Sau 5 năm đóng phim, "tài sản" ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... "nhật kí lệ rơi"!

Minh Quân - Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 14/06/2018

Giờ đây nhắc đến Nhã Phương, ai cũng sẽ bất giác bật ra câu cảm thán: "Cái cô khóc lóc suốt trên truyền hình ấy à!". Âu cũng là một thành tựu đấy chứ!

Vừa qua, 2 tập của bộ phim Ngày Ấy Mình Đã Yêu đã được trình chiếu trên sóng truyền hình VTV3 và đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc thú vị. Một trong số những yếu tố khiến bộ phim được trông chờ nhất chính là sự kết hợp màn ảnh của cặp đôi Nhã PhươngNhan Phúc Vinh. Với sở trường là những màn mưa nước mắt, Nhã Phương không ngại ngần thể hiện khả năng mít ướt của mình ở ngay trong tập đầu tiên.

Cảnh khóc của Nhã Phương trong Ngày Ấy Ta Yêu Nhau

Đó là ở bối cảnh trên cây cầu dài hun hút, Hạ (vai diễn của Nhã Phương) nước mắt lã chã, nói lời chia tay với Tùng (Nhan Phúc Vinh) vào đúng ngày kỷ niệm năm năm tình yêu của hai người. Vai diễn của Nhã Phương thuộc hình mẫu cô gái trẻ mới trải qua tình yêu đầu đời, luôn mơ mộng về một sự gắn bó lâu dài mãi mãi nhưng lại chưa đủ kinh nghiệm và sự kiên nhẫn để vượt qua được những điều nhỏ nhặt không may xảy đến trong tình yêu. Với tâm trạng trẻ con, đầy hờn dỗi, Hạ đã đẩy anh chàng người yêu ra khỏi cuộc đời mình một cách đầy đột ngột.

Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 2.
Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 3.
Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 4.

Nhã Phương từng được cư dân mạng ví von là Park Shin Hye của Việt Nam. Giữa một loạt những nhan sắc đi theo hướng sexy trong làng giải trí, Nhã Phương trở nên nổi bật hơn cả với vẻ hồn nhiên và trong sáng. Cô đại diện cho dạng vai hiền lành, trong sáng nhưng chịu nhiều thiệt thòi vốn không bao giờ bị cũ đối với khán giả Việt. Có lẽ cũng bởi lý do đó mà Nhã Phương đã trở thành một nữ diễn viên chuyên trị cảnh khóc trên màn ảnh qua hết bộ phim này đến bộ phim khác, trở thành một thương hiệu đặc biệt của chính cô. Dưới đây là "nhật ký tuyến lệ" qua một số sản phẩm phim ảnh của cô nàng mít ướt lừng danh này.

Phim ngắn Xin lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò

Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 5.

Bắt đầu từ phim ngắn Xin lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò năm 2013, tên tuổi của Nhã Phương dần được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến

Đây có lẽ là vai diễn đầu tiên định hình nên sở trường cũng như phong cách sướt mướt của Nhã Phương với phim ảnh.

Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 6.

Vai diễn định hình cho kiểu nhân vật hiền lành nhưng khốn khổ của Nhã Phương

Vừa Đi Vừa Khóc

Có lẽ do tên phim là Vừa Đi Vừa Khóc nên đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mới chọn Nhã Phương chăng!? Dù Thêu là một nhân vật rất điệu đà, dễ thương, mạnh mẽ nhưng tất nhiên vẫn có những lúc cô nàng khóc nấc lên vì không "cưa" được Đông Dương (Minh Hằng). Và hình ảnh Nhã Phương khóc sướt mướt lại hiện về.

Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 7.

Nàng Thêu chỉ rơi nước mắt khi hay tin "bạn trai tin đồn" Đông Dương (Minh Hằng đóng) đã yêu người khác.

Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 8.

Cô nàng đỏng đảnh nhưng cũng khá dễ thương

Người Đứng Trong Gió

Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 9.

Trong phim truyền hình Người đứng trong gió, Nhã Phương tiếp tục vào vai một cô nàng mê trai và cũng hay khóc nhè.

Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 10.

Phải chăng vì nét mặt này mà khán giả định hình Nhã Phương với hình tượng thảm thương

Tuổi Thanh Xuân 1 & 2

Không thể không nhắc đến series truyền hình đình đám Tuổi Thanh Xuân mà Nhã Phương đóng cặp với Kang Tae Oh. Cuộc tình nơi xứ người đã biến cô fangirl năng động trở thành cái máy xả nước, cứ ấn vào là sẽ khóc đến tuôn trào, còn người xem thì thấy hơi mệt.

Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 11.

Đây có lẽ là bộ phim khiến cho Nhã Phương phải khóc nhiều nhất

Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 12.
Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 13.
Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 14.

Khóc vì nhớ mẹ

Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 15.

Khóc vì cô đơn, buồn tình

Kể cả khi gặp lại được người yêu sau bao nhiêu năm ở phần 2, Nhã Phương cũng vẫn sẽ khóc vì vui sướng

Thậm chí, đóng vai khách mời đất diễn chút xíu cũng khóc!

Sau 5 năm đóng phim, tài sản ấn tượng mà Nhã Phương có được hẳn là... nhật kí lệ rơi! - Ảnh 17.

Trong phim truyền hình Mười Hai Năm Xa Cách của Hàn Quốc, Nhã Phương được mời tham dự với tư cách diễn viên khách mời, vào vai cô nhân tình trẻ của một gã đàn ông trung niên. Vừa xuất hiện, nhân vật của Nhã Phương đã khóc lóc thảm thiết vì mình bị bỏ rơi!

Trích đoạn Nhã Phương khóc nấc với người yêu trong "Mười hai năm xa cách"

Đấy, đâu phải tự dưng mà khán giả lại gán cho Nhã Phương là "nữ hoàng nước mắt". Có thể khóc đối với Nhã Phương là một kĩ năng diễn xuất, đồng thời chứng tỏ cô nàng là người có tâm hồn mong manh dễ đồng cảm nhưng nếu phim nào cũng khóc thì sẽ đến lúc khán giả bị... bội thực nước mắt mất thôi Nhã Phương ơi! Cứ như bây giờ này, khi có tin đồn Nhã Phương vào vai nữ chính của Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt là y như rằng những người không thích sẽ lôi chuyện khóc lóc ra để nói ngay. Bớt khóc lại Phương nhé! Hoặc là, đổi kiểu khóc nào đó nhìn bớt thấy khổ hơn cũng được!