Sau khi ở viện dưỡng lão và thuê giúp việc, cụ ông 78 tuổi nhận ra đâu mới là nơi "trú ẩn" tuổi già hoàn hảo

Đinh Anh, Theo Đời sống và Pháp luật 22:15 08/04/2024

Sau khi không thể sống được ở viện dưỡng lão, hay sống chung cùng với giúp việc, ông quyết định dọn về nhà con trai để ở. Cuộc sống của ông sang trang khác từ đây.

Ông Chu, 78 tuổi kể về câu chuyện của mình. Ở độ tuổi này, ông từng thuê bảo mẫu chăm sóc, và vào viện dưỡng lão để ở. Tuy nhiên, cuối cùng, ông chọn 1 giải pháp mà bản thân không hề muốn. Song thực tế nó lại khiến cuộc sống của ông vui vẻ hơn những gì mọi người vẫn định kiến.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó lại đông anh em tại An Huy, Trung Quốc, ngay từ nhỏ, ông Chu đã có tham vọng đổi đời. Sau này, nhờ kinh doanh phát đạt, cuộc sống của ông dần được cải thiện. Ông lấy vợ, sinh con và mua 1 căn hộ ở thành phố.

Các con của ông Chu dần lớn lên và sớm lập gia đình. Sau khi hoàn tất các trách nhiệm với con cái, ông Chu và vợ dự định sẽ trở về quê để sống những ngày tháng yên bình. Không ngờ, đúng thời điểm đó, bà xã lại lâm bệnh rồi qua đời.

Sau khi vợ qua đời, cụ ông này rơi vào tình cảnh chán chường. Lo lắng cho bố, các con của ông đã đề nghị đón về chăm sóc. Tuy nhiên, ông cụ kiên quyết từ chối. Bởi ông nghe được nhiều câu chuyện liên quan đến việc bố mẹ sống chung với con cái và sinh ra những mâu thuẫn không đáng có.

Ông Chu quyết định vẫn sống 1 mình ở căn nhà của mình. Lúc đầu, ông thấy mọi chuyện diễn ra bình thường. Ngày nào ông cũng ăn ngủ theo sở thích, không phải lo lắng hay nhìn mặt ai để sống. Tuy nhiên, theo thời gian, ông dần cảm thấy cô đơn do không có ai bên cạnh để trò chuyện.

Cảm thấy mình không thể tiếp tục cuộc sống như vậy mãi được, tình cờ nhìn thấy quảng cáo về một viện dưỡng lão địa phương có cơ sở vật chất tốt, ông Chu quyết định chuyển vào sống ở đây. Ông nghĩ rằng những người bạn già sẽ giúp bản thân vơi đi nỗi cô đơn tuổi già.

Sau khi ở viện dưỡng lão và thuê giúp việc, cụ ông 78 tuổi nhận ra đâu mới là nơi trú ẩn tuổi già hoàn hảo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Song thực tế không “màu hồng” như ông nghĩ. Ông Chu kể lại rằng mọi người trong phòng không hòa đồng. Đa phần những ông cụ được đưa vào đây đều là do con bắt ép nên hàng đêm thường trăn trở không yên. Điều này khiến ông vốn đã khó ngủ nay lại càng khó ngủ hơn. Còn một điều khiến ông không hài lòng cuộc sống trong này là đồ ăn không hợp khẩu vị. Sau khoảng 2 tháng, ông sụt cân trông thấy.

Ngoài ra, ông cho biết khi vào viện dưỡng lão, cuộc sống của bạn sẽ chỉ quanh quẩn trong khuôn viên đó. Điều này khiến ông cảm thấy bản thân như bị mắc kẹt.

Chỉ sau khoảng 5 tháng, ông Chu lựa chọn trở về nhà. Lúc này, con trai ông lại ngỏ ý muốn đón bố về nhà. Nhưng ông vẫn từ chối vì không muốn quấy rầy cuộc sống của các con.

Lo ông cụ sống 1 mình không yên tâm, các con đã thuê 1 người giúp việc để đỡ đần công việc. Mỗi ngày ông không phải lo lắng bất kỳ công việc gì. Tất cả đều đã có người hỗ trợ. Theo như lời của ông Chu, ở thời điểm đầu, người này vô cùng trách nhiệm với công việc. Song theo thời gian, người giúp việc không quan tâm đến công việc, dành nhiều thời gian để sử dụng điện thoại, nấu ăn toàn những món tẻ nhạt.

Chuyện đó không thực sự quá nghiêm trọng bằng việc ông Chu đã phát hiện người giúp việc này thường xuyên lấy bớt tiền đi chợ. Thậm chí cô ta còn lấy trộm những đồng tiền lẻ mà cụ ông này để quên trên mặt bàn, trong nhà tắm hay ở túi quần.

Sau sự việc này, con trai nhất quyết đưa bố về sống cùng. Không còn lựa chọn nào khác, cụ ông gật đầu đồng ý. Ban đầu, ông có suy nghĩ như bao người. Ông không thể sống ở đây được quá 1 năm vì sẽ có những mâu thuẫn không thể hòa giải được. Song thực tế, cuộc sống lại trái ngược hoàn toàn.

Con trai và con dâu của ông đều là những người ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Bản thân ông Chu sống sạch sẽ và sẵn sàng tiếp nhận những điều mới mẻ nên khá hòa hợp khi sống cùng thế hệ trẻ. Ông cho biết thỉnh thoảng cũng có xích mích nhưng sau nhiều năm chung sống, giờ đây mọi người trong nhà đều vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Sau khi ở viện dưỡng lão và thuê giúp việc, cụ ông 78 tuổi nhận ra đâu mới là nơi trú ẩn tuổi già hoàn hảo - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Khi con trai và con dâu đi làm, ông Chu dọn dẹp nhà cửa và làm một số việc trong khả năng. Như vậy, không những không mang gánh nặng mà còn đỡ đần được nhiều việc cho các con.

Sống ở tòa nhà đã lâu, cụ ông này dần quen với những người hàng xóm. Họ thường cùng nhau trò chuyện và tập thể dục vào mỗi chiều. Nhờ thế, cuộc sống của ông cũng bớt nhàm chán.

Đến nay, ông Chu đã sống ở nhà con trai được hơn 10 năm. Nhìn lại quãng thời gian qua, ông cảm thấy cuộc sống hòa hợp bên con cái mới thực sự là nơi “trú ẩn” tuổi già tuyệt vời nhất.