Sáng sớm mùa đông, ai không ngủ nướng hẳn sẽ thích lắm cái cảm giác mặc thật ấm ra đường, chọn một món thật nóng cho bữa đầu ngày, xì xụp, xuýt xoa và thấy thật đã! Mùa đông Hà Nội nhiều món, ăn ngon, dù quanh năm vẫn bán đấy thôi nhưng cứ phải thật rét, thật lạnh mới thấy giá trị ghê. Như xôi nóng.
Xôi Hà Nội bán nhiều, đến vỉa hè, hàng rong cũng nhiều, bản thân xôi cũng đủ loại như xôi xéo, xôi rán, xôi đỗ, xôi sắn... Có nơi xôi đơn giản chỉ thêm ít ruốc, ít vừng, gói trong lá chuối hay giấy báo, giá 5, 10 nghìn. Có nơi xôi lại nhiều món ăn kèm hơn, nào trứng, nào thịt, nào lạp xưởng, giò, chả, hành phi. Tựu chung lại, lạnh như mấy hôm nay ở Hà Nội, sáng sớm đi qua hàng xôi thấy nghi ngút khói, mùi nếp thơm, ngửi thôi cũng thấy dẻo là đủ thích rồi!
Ai tiện thì ghé vào hoặc mua về ăn, ai ăn món khác rồi thì nhìn cái cũng thấy đã. Cầm gói xôi ấm nóng trên tay mới thấy rét mướt như này cũng đáng thật chứ, xôi ngon, ấm bụng, lại chắc dạ. Hơn cả là đâu phải mùa nào cũng được thưởng trọn cái sướng, cái ngon của xôi như mùa đông.
Xôi nóng là một trong những thứ ngon nhất của mùa đông Hà Nội!
Khói nghi ngút và dậy mùi nếp vừa hông.
Nào thịt nào chả.
Rét mấy cũng đáng lắm!
Xôi lạc ăn với vừng.
Xôi nóng rất thơm và béo.
Người Hà Nội đi tìm mùi mùa đông.