắc nhở mọi người biết về mình. Hay anh vừa trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 4 kỳ Euro.

Bởi những bàn thắng của thương hiệu CR7 vào lưới Hungary một lần nữa giúp Bồ Đào Nha trở về từ vực thẳm, khi họ bị dẫn 2-1, rồi 3-2. Và nếu cho rằng, 1 điểm giành được ở trận đấu này là không đủ giúp Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng F, đột nhiên màn rượt đuổi tỉ số và hai bàn thắng của Ronaldo giúp họ lọt vào vòng 1/8 như là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Hay nói ngắn gọn, Nani thắp lên tia hi vọng cho Seleccao nhưng người đưa họ ra thoát khỏi vực thẳm thì vẫn phải nhờ đến Ronaldo.

Ronaldo ầm ĩ theo cách của riêng mình - Ảnh 2.

Và đây không phải là lần đầu tiên, cầu thủ đang khoác áo Real Madrid tỏ rõ tinh thần trượng phu kiểu như "tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ngoài tôi ra không ai làm được điều đó."

Nghĩ kĩ thì cũng đúng khi nhìn vào đội tuyển Bồ Đào Nha vào lúc này, trừ hàng thủ, họ không có nổi một ngôi sao nào thực sự nổi bật. Sứ mệnh kéo cả đội bóng của Ronaldo rõ ràng là nặng nhọc hơn, đặc biệt khi anh đã lớn tuổi, và cũng cho thấy anh quan trọng thực sự đối với họ.

Đành rằng, một Ronaldo sẽ không thể giúp Bồ Đào Nha chấm dứt hàng chục năm chờ đợi một danh hiệu, vì huyền thoại Eusebio cũng không làm được điều đó, nhưng ít nhất thì nếu có anh, cái tên Seleccao sẽ không biến mất khỏi bản đồ bóng đá châu Âu hay thế giới cho đến lúc này. Từ Euro 2004 khi anh mới 19 tuổi cho đến Euro 2016 khi anh đã 31 tuổi, thử hỏi đã bao giờ Bồ Đào Nha vắng mặt ở Euro hay World Cup?

Ronaldo ầm ĩ theo cách của riêng mình - Ảnh 3.

Nghĩa là dù Ronaldo có chơi dở lúc này, lúc nọ, anh vẫn luôn là người hùng của họ. Người ngoài có thể ầm ĩ, chỉ trích anh vì cú sút 11m không thành trong trận gặp Áo hay việc anh thực hiện tới 20 cú sút nhưng không ghi nổi một bàn ở 2 trận đấu đầu tiên của bảng F, nhưng rồi tất cả sẽ lại phải nhắc đến anh một lần nữa.

Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì anh là một ngôi sao của truyền thông, với mọi hành động và cử chỉ luôn nằm trong tầm ngắm của các ống kính. Vì thế, đôi khi, cách đáp trả tốt nhất của anh trước sự theo sát của truyền thông không phải bằng lời nói "tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" mà là bằng hành động.

Hành động ở đây không thể là cách giật micro của phóng viên vứt đi mà là ghi bàn. Và những bàn thắng sẽ nói lên tất cả về Ronaldo.