Sau bữa tiệc thâu đêm với Usain Bolt, VĐV Anh thiệt mạng vì tai nạn

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 23:51 20/04/2017

VĐV Germaine Mason người Anh vừa qua đời ở tuổi 34 khi lái xe gặp tai nạn, chỉ ít giờ sau khi dự tiệc cùng một vài người bạn, trong đó có cả "tia chớp" Usain Bolt.

Mason là VĐV nhảy cao người Liên hiệp Anh, từng giành huy chương bạc Olympic 2008. Anh vừa thiệt mạng khi tự tay lái chiếc mô tô trở về nhà, sau khi tiệc tùng thâu đêm với một vài người bạn ở Jamaica, trong đó có cả nhà vô địch chạy nước rút, "Tia chớp" Usain Bolt. Bolt là bạn thân của Mason từ năm 2002.

Sau bữa tiệc thâu đêm với Usain Bolt, VĐV Anh thiệt mạng vì tai nạn  - Ảnh 1.

Chiếc xe mà Mason lái và gặp tai nạn.

Báo Anh đưa tin Mason không làm chủ được tay lái sau khi phải tránh một chiếc xe đi ngược chiều.

Mason sinh ra và lớn lên ở Trung Mỹ nhưng nhập tịch và thi đấu cho đội Liên hiệp Anh vào năm 2006. Lý do là Mason muốn nâng cao thành tích vì điều kiện tập luyện ở Anh tốt hơn. Huy chương bạc của Mason ở Bắc Kinh là một thành công ngoài dự đoán. Cho đến nay, anh vẫn là người giữ kỷ lục có thành tích nhảy cao tốt nhất ở Jamaica.

Sau bữa tiệc thâu đêm với Usain Bolt, VĐV Anh thiệt mạng vì tai nạn  - Ảnh 2.

Mason (phải) và Bolt.

Năm 2009, Mason kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

4 tháng trước, hai VĐV người Anh khác cũng gặp tai nạn mô tô khi đang tập luyện ở Tây Ban Nha. James Ellington là VĐV chạy nước rút, đang nỗ lực lấy lại phong độ, sau khi chân và hông bị chấn thương vì tai nạn.

Sau bữa tiệc thâu đêm với Usain Bolt, VĐV Anh thiệt mạng vì tai nạn  - Ảnh 3.