Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những "ninja" xuống phố

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 06:57 13/04/2018

Nhiệt độ ở mức 36-37 độ C mặc dù chưa là gì so với đợt nắng nóng kỷ lục lên đến 38 độ C như trước đây, nhưng thời gian này, nhiều người Sài Gòn khi ra đường đều trùm kín cơ thể, thậm chí ngồi xe máy vẫn che dù.

Mới đây, trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ vừa có thông tin cảnh báo về tình trạng nắng nóng kéo dài trên khu vực Nam Bộ vào những ngày qua. Trong đó, riêng khu vực Sài Gòn, thời tiết nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 15/4. 

Theo ghi nhận, trời bắt đầu nắng gắt nhất là từ 10h đến 15h hàng ngày, thời điểm này nhiệt độ ngoài trời dao động ở mức 35 - 36,5 độ nên rất bức bối, gây khó chịu. Nhiều người ra đường vào những ngày này luôn phải trùm kín mặt từ đầu đến chân như "ninja", thậm chí có người xây xẩm, chóng mặt khi di chuyển lâu ngoài đường.

Tình trạng mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của nhiều người, có người ngủ gục trên xe máy khi được chở phía sau. 

Để chống chọi với nắng nóng kinh hoàng này, người dân đã dùng mọi biện pháp có thể để giảm nhiệt. Trong khi đại đa số là dùng khăn choàng cỡ lớn bao trùm kín đầu và cổ, kéo xuống tận mắt để không nhìn thấy nắng thì một số người còn lấy khăn uớt trùm quanh cổ hoặc che dù khi ngồi xe máy.

Lý giải về tình trạng nắng nóng như hiện tại, Đài khí tượng thuỷ văn cho biết do hiện tại áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông và Đông Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Trung Bộ và Nam Trung Bộ hoạt động mạnh.

Những hình ảnh người dân tìm cách đối phó với nắng nóng trong những ngày qua:

Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những ninja xuống phố - Ảnh 1.

Từ đàn ông đến phụ nữ đều trùm kín từ đầu đến tay bằng khẩu trang và áo khoác chống nắng chuyên dụng.

Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những ninja xuống phố - Ảnh 2.

Sinh viên đi học vào buổi trưa đều cảm thấy mệt mỏi.

Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những ninja xuống phố - Ảnh 3.

Nam sinh viên bơ phờ khi đi học dù đang cầm ô che nắng.

Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những ninja xuống phố - Ảnh 4.

Không những đi bộ, người đi xe máy cũng dùng ô che cho đỡ nắng.

Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những ninja xuống phố - Ảnh 5.

Nữ sinh được mẹ chở đi học về phải trùm hai lớp áo chống nắng.

Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những ninja xuống phố - Ảnh 6.

Trùm khăn cỡ lớn để chống nắng khi đi đường.

Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những ninja xuống phố - Ảnh 7.

Nhiều người còn phải đem 2 áo khoác, một để mặc còn một để... trùm.

Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những ninja xuống phố - Ảnh 8.

Một hành khách quấn khăn rằn tránh nắng.

Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những ninja xuống phố - Ảnh 9.

Hai mẹ con trùm kín mít, che cả mắt mũi.

Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những ninja xuống phố - Ảnh 10.

Người lao động nghèo mệt mỏi khi mưu sinh ngoài trời nắng, nhiệt độ gần 37 độ C.

Vừa dừng đèn đỏ vừa uống nước để giải khát khi trời oi bức. 

Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những ninja xuống phố - Ảnh 12.

Các tài xế xe tải cũng phải liên tục tiếp nước.

Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những ninja xuống phố - Ảnh 13.

Một bác tài dùng các tấm carton để che kính xe, nhằm giảm nhiệt.

Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những ninja xuống phố - Ảnh 14.

Người dân trải chiếu ngủ trưa, trốn nắng tại cầu đi bộ trên đường Phạm Văn Đồng.

Nữ phụ hồ dùng khăn ướt trùm lên trên nón khi lao động vào thời điểm 10h30. 

Chùm ảnh: Sài Gòn bước vào đợt nắng nóng đổ lửa, những ninja xuống phố - Ảnh 16.

Người đi bộ dùng miếng bìa carton để che nắng mặc dù đang đội mũ.