Sát thủ tình trường U80 cưới 6 vợ, đẻ 54 đứa con

Chi Mai, Theo Thời Đại 17:16 18/04/2017

Người con cả của ông Abdul đã 32 tuổi trong khi người con út mới chỉ 2 tuổi.

Bước sang tuổi 70, không phải là một người đàn ông giàu có nhưng ông Abdul Majeed Mengal lại may mắn có trong tay một gia tài vô giá. Đó là 54 đứa con với 6 bà vợ khác nhau. Hiện giờ, 12 trong số 54 đứa con của ông Abdul đã không may mắn qua đời. Và ông chỉ còn lại 44 đứa con, trong đó có 22 trai và 20 gái.

Sát thủ tình trường U80 cưới 6 vợ, đẻ 54 đứa con - Ảnh 1.

Ông Abdul (đứng giữa) bên đàn con thơ của mình.

Người đàn ông sống tại thị trấn Nushki, in Quetta lấy vợ lần đầu vào năm 18 tuổi. Tuy nhiên, ông vẫn chưa dừng chiến tích tình trường ở lại đó cho tới khi có tổng cộng 6 vợ. Người con lớn nhất của ông hiện đã 32 tuổi trong khi bé nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi.

Ông Abdul tự thừa nhận mình là một người rất khỏe trong "chuyện ấy". Vì thế, ông mới có nhiều con tới như vậy. Thế nhưng, điều khiến người đàn ông đông con nhiều cháu này đau khổ nhất đó chính là đã không giữ được 12 đứa con và 2 người vợ bên mình suốt quãng đời còn lại. Vốn chỉ là một tài xế lái xe nên đồng lương ít ỏi của ông đã không nuôi nổi hàng chục miệng ăn trong nhà. Cuối cùng, chỉ vì đói mà không có cái ăn, họ đã qua đời.

Căn nhà rộng lớn của ông Abdul được chia ra làm 7 phòng ngủ dành riêng cho mỗi vợ và con của từng bà đẻ ra. Mặc dù phải sống chung đụng nhưng đại gia đình của ông Abdul vẫn sống rất hòa thuận với nhau.

Được biết, tại Pakistan, đàn ông theo đạo Hồi được phép lấy 4 tới 5 vợ. Tuy nhiên, để cuộc hôn nhân đó là hợp pháp, các ông chồng phải được vợ cả và hội đồng làng chấp thuận.

Sát thủ tình trường U80 cưới 6 vợ, đẻ 54 đứa con - Ảnh 2.

Hiện giờ, ông chỉ còn 42 người con và 4 vợ.

Sát thủ tình trường U80 cưới 6 vợ, đẻ 54 đứa con - Ảnh 3.

Các vợ con của ông chung sống rất hòa thuận với nhau.

(Nguồn: D.M)