Sau 20 năm đi họp lớp tôi ngậm ngùi: Từng là học sinh giỏi nhất mà giờ bết bát, công việc làng nhàng, tôi quyết tâm khởi nghiệp để khỏi bị coi thường

Ứng Hà Chi, Theo Đời sống pháp luật 14:12 05/04/2024

Buổi họp lớp khiến cuộc đời tôi bước sang một trang mới - có thăng trầm nhưng cũng có thành quả ngọt ngào.

Bài viết là lời chia sẻ của một người đàn ông, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

Cách đây không lâu, tôi nhận được lời mời dự họp lớp cấp 3. Tôi vừa mong chờ vừa cảm thấy lo lắng, tôi mong được gặp lại những người bạn cùng lớp đã chờ đợi từ lâu và tôi cảm thấy lo lắng vì không thành đạt như các bạn.

Nhìn lại những ngày trước đây, tôi rất có tinh thần phấn đấu và quyết tâm. Tuy nhiên, khi đối mặt với áp lực thực tế sau khi ra trường, tôi đã lựa chọn công việc thoải mái, ổn định trong một đơn vị nhà nước. Nhiều năm qua, công việc của tôi ở mức bình thường, không hề có sự bứt phá.

Với những cảm xúc lẫn lộn, tôi đến dự buổi họp lớp. Các bạn học xa nhà lâu ngày trao nhau những lời chào nồng nhiệt, có người rất tự hào, có người ngại ngùng, e dè. Tôi nhìn quanh nhưng không thể tìm thấy tinh thần phấn chấn như trước nữa.

Sau 20 năm đi họp lớp tôi ngậm ngùi: Từng là học sinh giỏi nhất mà giờ bết bát, công việc làng nhàng, tôi quyết tâm khởi nghiệp để khỏi bị coi thường - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Cuộc hội thoại khiến cuộc đời thay đổi

"Bạn học cũ, đã lâu không gặp!" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhìn một lúc mới nhận ra đó là Vương Lỗi. Cậu ấy mặc vest, đi giày da, nhìn giống doanh nhân. Vương Lỗi giờ là chủ của chuỗi nhà hàng đắt khách nhất địa phương. Ngoài ra, cậu ấy còn kinh doanh thêm nên thu nhập rất cao. Cậu thường đăng lên MXH những chuyến du lịch xa xỉ ở nước ngoài.

"Bạn là học sinh đứng đầu lớp chúng tôi, giờ bạn làm gì, công việc tốt chứ?", Vương Lỗi cất giọng hỏi.

Lời nói của cậu ấy như chiếc búa nặng nề, đánh vào trái tim tôi. Đúng, tôi đã từng là người giỏi nhất lớp, tại sao bây giờ tôi lại bằng lòng ở mức tầm thường? “Tôi cảm thấy mình như bị mắc kẹt, không tìm được lối thoát", tôi buồn rầu trả lời.

Vương Lỗi cho rằng: "Chẳng có gì là muộn nếu cậu không bắt đầu. Mỗi người đều có con đường riêng của mình, chỉ có phù hợp mới là lựa chọn tốt nhất". Lời nói của cậu ấy đã mang lại cho tôi một tia hy vọng. Tôi quyết định thay đổi mọi thứ và thoát ra khỏi vùng an toàn. Tôi không muốn sống như hiện tại suốt quãng đời còn lại.

Sau 20 năm đi họp lớp tôi ngậm ngùi: Từng là học sinh giỏi nhất mà giờ bết bát, công việc làng nhàng, tôi quyết tâm khởi nghiệp để khỏi bị coi thường - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng....

Trong buổi họp lớp, tôi còn gặp Tiêu Lý, trước đây cậu ấy chỉ có học lực trung bình nhưng giờ "ăn nên làm ra". Tiêu Lý đã xây dựng một nền tảng thương mại điện tử để bán một số sản phẩm. Mặc dù bây giờ quy mô còn nhỏ nhưng nó có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.

Tôi nhìn thấy bóng dáng của chính mình, đó là tinh thần cao dám đấu tranh và theo đuổi ước mơ. Sau khi tạm biệt Tiêu Lý, tôi tiếp tục đi bộ về nhà. Trên đường đi, tôi đã suy nghĩ về tương lai của mình.

Tôi nhận ra rằng thành công thực sự không phải là của cải vật chất mà là sự phong phú và phát triển nội tâm. Sự dễ dàng và thoải mái trong môi trường nhà nước khiến tôi mất đi động lực chiến đấu và cũng làm giảm đi khả năng cạnh tranh. Tôi không muốn sống như thế này nữa. Tôi muốn tìm lại chính mình, trở lại với con người phấn chấn trước đây.

Sau 20 năm đi họp lớp tôi ngậm ngùi: Từng là học sinh giỏi nhất mà giờ bết bát, công việc làng nhàng, tôi quyết tâm khởi nghiệp để khỏi bị coi thường - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Tôi tâm sự nỗi lòng của mình với vợ. Cô ấy hiểu quyết định của tôi và bày tỏ sự ủng hộ. Sự ủng hộ của cô ấy đã mang lại cho tôi can đảm lớn lao. Tôi quyết định nghỉ việc và bắt đầu theo đuổi ước mơ một lần nữa. Sau khi từ chức, tôi không bắt đầu kinh doanh ngay lập tức. Thay vào đó, tôi chọn một công ty nhỏ và bắt đầu từ vị trí thấp.

Tôi học tập khiêm tốn và làm việc cần mẫn. Dù mức lương không cao nhưng tôi rất mãn nguyện vì biết mình đang làm việc chăm chỉ cho ước mơ của mình. Sau vài năm, tôi đã tích lũy được kinh nghiệm và dành dụm được một ít tiền, tôi quyết định nghỉ việc để thành lập công ty riêng.

Những ngày đầu khởi nghiệp, có rất nhiều khó khăn nhưng tôi không bỏ cuộc. Bằng niềm tin vững vàng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi đã dẫn dắt công ty đi đúng hướng và đạt được những kết quả đáng kể. Dù số tiền tôi kiếm được có thể không nhiều bằng các bạn cùng lớp nhưng trong lòng tôi vô cùng hạnh phúc.

Nhìn lại những thăng trầm, tôi biết ơn quyết định của mình. Nửa sau cuộc đời của tôi chắc chắn sẽ rất thú vị và tràn đầy ý nghĩa. Cuối cùng tôi đã tìm thấy tinh thần cao độ mà tôi từng có, bản thân dám làm việc hết mình và theo đuổi ước mơ.

Nhìn lại hành trình khởi nghiệp, dù nhiều thách thức, thăng trầm nhưng tôi cũng đạt được rất nhiều điều. Tôi không chỉ thành lập công ty riêng, có thu nhập tốt, có vị trí xã hội, được mọi người coi trọng mà quan trọng hơn, tôi đã tìm thấy giá trị cuộc sống và sống theo cách mình mong muốn.

Theo Toutiao